Yếu kém của trọng tài và vấn nạn bạo lực
Đây được xem là vấn đề nổi cộm cách đây 4 năm. Ở trận Đức gặp Anh ở vòng knock-out, trọng tài Jorge Larrionda đã không công nhận bàn thắng hợp lệ hoàn toàn của Frank Lampard, khi tỉ số đang là 2-1 cho Đội Đức dẫn đến việc Anh không thể gỡ hoà và sau đó là vỡ thế trận. Trọng tài Howard Webb cũng bị chỉ trích dữ dội với sai lầm dẫn đến bàn thua cho đội tuyển Hà Lan trong trận chung kết: đội Hà Lan được hưởng một quả phạt, bóng chạm hạng rào đội Tây Ban Nha và đi hết vạch biên ngang. Thay vì cho đội tuyển Hà Lan một quả phạt góc, trọng tài Howard Webb đã sai lầm khi cho đội Tây Ban Nha một quả phát bóng lên dẫn đến tình huống ghi bàn. Chính vì vậy Joris Mathijsen đã phải nhận một thẻ vàng vì đã phản ứng kịch liệt quyết định của trọng tài Webb sau khi bài thắng được ghi. Ông cũng bỏ qua tình huống Nigel De Jong vào bóng thô bạo với Xabi Alonso (đạp thẳng vào người) - một pha bóng xứng đáng nhận thẻ đỏ - nhưng ông chỉ phạt cầu thủ Hà Lan thẻ vàng mà thôi. Ngoài ra, ở trận đấu cũng thuộc vòng knock-out giữa Archentina và Mexico, trọng tài người Ý Roberto Rosetti cũng đã công nhận một bàn thắng việt vị rất rõ ràng của Carlos Tevez.
![]() |
| Hình ảnh Nigel De Jong đạp thẳng chân vào người Xabi Alonso là tiêu biểu cho lối chơi chém đinh chặt sắt. Ảnh: Internet |
Sự mờ nhạt của các sao
Dù được nhiều kỳ vọng nhưng World Cup 2010 là một kỳ World Cup đáng quên đối với những Messi, C.Ronaldo, Rooney hay Ribery. Tuyển Pháp tiếp tục nối dài sự thất vọng khi về nước ngay sau vòng bảng với thành tích 1 hoà 2 bại, ghi được 1 bàn nhưng thủng lưới tới 4 bàn. Anh và Bồ Đào Nha có khá hơn nhưng cũng phải dừng bước ngay vòng 1/8. Anh thảm bại trước Đức còn Bồ Đào Nha lần nữa để thua Tây Ban Nha. Lúc ấy người ta hy vọng Achentina của Messi có thể tiến xa nhưng tới tứ kết, Đức đã nghiền nát Achentina trong một ngày Messi như biến mất trên sân.
Kiểu bóng đá thực dụng
World Cup 2010 cũng chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ về tư duy đá bóng, điển hình là Brazil và Hà Lan – những quốc gia xưa nay nổi tiếng bởi lối đá hào hoa, tấn công cống hiến nhưng khi bước vào vòng chung kết, cả Brazil và Hà Lan đều lấy sự an toàn làm ưu tiên hàng đầu. Chính điều ấy đã biến sân bóng trở thành võ đài hơn là sân khấu cho các nghệ sỹ trình diễn. Hình ảnh Nigel De Jong đạp thẳng chân vào người Xabi Alonso là tiêu biểu cho lối chơi chém đinh chặt sắt này.
Á, Phi vẫn chưa lớn mạnh
Từ lâu Châu Á được biết đến là châu lục đông dân nhất hành tinh và có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn còn Châu Phi luôn có tiềm năng và chứa đựng bất ngờ. Tuy nhiên tại World Cup 2010 chúng ta vẫn thấy một khoảng cách quá lớn giữa Âu, Nam Mỹ và Á, Phi. Dù Hàn Quốc và Nhật Bản qua được vòng bảng nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Ghana tuy vào tới tứ kết nhưng Châu Phi ngoài đội bóng này chẳng còn đội nào qua được vòng đấu bảng.
Số bàn thắng của vua phá lưới
Chính vì các đội bóng ngày càng đề cao tính an toàn nên số bàn thắng ghi được cũng ít đi dẫn đến hệ quả là kết thúc World Cup 2010 có đến 4 cầu thủ cùng đoạt danh hiệu Vua phá lưới nhưng số bàn thắng mà họ ghi được chỉ là 5 bàn thắng gồm David Villa (Tây Ban Nha), Thomas Müller (Đức), Wesley Sneijder (Hà Lan) và Diego Forlán (Uruguay). Con số 5 bàn tuy là bằng với World Cup 2006 nhưng ít hơn nhiều so với năm 2002 (8 bàn ) hoặc kém cả năm 1998 (6 bàn). Chính điều đó khiến cho hình ảnh vua phá lưới World Cup ngày càng kém đậm nét trong so với những tượng đài trong quá khứ.
World Cup tại Brazil đang đếm ngược từng ngày. Những ai yêu môn thể thao vua hy vọng những ngày sắp tới tại Brazil sẽ là những ngày hội bóng đá thật sự với nhiều sự đam mê, tự nhiên và quyến rũ. Và những sai sót từng có ở Nam Phi 4 năm trước sẽ không lặp lại tại World Cup lần này.
(Bạn đọc: Cát Tường)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















