Tâm lý phản kháng của… con hư
Các cầu thủ tuyển U.21 Việt Nam vào sân để đá với lứa đàn em U.19 HAGL trong tâm lý bị… ghẻ lạnh. Tiếng là đàn anh, lại được chơi ở giải đấu đúng lứa tuổi nhưng họ chỉ bị coi là “tuyển hạng hai”. Hình ảnh hai đội ra sân tập, những cầu thủ U.19 được fan vây quanh hỏi thăm, xin chữ ký trong khi chỉ cách đó mấy bước chân những “ông anh” U.21 chẳng ai ngó ngàng tới đã tạo ra sự ức chế nhất định. Sự ức chế lên đỉnh điểm khi hai đội đá với nhau, NHM quá ủng hộ U.19 Việt Nam và coi U.21 chẳng khác nào đội khách. Tâm lý này ám cả vào các BLV khi U.19 HAGL ghi bàn trong loạt luân lưu, BLV hô rõ to và đầy phấn khích, còn khi U.21 Việt Nam sút thành công thì thái độ… lạnh nhạt hẳn.
U.19 HAGL thực chất là thành phần U.19 Việt Nam vừa từ VCK U.19 Châu Á trở về. Lứa cầu thủ này đã được đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ra mặt ủng hộ khi ông ví von U.19 Việt Nam như đứa con ngoan, học giỏi được tuyển vào Harvard trong khi 3 thằng lớn (có thể hiểu là tuyển Việt Nam, tuyển U.23 và có thể là U.21- PV) lêu lổng, không chịu học hành, lao vào cờ bạc, rượu chè, cá độ làm cho gia đình tai tiếng, hàng xóm chê bai…
Chừng ấy là đủ môi trường cho virus đố kỵ hoành hành.
Hội chứng Lee Nguyễn và “mày giỏi thì tao cho mày… chết”
Trong một lần trao đổi với PV cách đây không lâu, ông Lê Thụy Hải có chia sẻ thực lòng rằng: “Cần phải ít nhất 2-3 mùa nữa, các cầu thủ U.19 mới đủ khả năng tỏa sáng ở V.League”. Bởi lẽ, ngoài việc cần rèn giũa thêm thể lực, bản lĩnh, kỹ năng thì chừng đó thời gian mới đủ để các cầu thủ trẻ có được liều vaccine và cơ chế dịch đôi với thứ virus đáng sợ ở V.League mang tên đố kỵ.
Khi nhìn V.League với một hình ảnh xấu xí, nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định: Chuyện chơi xấu, đá láo, bạo lực có nguyên nhân từ thói đố kỵ trong bóng đá Việt.
Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, người từng sát cánh cùng bầu Đức xây dựng Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG nói rằng: “Điều tôi lo ngại là khi các cầu thủ này được tung vào sân chơi V.League họ sẽ bị dằn mặt bởi lối chơi thô bạo, thậm chí sẽ bị “chặt chém” gãy chân. Người Việt Nam ta có một thói xấu là đố kỵ, không bằng người ta thì cầm chân kéo người ta xuống. Thực sự đáng sợ với điều này”.
Ông Vinh cũng không quên nhắc lại “hội chứng Lee Nguyễn”- cầu thủ từng được bầu Đức mời về đá cho HAGL với mức lương 10.000USD/tháng. Lee Nguyễn là cầu thủ tài năng nhưng anh không thể tỏa sáng ở V.League trong cả màu áo HAGL lẫn B.Bình Dương. Ngoài việc thường xuyên bị “chặt chém” thì ngay trong đội, Lee Nguyễn cũng thường xuyên nhận những đường chuyền “chặt chân” hoặc cứ “xách xe không” trên sân vì chẳng ai chuyền bóng cho.
Lee Nguyễn hay một phần là Mạc Hồng Quân điển hình cho việc họ là nạn nhân của một thứ tâm lý đáng lên án ở V.League: Lương cao, được khen, “mày giỏi thì tao cho mày chết”.
Ai bảo vệ U.19?
Đội U.19 HAGL thắng tuyển U.21 thì nhiều người vui, nhất là BTC vì việc U.19 vào chơi chung kết sẽ đảm bảo cho thành công của giải đấu nhưng nhiều người lo chính chiến thắng của “đàn em” U.19 trước “đàn anh” sẽ bắt đầu cho tâm lý thù địch. Để rồi khi vào chơi V.League 2015, đội bóng nào khi đối đầu với HAGL (nòng cốt là U.19) cũng sẽ có tâm lý: “Phải đá dằn mặt cho mấy thằng U.19 này biết thế nào là lễ độ”.
Để hạn chế tính đố kỵ ở sân chơi V.League không dễ, bởi đố kỵ là một phần của tâm lý con người, con gà còn tức nhau tiếng gáy, nói gì đến… con người.
