Monreal chuyển đến từ đội bóng cũ của Santi Cazorla, Malaga C.F. Việc “rút ruột” CLB đang khát tiền này là một động thái cực kỳ thông minh của Ban Lãnh Đạo Arsenal, khi mà các tài năng ở TBN không thiếu, nhưng do quản lý kém, họ lại thiếu rất nhiều tiền.
![]() |
Trong suốt 15 năm qua, La Liga đã đóng vai một “sân sau” cho HLV Arsene Wenger thoả sức “càn quét”, chính từ nơi đây, ông đã mang về những tài năng chói sáng, cũng như những quả “bom xịt” chính hiệu, mà điển hình là Almunia.
Thủ thành này được mua về từ đội bóng nhỏ bé Celta Vigo để làm dự bị cho Jens Lehmann. Anh nhanh chóng trở thành thủ thành số 1 của đội sau khi thủ môn người Đức ra đi vào mùa 2008/2009. Tuy nhiên với phong độ trồi sụt của mình đã khiến HLV Arsene Wenger chọn Wojciech Szczesny và cho anh ra đi theo dạng tự do vào mùa rồi. Hiện Almunia đang chơi cho đội bóng hạng Nhất Watford City.
Là một thành viên trong đội hình huyền thoại của mùa 2003/2004, Lauren chính là “truyền nhân” tương lai của lão tướng Lee Dixon, sau khi được mang về từ Mallorca năm 2000. Sau khi đã trở thành một trong những hậu vệ được yêu mến nhất dưới thời HLV Wenger, Lauren giã từ sự nghiệp sớm vào năm 2007, sau một thời gian dài chống chọi với các chấn thương liên miên.
Một quả “bom xịt” khác là tài năng trẻ Jose Antonio Reyes. Anh này được Wenger mua về từ Sevilla hồi tháng Một năm 2004. Với tư chất cực tốt, anh hứa hẹn sẽ trở thành một Fernando Morientes thứ hai với cái chân trái cực “dị”, nhưng anh đã không thể chơi tốt ở giải Ngoại Hạng đòi hỏi nhiều sức mạnh và tốc độ. Cuối cùng, sau hai mùa giải ở Arsenal, anh được đem cho Real Madrid mượn, rồi bán đứt cho Atletico, và giờ đang chơi cho CLB quê nhà Sevilla.
Với chỉ nửa mùa đầu ở Premier League nhưng Santi Cazorla đã chứng tỏ rằng mình đáng tới từng xu trong bản hợp đồng trị giá 18 triệu euro mà HLV Wenger đã bỏ ra đem anh về từ Malaga. Ngoài ra, anh còn là một trong những cầu thủ được người hâm mộ Pháo Thủ yêu thích nhất mùa này.
Và cuối cùng, cái tên để lại những ký ức ngọt ngào cùng một hiện thực phũ phàng cho hầu như tất cả các cổ động viên Arsenal, không ai khác hơn chính là Cesc Fabregas. Khởi nghiệp ở lò La Masia, nhưng có thể nói Fabregas là một sản phẩm hoàn hảo của lò đào tạo Arsenal. Những đường chuyền cực kỳ sáng tạo, tác phong thủ lĩnh cùng những pha đi bóng lắt léo, có lẽ không có bất kỳ một người hâm mộ Arsenal chân chính nào lại không hâm mộ anh khi còn chơi ở London. Thế nhưng, sự thiếu tham vọng và danh hiệu của đội bóng đã không thể giữ chân được Fabregas, để lại một nỗi tiếc nuối cho các fan Arsenal mỗi khi xem anh thi đấu xuất sắc trong màu áo Barcelona.














