Từ người đặc biệt đến... người hạnh phúc

11:02 Thứ tư 12/06/2013

Jose Mourinho đã không còn gọi mình là “người đặc biệt” giống như 9 năm về trước - khi lần đầu đặt chân tới Chelsea. Trong cuộc ra mắt báo giới trong lần trở lại Chelsea cách đây hơn một ngày, Mourinho đã gọi mình là “người hạnh phúc”.

Và ông lý giải: “9 năm trước, khi tôi đến đây, tôi nghĩ là các bạn chưa hiểu tôi, nên chúng ta đã có những va chạm. Nhưng bây giờ các bạn chắc chắn đã hiểu tôi rồi. 9 năm trước, tôi là một người cần phải chinh phục các danh hiệu đỉnh cao, nhưng giờ tôi đã có nó từ Chelsea, Inter Milan, Real Madrid. Và vì thế tôi nghĩ mình là người hạnh phúc”.


Mourinho hé lộ rằng lần trở lại Chelsea này, ông hướng tới việc nâng tầm đội bóng, và xây dựng đội bóng trong một kế hoạch phát triển lâu dài, chứ không đơn thuần chỉ là vài ba mùa giải rồi thôi.

Mourinho từ chối mọi câu hỏi liên quan đến những sự đi - ở của những cái tên cụ thể, nhưng riêng với tiền đạo Rooney - người đang muốn rời M.U vì những bất đồng vốn có với tân HLV David Moyes thì ông không ngại ngần cho biết: “Tôi nghĩ Rooney đang ở độ tuổi đẹp nhất, chín nhất của cuộc đời cầu thủ. Cậu ấy nên làm những điều mình thực sự thấy thoải mái, vì cuộc sống không cho cậu ấy sống lại lần thứ hai”. Nhưng ngay sau đó báo chí Anh rộ thông tin Mourinho đang rất nóng lòng muốn đưa thần đồng một thời của bóng đá Anh về với Chelsea
Tuấn Thành | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục