Từ vị trí hàng đầu: Premier League trở thành mỏ vàng ở châu Âu

19:22 Thứ tư 31/07/2013

Khi những CLB Premier League lần lượt bật bãi khỏi vòng 1/8 Champions League mùa bóng trước, Daily Mail đã nói rằng nước Anh không có gì phải xấu hổ cả. Theo họ, ngoài hai người Anh chính hiệu (Beckham và… Howard Webb), còn vô số những yếu tố Premier League chơi ở vòng tứ kết, như Ronaldo, Modric, Alonso, Fabregas, Pique, Paul Pogba - các ngôi sao từng gắn bó một thời với giải đấu cao nhất nước Anh. Nếu như vậy, hẳn người Anh phải tự hào lắm khi tới đây, danh sách cầu thủ “có yếu tố EPL” ngày được nối dài thêm…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Không được “tiếp máu”, lại bị hút kiệt

Cách đây không lâu, khi Neymar, Cavani, Falcao rồi Thiago và mới nhất là Higuain lần lượt nói không với Premier League, những người lạc quan vẫn cho rằng điều đó là không đủ để chứng mình giải đấu mà người Anh cho rằng hấp dẫn nhất hành tinh đang mất dần sức hút. Lý do mà họ đưa ra là các CLB nước Anh vẫn đang tiến hành các thương vụ của mình và mùa hè vẫn chưa kết thúc. Ngoài ra, Premier League vẫn đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Wayne Rooney, Luis Suarez, Gareth Bale, Van Persie hay Mata.

Trong ngày hôm qua, Cesc Fabregas đã tiến hành kiểm tra y tế. Nhưng đáng tiếc, không phải ở bệnh viện Manchester mà ở sân tập của Barcelona để chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều đó có nghĩa là thương vụ mà M.U đang theo đuổi vẫn chưa thực sự khởi sắc và một vụ chuyển nhượng “bom tấn”, NHM nước Anh tiếp tục phải chờ. Trong khi không có thêm bản HĐ nào đáng chú ý, các CLB tại Premier League lại phải đối diện với một nguy cơ hiển hiện, đó là chảy máu lực lượng.

Từ khi nào, Premier League bỗng nhiên bị biến thành Ligue 1, hay Primeira Liga, khi trở thành nơi cung cấp cầu thủ cho các nền bóng đá khác? Cũng không ai rõ cả. Chỉ biết rằng giờ đây, mỗi khi cần phải bổ sung một cái tên đình đám, họ ngay lập tức đánh mắt sang xứ sở Sương mù, nơi chắc chắn sẽ có được điều mình cần.

Sau Balotelli, đến lượt Carlos Tevez, Maicon nói lời tạm biệt với Etihad để tìm đến đất nước hình chiếc ủng. Tiếp theo, những đội bóng Serie A vẫn chưa thôi ve vãn Dzeko, Kolarov khiến Pellegrini phải đau đầu tìm cách giữ chân. Không còn là hiện tượng, việc các cầu thủ tại Premier League trở thành mục tiêu của các CLB bên ngoài nước Anh đã biến thành một làn sóng. Tại Stamford Bridge, Chelsea nhận được lời đề nghị lên tới 40 triệu bảng của Bayern dành cho David Luiz, cùng với thời điểm Barca quay trở lại với mục tiêu Mata. Tại phía Bắc London, Tottenham cũng đang chuẩn bị mất đi ngôi sao sáng giá Gareth Bale vào tay Real để đổi lấy ngót 100 triệu bảng.

Ngoài ra, 2 câu chuyện cũng đầy sức nóng khác là Luis Suarez và Rooney tuy chưa đi đến hồi kết, nhưng khả năng họ rơi vào tay các đội bóng bên kia đại dương là rất cao. Arsenal cũng Chelsea đang bám sát nhưng nên nhớ rằng, bán cho đối thủ cạnh tảnh trong nước không phải là ưu tiên của cả M.U và Liverpool. Real, Barca chăng, cũng có thể là Bayern hoặc PSG sẽ là điểm đến tiềm tàng của họ.

Vì đâu nên nỗi?

Có rất nhiều lý do để lý giải, tuy nhiên ở đây, tôi chỉ xin nêu ra một trong số đó: Lòng trung thành. Mỗi khi một cầu thủ ngôi sao có ý định ra đi, đội bóng chủ quản thường đem yếu tố ấy ra để làm rào cản. Nhưng thực tế mà nói rằng, đây là một khái niệm mơ hồ, cả với cầu thủ và CLB.

Trên trang web cá nhân (pepereina25.com), thủ thành Reina của Liverpool, người đã được ném sang Napoli dưới dạng cho mượn viết những dòng đầy phẫn nộ: “Khi Rodgers mua về Mignolet, ông ấy đã nói rằng tôi không còn sự lựa chọn số một. Điều đó khiến tôi tổn thương. Họ đã lắc đầu khi tôi muốn gia hạn HĐ và cũng bỏ qua sự lựa chọn thứ hai của tôi, được tới Barca. Điều tồi tệ hơn là Liverpool đã vứt tôi sang Napoli mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Tôi nghĩ rằng mình đáng được đối xử tốt hơn”.

8 năm cống hiến tại Liverpool với 395 lần ra sân và có những đóng góp không thể đong đếm, nhưng cuối cùng Reina bị ném bỏ như một quả chanh ủng. “The Reds” đòi hỏi lòng trung thành ở Suarez nhưng liệu họ có nhận được điều ấy khi tiền đạo người Uruguay nhìn vào tấm gương người đồng đội? Ở lại Merseyside và rồi cũng bị vứt đi khi hết giá trị sử dụng? Ồ không, Suarez cần sự đảm bảo tốt hơn.

Chuyện tương tự cũng được tìm thấy ở M.U, khi Rooney bị tống lên băng ghế dự bị, ép phải chứng minh dù có tới 9 năm lăn lộn trong màu áo đỏ; hoặc ở Tottenham, thời điểm Modric bị Daniel Levy đối xử như món hàng cũng là lúc Gareth Bale tính chuyện ra đi…

Một Premier League tiêu điều là điều không ai mong muốn. Nhưng nếu điều đó xảy ra, người Anh nên tự kiểm điểm chính mình.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục