Tudor mang đại loạn từ Marseille tới Tottenham

16:11 Chủ nhật 08/03/2026

TinTheThao.com.vnSau thất bại muối mặt trước Crystal Palace, nội bộ Tottenham Hotspur đang rung chuyển bởi phương pháp kỷ luật khắc nghiệt của Igor Tudor – người từng khiến Marseille đại loạn trong quá khứ.

Igor Tudor chưa thể giúp Tottenham khởi sắc.
Igor Tudor chưa thể giúp Tottenham khởi sắc.

Chiến dịch của Tottenham Hotspur vừa chạm một đáy mới đầy thất vọng sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace. Kết quả này đẩy đội bóng Bắc London xuống sát nhóm cầm đèn đỏ và khiến bầu không khí tại đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Kể từ khi thay thế Thomas Frank vào tháng 2, chiến lược gia người Croatia vẫn chưa thể giúp Spurs tìm lại ánh sáng. Thậm chí, ông đã nếm mùi thất bại trong cả 3 trận dẫn dắt đầu tiên. Những gì đang diễn ra tại London gợi nhớ đến giai đoạn đầy sóng gió của ông tại Marseille (2022-2023).

Tại Pháp, triều đại của Igor Tudor được định nghĩa bằng sự xích mích và xung đột nội bộ. Ngay từ giai đoạn tiền mùa giải, ông đã khiến đội hình Marseille bất mãn. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là việc có tới 5 cầu thủ bị đuổi khỏi sân tập.

Tiền vệ người Brazil, Gerson, từng có một cuộc đối đầu nảy lửa với Tudor và bị cấm tập luyện. Hậu vệ Jordan Amavi thậm chí bị loại thẳng khỏi đội một sau bất đồng. Những cái tên khác như Nuno Tavares, Bamba Dieng hay Matteo Guendouzi cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của vị chiến lược gia 47 tuổi.

Giải thích về phương pháp của mình, Tudor khẳng định: "Trong bóng đá của tôi, có một đặc điểm là bạn phải chạy. Nếu không... Nếu tôi thấy một cầu thủ không chạy trên sân tập, tôi sẽ nhắc nhở lần một, lần hai và đến lần thứ ba, tôi sẽ can thiệp." 

Chủ tịch Marseille, ông Pablo Longoria, từng chia sẻ đầy xót xa: "Tôi không mong những gì Igor đã phải chịu đựng xảy đến với kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Ông ấy thấy mình ở một câu lạc bộ mà tất cả mọi người đều chống lại ông ấy, từ trong ra ngoài." 

Sau trận thua Crystal Palace, thay vì nhượng bộ, Tudor dường như sẵn sàng lặp lại sự cứng rắn đó tại Tottenham. Ông tuyên bố: "Tôi sẽ nói với bạn ngay bây giờ, có lẽ nghe sẽ lạ, nhưng tôi tin tưởng sau trận đấu này hơn cả trước đó. Tôi đã thấy điều gì đó. Tôi cần chọn đúng những người phù hợp vì con thuyền đang đi theo hướng tôi muốn, và những ai ở trên thuyền thì có thể ở lại. Nếu không, họ có thể rời thuyền." 

Áp lực cho Spurs sẽ càng đè nặng khi tuần tới họ phải hành quân đến sân của Atletico Madrid trong khuôn khổ Champions League, trước khi đối đầu với Liverpool tại đấu trường quốc nội.

Lê Quốc Quân | 16:11 08/03/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục