Từ thất bại của Bayern: Khi tinh thần “thép” của người Đức phai nhạt

13:48 Thứ hai 21/05/2012

Đội bóng nước Đức đã phải đón nhận thất bại theo cái cách đau đơn nhất có thể. Được thi đấu trên sân nhà, tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo với hàng tá cơ hội ngon ăn, nhưng cuối cùng thầy trò ông Jupp Heynckes lại thất bại trên những chấm penalty may rủi vốn luôn được xem là sở trường của họ. Với rất nhiều người đó là kết cục “bất công” dành cho “Hùm xám” xứ Bavaria. Nhưng mặt khác có thể thấy sự thất bại của Bayern là cái giá phải trả cho thứ bóng đá hoa mĩ mà họ đang xây dựng trong những năm gần đây.

Trên sân Allianz Arena rạng sáng qua, Bayern đã có tất cả những gì được cho là “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng họ đã phải đón nhận thất bại theo cách thông thường vẫn xuất hiện trong bóng đá, “đội chơi hay hơn, tấn công nhiều nhưng cuối cùng vẫn thất bại”. Quả thật người Đức có đủ lý do để mà tiếc nuối về thất bại của mình. Họ tiếc nuối cho những cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc của Gomez và đặc biệt là quả penalty hỏng ăn của Robben. Nếu cầu thủ chạy cánh người Hà Lan chiến thắng trong tình huống đối mặt với Petr Cech thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng bóng đá là như vậy, chiến thắng chỉ đến với những ai biết chắt chiu cơ hội. Xét một cách công bằng, Bayern không xứng đáng phải nhận thất bại theo cách đau đớn như vậy. Nhưng rõ ràng trước khi đổ lỗi cho “thần” may mắn, thầy trò ông Jupp Heynckes phải tự trách chính bản thân mình khi đã bỏ lỡ hầu hết những cơ hội tạo ra.

Nói đến bóng đá Đức là người ta lập tức nghĩ về thứ bóng đá thực dụng, khoa học, bản lĩnh và ý chí. Những yếu tố đó đã làm nên thương hiệu và đem về cho họ những danh hiệu cao quý. Bayern trong suốt chiều dài lịch sử là đại diện điển hình nhất của bóng đá Đức. Nhưng giờ đây dường như những yếu tố đó đã phai nhạt đi rất nhiều.

Bayern đã thất bại từ chính sở trường của mình. Ảnh: Getty.

Hãy nhìn lại đội hình của Bayern năm 2001 (năm họ lên ngôi ở Champions League) và Bayern bây giờ, chúng ta sẽ nhận ra tất cả. Năm đó Bayern có Oliver Kahn, thủ thành nổi tiếng về độ lỳ lợm; họ có đội trưởng Stefan Effenberg không ngại va chạm, sẵn sàng làm mọi thứ miễn sao có lợi cho đội bóng; trên hàng công là Giovane Elber, một người Brazil nhưng phong cách chơi bóng thì đã hoàn toàn bị “Âu hóa”, bên cạnh đó là những Mehmet Scholl, Christian Ziegler… những cầu thủ điển hình cho tinh thần và ý chí của người Đức. Chính chất thép đó đã đưa Bayern vượt qua những Real hay M.U để rồi chiến thắng trên loạt đấu súng quyết định trước Valencia trong trận chung kết.

Nhưng Bayern của năm 2011 thì sao? Trước khi trận đấu diễn ra đã có không ít nhà báo gọi Bayern của ngày hôm nay là Barca kiểu Đức. Bởi thứ bóng đá đẹp, cống hiến mà họ đang sở hữu. Phong cách chơi bóng của Bayern bây giờ có thể đem lại niềm vui cho khán giả, nhưng họ đã phải đánh đổi bằng sự mong manh, dễ vỡ của mình.

Trên sân Allianz Arena, Bayern đã bị thủng lưới vào phút thứ 88 của trận đấu, Robben đá hỏng penalty. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ người Hà Lan thất bại trên chấm 11m. Và người ta tự hỏi tại sao trong một đội hình gồm nhiều cầu thủ Đức như vậy, họ lại để cho một tuyển thù Hà Lan (những người vốn chưa bao giờ mạnh trên chấm phạt đền) đá penalty. Những người Đức bản lĩnh và ý chí đang ở đâu? Trong đội hình của Beyern hiện tại cầu thủ đậm chất Đức nhất chính là tiền vệ Schweinsteiger. Nhưng lúc đó anh đang ở đâu? Tiền vệ của đội tuyển Đức thậm chí còn không dám nhìn Robben thực hiện quả đá phạt. Cuối cùng đến lượt mình anh cũng thất bại. Chính cú đá trúng cột dọc của Schweinsteiger đã đặt dấu chấm hết cho đội nhà.

Trong suốt chiều dài lịch sử người Đức vốn nổi tiếng bản lĩnh trên chấm 11m định mệnh. Đội tuyển Đức mới chỉ duy nhất một lần thất bại trước Tiệp Khắc trên chấm phạt đền cân não năm 1976, còn Bayern chưa bao giờ thất bại, nhưng đêm qua họ đã phải nếm trải một thất bại ngay từ chính sở trường của mình.

Bayern giờ đây đã không còn bản lĩnh và ý chí như trước, chất Đức của họ đã mất đi rất nhiều, và đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại trước Chelsea. Rõ ràng Hùm xám đang phải trả giá cho thứ bóng đá đẹp nhưng thiếu chắc chắn và bản lĩnh vốn có.

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục