Từ ước mơ của Liêm

13:21 Thứ sáu 14/06/2013

“Tôi nhớ như in báo chí nước ngoài đã hỏi tôi rằng: Bạn đã mặc bộ đồ thể thao có in lá cờ Việt Nam trong tất cả các ngày thi đấu của giải. Đây có phải là cách để bạn nói lên niềm tự hào về dân tộc bạn? Tôi trả lời: Chắc chắn là như vậy rồi. Tại giải này, tôi chỉ mặc bộ đồ đó và điều này không chỉ là niềm tự hào, mà còn mang lại may mắn cho tôi. Còn điều mà tôi luôn mơ ước, chính là phong trào phát triển cờ vua Việt Nam cần có những đầu tư để đột phá. Khó khăn lớn nhất là việc tìm được nhà tài trợ. Không may là cờ vua không phải là môn được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích, như bóng đá c

Đó là tâm sự của siêu đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm, ngay sau khi về nước vào chiều 12-6-2013 với danh hiệu vô địch Giải cờ vua thế giới (loại cờ chớp) - một danh hiệu phải nói là danh giá nhất từ xưa đến nay trong lịch sử cờ vua Việt Nam.

Với những ai quan tâm đến môn thể thao trí tuệ này, hẳn đều biết những gì Lê Quang Liêm làm được hôm nay, có đến 90% công sức của gia đình. Từ khi chàng trai này còn là một cậu bé, vợ chồng ông Lê Quang Quýnh - ba của Liêm, đã chăm chút từng li từng tý cho con trai. Những chuyến Liêm đi nước ngoài thi đấu, hai vợ chồng ông Quýnh phải cố gắng thu xếp công việc để thay nhau tháp tùng cùng con trai của mình. Cũng may là cả hai đều là kỹ sư xây dựng, làm chung một công ty nên mới có thể thu xếp được. Xin đừng vội nghĩ rằng họ chen sâu vào công việc của các nhà chuyên môn, quản lý môn cờ vì lẽ ra chuyện dẫn những cậu bé đi thi đấu nước ngoài là trách nhiệm của các HLV, các quan chức bộ môn, liên đoàn cờ vua. Bởi có một thực tế ở thể thao VN là hiếm có vị HLV hay ông sếp nào thể hiện sự chu đáo đủ để các bậc phụ huynh của VĐV quan tâm đến giáo dục con mình, thật sự an lòng giao phó con cái.

Không chỉ về giáo dục, cả chuyện kinh phí cũng là một vấn đề không nhỏ. Hôm nay mọi người có thể trầm trồ những món tiền thưởng vài chục ngàn đô la mà Lê Quang Liêm đoạt được, nhưng so với những gì mà ông bà Quýnh đã bỏ ra cho con thì có lẽ... chưa đủ lấy lại vốn!

Chính vì vậy, tâm sự của Liêm rằng “tôi mong cờ vua có những đầu tư lớn để đột phá” là sự thật. Vẫn biết không thể lấy cờ vua để so với bóng đá, vì một bên thu hút hàng chục triệu người quan tâm khi thi đấu, còn một bên thì rất ít người có thể am hiểu được một ván đấu mà thường chỉ hào hứng khi có kết quả cụ thể. Vậy nên, thật khó mong rằng sẽ có hãng A, công ty B bỏ những món tiền lớn tài trợ cho cờ vua. Vấn đề cần nói ở đây là đầu tư từ phía Nhà nước. Lẽ ra, với môn thể thao vua như bóng đá, Nhà nước không cần phải bỏ tiền vào đấy mỗi năm hàng chục tỷ đồng nữa, mà khuyến khích liên đoàn phải tự nuôi thân.

Tôi nghĩ phần tiền mà Nhà nước bỏ vào cho bóng đá, nếu dành cho cờ vua, cho điền kinh, bơi lội... ắt sẽ hay ho hơn nhiều.

Nhất Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục