Trận thua Đan Mạch khiến “những ngôi sao Cam” như Robben, Van Persie hay Sneijder tắt lịm. Nhưng người hùng của Đan Mạch, cầu thủ chạy cánh nhỏ con Krohn-Dehli cũng không hẳn chơi quá xuất sắc trong số những gương mặt nổi bật sau lượt đấu thứ nhất.
![]() |
Trong khi đó, người ghi bàn quyết định cho ĐT Đức, Mario Gomez cũng chỉ tỏa sáng trong 1 tình huống. Còn với thất bại 0-1, chẳng có gì phải bàn cãi về trường hợp của ngôi sao Cristiano Ronaldo.
![]() |
Bảng B không có nhân vật nào tỏa sáng chói lọi ở lượt đấu đầu tiên mà thành phần đội hình chơi hay nhất san sẻ đều ở 3 bảng còn lại.
Trong khung gỗ, rõ ràng không ai xứng đáng hơn Gianluigi Buffon, người góp công lớn giúp Italia thủ hòa TBN, bất kể thủ môn dự bị của Ba Lan, Tyton đã gây ấn tượng mạnh khi đẩy quả phạt đền cứu thua cho đội nhà.
![]() |
Ngay trước mặt Buffon, hàng thủ 4 người với những cái tên như Debuchy (Pháp), De Rossi (Italia), Kjaer (Đan Mạch) và Cole (Anh) có lẽ đủ sức thuyết phục đa phần ý kiến chuyên gia.
Tương tự, trên tuyến đầu, những chân sút đã lập cú đúp như Dzagoev (Nga), Shevchenko (Urkaine) hay Mandzukic (Croatia) hoàn toàn xứng đáng được chọn. Còn ở hàng tiền vệ, bên cạnh những Shirokov (Nga) hay Modric (Croatia), rõ ràng, một chỗ đặc biệt phải để dành cho Pirlo, nhạc trưởng thiên tài của Azzurri, người đã lấn lướt Xavi trong màn đối đầu vừa qua.

















