Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Guillaume Graechen bối rối không biết tìm ai đá cặp cùng Franklin vì nạn chấn thương và thẻ phạt. Dính ba thẻ vàng, trung vệ Bùi Tiến Dũng phải ngồi ngoài trong khi trung vệ Lê Đức Lương chưa trở lại, còn hai trung vệ khác là Trần Hữu Đông Triều và Bùi Văn Long cũng không thể ra sân vì chấn thương.
![]() |
| Trong trận hòa trước XSKT mới đây, Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã có một trận đấu tốt. Ảnh: Internet. |
Cuối cùng, HLV của đội bóng phố núi đã chọn Tuấn Anh. Mặc dù chưa từng tập buổi nào ở vị trí này, nhưng Tuấn Anh đã làm tốt công việc của một trung vệ.
Phát biểu sau trận đấu, Oseni - người đối mặt trực tiếp với Tuấn Anh đã nói: "Cậu ta chơi bóng thông minh và phán đoán tình huống tốt. Tôi rất ngạc nhiên khi người ta nói cậu ấy là một tiền vệ."
HLV của XSKT Cần Thơ ông Nguyễn Thành Danh cho rằng cầu thủ đẳng cấp thì luôn thể hiện được tầm của mình dù thi đấu ở vị trí nào. Ông thừa nhận: "Tuấn Anh là cầu thủ có trình độ, những gì cậu ấy thể hiện không khiến tôi ngạc nhiên."
Về phần mình, Tuấn Anh vui vẻ cho biết: “Bây giờ thì nhạc nào tôi cũng phải nhảy nếu đội bóng yêu cầu."
Lực lượng của HAGL hiện nay đang rất mỏng vì chấn thương và thẻ phạt. Sự lựa chọn bất đắc dĩ của HLV Graechen trong trận đấu với XSKT Cần Thơ vừa qua đã tạo nên điểm sáng cần thiết, giúp HLV Graechen có thêm nhiều lựa chọn hơn cho đội bóng phố núi ở sáu trận khắc nghiệt còn lại tại V-League 2015.