Các cầu thủ tuyển U.21 Việt Nam vào sân để đá với lứa đàn em U.19 HAGL trong tâm lý bị… ghẻ lạnh. Tiếng là đàn anh, lại được chơi ở giải đấu đúng lứa tuổi nhưng họ chỉ bị coi là “tuyển hạng hai”. Hình ảnh hai đội ra sân tập, những cầu thủ U.19 được fan vây quanh hỏi thăm, xin chữ ký trong khi chỉ cách đó mấy bước chân những “ông anh” U.21 chẳng ai ngó ngàng tới đã tạo ra sự ức chế nhất định. Sự ức chế lên đỉnh điểm khi hai đội đá với nhau, NHM quá ủng hộ U.19 Việt Nam và coi U.21 chẳng khác nào đội khách. Tâm lý này ám cả vào các BLV khi U.19 HAGL ghi bàn trong loạt luân lưu, BLV hô rõ to và đầy phấn khích, còn khi U.21 Việt Nam sút thành công thì thái độ… lạnh nhạt hẳn.
![]() |
| Những tài năng như Công Phượng rất dễ trở thành mục tiêu triệt hạ tại V.League.Ảnh: Quang Thắng |
U.19 HAGL thực chất là thành phần U.19 Việt Nam vừa từ VCK U.19 Châu Á trở về. Lứa cầu thủ này đã được đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ra mặt ủng hộ khi ông ví von U.19 Việt Nam như đứa con ngoan, học giỏi được tuyển vào Harvard trong khi 3 thằng lớn (có thể hiểu là tuyển Việt Nam, tuyển U.23 và có thể là U.21- PV) lêu lổng, không chịu học hành, lao vào cờ bạc, rượu chè, cá độ làm cho gia đình tai tiếng, hàng xóm chê bai…
Chừng ấy là đủ môi trường cho virus đố kỵ hoành hành.
Hội chứng Lee Nguyễn và “mày giỏi thì tao cho mày… chết”
Trong một lần trao đổi với PV cách đây không lâu, ông Lê Thụy Hải có chia sẻ thực lòng rằng: “Cần phải ít nhất 2-3 mùa nữa, các cầu thủ U.19 mới đủ khả năng tỏa sáng ở V.League”. Bởi lẽ, ngoài việc cần rèn giũa thêm thể lực, bản lĩnh, kỹ năng thì chừng đó thời gian mới đủ để các cầu thủ trẻ có được liều vaccine và cơ chế dịch đôi với thứ virus đáng sợ ở V.League mang tên đố kỵ.
Khi nhìn V.League với một hình ảnh xấu xí, nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định: Chuyện chơi xấu, đá láo, bạo lực có nguyên nhân từ thói đố kỵ trong bóng đá Việt.
Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, người từng sát cánh cùng bầu Đức xây dựng Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG nói rằng: “Điều tôi lo ngại là khi các cầu thủ này được tung vào sân chơi V.League họ sẽ bị dằn mặt bởi lối chơi thô bạo, thậm chí sẽ bị “chặt chém” gãy chân. Người Việt Nam ta có một thói xấu là đố kỵ, không bằng người ta thì cầm chân kéo người ta xuống. Thực sự đáng sợ với điều này”.
Ông Vinh cũng không quên nhắc lại “hội chứng Lee Nguyễn”- cầu thủ từng được bầu Đức mời về đá cho HAGL với mức lương 10.000USD/tháng. Lee Nguyễn là cầu thủ tài năng nhưng anh không thể tỏa sáng ở V.League trong cả màu áo HAGL lẫn B.Bình Dương. Ngoài việc thường xuyên bị “chặt chém” thì ngay trong đội, Lee Nguyễn cũng thường xuyên nhận những đường chuyền “chặt chân” hoặc cứ “xách xe không” trên sân vì chẳng ai chuyền bóng cho.
Lee Nguyễn hay một phần là Mạc Hồng Quân điển hình cho việc họ là nạn nhân của một thứ tâm lý đáng lên án ở V.League: Lương cao, được khen, “mày giỏi thì tao cho mày chết”.
Ai bảo vệ U.19?
Đội U.19 HAGL thắng tuyển U.21 thì nhiều người vui, nhất là BTC vì việc U.19 vào chơi chung kết sẽ đảm bảo cho thành công của giải đấu nhưng nhiều người lo chính chiến thắng của “đàn em” U.19 trước “đàn anh” sẽ bắt đầu cho tâm lý thù địch. Để rồi khi vào chơi V.League 2015, đội bóng nào khi đối đầu với HAGL (nòng cốt là U.19) cũng sẽ có tâm lý: “Phải đá dằn mặt cho mấy thằng U.19 này biết thế nào là lễ độ”.
Để hạn chế tính đố kỵ ở sân chơi V.League không dễ, bởi đố kỵ là một phần của tâm lý con người, con gà còn tức nhau tiếng gáy, nói gì đến… con người.
|
Anh Khoa |
00:00 30/11/-0001















