Tứ kết cúp Liên đoàn Pháp: “Quỷ xanh” lại “bắt vía” PSG

10:26 Thứ năm 29/11/2012

Lại là Saint-Etienne và lại là một ký ức đen tối nữa của PSG. Sau khi sớm giành vé vào vòng knock-out Champions League và vừa hủy diệt đội bóng yếu Troyes 4-0 hồi cuối tuần, đội bóng của HLV Ancelotti lộ rõ ý định muốn dồn sức cho Cúp liên đoàn, giải đấu có thể giúp các ông chủ Qatar sớm giành được danh hiệu đầu tiên.

Bởi thế, Carletto đã tung ra đội hình khá mạnh cho trận tứ kết, với 8 cầu thủ thường xuyên đá chính Jallet, Thiago Silva, Sakho, Chantome, Matuidi, Maxwell, Menez, Ibrahimovic. Đối thủ là St-Etienne, đội bóng từng khiến PSG phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải vào ngày 3/11, khởi đầu cho cơn khủng hoảng mini với trận hòa Montpellier và tiếp đó là trận thua Rennes ngay trên sân nhà. Lần này, “Quỷ xanh” (Les Verts) tiếp tục “nhát” PSG khi cầm hòa không bàn thắng trong 120 phút, trước khi loại đối thủ trong loạt luân lưu cân não.

“Quỷ xanh” lại “bắt vía” PSG

Thủ thành Stephane Ruffier là tâm điểm của những ồn ào trong trận PSG - St-Etienne cách đây 3 tuần khi cú đạp của Ibrahimovic vào ngực anh đã khiến tiền đạo người Thụy Điển bị đuổi và “Les Parisiens” thua trận. Thủ thành 26 tuổi tiếp tục được nhắc đến trong trận tái đấu này, và đã có rất nhiều lời gợi khen dành cho anh, người đã đẩy được quả sút 11m của Thiago Silva, trước đó là phản xạ xuất thần trong hai lần đối mặt “kẻ thù” Ibra (phút 13, 104) cùng nỗ lực cứu thua trước cú sút cận thành của Armand (phút 117). Đồng đội Hamouma gọi anh là “thủ môn vĩ đại”, và báo chí Pháp đã bắt đầu đề cập tới việc Ruffier sẽ thay thế Landreau (Lille) và Carrasso (Bordeaux) để trở thành thủ môn số 3 của tuyển Pháp. Tất cả đều hiểu rằng nếu một thủ môn trẻ hai lần hạ nhục PSG và Ibra trong vòng một tháng thì đó không thể là một kẻ tầm thường.

Thử thách của Pastore

Trận đấu với St-Etienne còn là một đòn cảnh cáo với Javier Pastore, người thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại Geoffroy-Guichard do phong độ vô cùng kém cỏi từ đầu mùa và tương lai càng trở nên mờ mịt khi đội bóng thành Paris đang liên hệ với Wesley Sneijder. Thêm một mục tiêu nữa từ Serie A, “mỏ vàng” mà PSG đang ra sức đào. Sneijder còn hợp đồng với Inter tới tháng 6/2015 và đội bóng thành Milan muốn anh giảm lương (4 triệu euro/năm sau thuế) để gia hạn hợp đồng. Theo Gazzetta dello Sport, PSG sẵn sàng trả cho anh mức lương 6 triệu euro/năm sau thuế. Nếu tiền vệ 28 tuổi người Hà Lan cập bến Parc des Princes, Pastore gần như sẽ chẳng còn cơ hội nào.

Người đại diện Marcelo Simonian vẫn dành những lời bóng bẩy để nói về quyết tâm gắn bó với PSG của Pastore: “Anh ấy rất hạnh phúc ở PSG. CLB tin tưởng anh ấy và anh ấy muốn giành chiến thắng ở nước Pháp. Javier chỉ có duy nhất một mục tiêu: chiến đấu cho PSG.” Tuy nhiên, màn trình diễn càng ngày càng nhạt nhòa khiến “El Flaco” trở thành ngôi sao gây thất vọng nhất. Nếu không tiếc 40 triệu euro bỏ ra chiêu mộ Pastore, đội bóng nhà giàu có lẽ đã đưa anh vào danh sách cần thanh lý. Và nếu Sneijder tới sân Các hoàng tử trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 thì cầu thủ có vóc dáng gầy gò này sẽ chẳng còn cơ hội.

Hoài Trinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục