Từ Van Basten đến Shaqiri: 28 năm một siêu phẩm

23:34 Thứ bảy 25/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Thụy Sĩ đã bị loại khỏi EURO trên chấm penalty, nhưng người ta sẽ nhớ mãi siêu phẩm để đời của chàng trai nhỏ con Xherdan Shaqiri.

Năm 1988, Van Basten ghi một siêu phẩm để đời. Ảnh: Internet.

Hai mươi tám năm trước đây, Marco van Basten đã ghi một bàn thắng để đời, quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình trong trận chung kết EURO 1988 giữa Hà Lan và Liên Xô. Pha bắt vô lê tuyệt diệu ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ sau này noi theo, và Van Basten cũng trở thành tượng đài để họ học tập.

Video bàn thắng kinh điển của Marco Van Basten tại EURO 1988

Hôm nay, một trong nhữn hậu bối của ông đã thực hiện một pha ngã bàn đèn tuyệt đẹp vào lưới Ba Lan, tuy nhiên bàn thắng kinh điển này của Shaqiri chỉ có thể giúp Thụy Sĩ kéo dài trận đấu đến phút 120 trước khi thất bại 5-4 trên chấm luân lưu đầy nghiệt ngã. Tuy là hai kiểu ghi bàn khác nhau, nhưng niềm cảm hứng mang lại cho NHM thì vẫn còn nguyên vẹn mặc dù đã gần 3 thập kỷ trôi qua.

Haris Seferovic đã nỗ lực tạo ra cơ hội, thủ thành Lukasz Fabianski đã yên tâm về Ricardo Rodriguez nhưng anh không thể ngờ trước khoảnh khắc xuất thần của Shaqiri. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Thụy Sĩ” đã thực hiện động tác dứt điểm tuyệt đẹp ngay sát vòng 16m50, vị trí đủ khó để khán giả trên sân trầm trồ sau khi chứng kiến pha kết thúc được thực hiện hoàn hảo.

Lại một lần nữa EURO chứng kiến trận đấu có thế trận nghẹt thở đến phút cuối cùng. Tổng cộng 39 cú sút đã được thực hiện nhưng chỉ vỏn vẹn hai lần bảng tỷ số có sự thay đổi. Điều này không làm chất lượng trận đấu bị giảm, trái lại nó còn hấp dẫn hơn nhiều lần với những pha hãm thành liên tục của hai bên.

Shaqiri ghi siêu phẩm cảm xúc không kém gì huyền thoại người Hà Lan. Ảnh: Internet.

Đúng như giám đốc Marchetti của EURO đã nói: “Chúng tôi không cần những trận đấu có tỷ số 3-0 hay 4-0, NHM không cần điều này. Sự hấp dẫn của những trận đấu có tỷ số 0-0 hay 1-0 chính là điều làm nên sự khác biệt.”

Bất chấp sự thay đổi về thể thức thi đấu, số đội tham dự bị đội lên 24 nhưng EURO vẫn có một sức hút lạ thường, một phần lớn là nhờ những trận đấu như giữa Ba Lan và Thụy Sĩ. NHM cần sự kịch tính của các đợt phản công, đôi khi những lần bỏ lỡ đáng tiếc lại khiến xúc cảm của các CĐV bị dồn nén. Để rồi chính những khoảnh khắc lóe sáng kiểu Shaqiri sẽ giải quyết tất cả.
28 năm người ta mới lại chứng kiến một siêu phẩm kinh điển ở EURO, chừng ấy thời gian vẫn rất đáng để NHM đắm chìm trong hương vị ngất ngây của các pha ngã bàn đèn kinh điển, dù rằng người làm nên tuyệt tác ấy giờ đã không còn cơ hội viết thêm dấu ấn tại EURO.

Hoàng Tâm | 23:10 25/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục