Từ Indonesia – Bài học đường đời đầu tiên

15:19 Thứ hai 23/09/2013

Con đường đi đến thành công không bao giờ là bằng phẳng, luôn là những chông gai và thử thách luôn chực chờ. Những nhà vô địch thật sự luôn hòa trộn vào mình cả hai yếu tố tài năng và bãn lĩnh để vượt qua mọi gian nan trắc trở. Và thất bại trong chiến thắng của ngày hôm nay của đội U19 Việt Nam trên đất Indonesia là một trong những bài học đầu đời giúp các bạn trở nên trưởng thành và chinh phục những đỉnh cao phía trước.

Những con chim bắt đầu rời tổ

Mới vậy mà đã ngót nghét sáu năm, từ cái ngày mà ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hay người ta vẫn gọi ông một cách thân mật là bầu Đức - gây choáng váng khi hợp tác với CLB lừng lanh Arsenal ở tận thủ đô London xa xôi để xây dựng một học viện bóng đá bài bản và chuyên nghiệp trên ngọn đồi Hàm Rồng của xứ Pleiku đầy xúc cảm. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với những đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, khí hậu trong lành mát mẻ, rõ ràng là một nơi lý tưởng để ươm mầm và ấp ủ những giấc mơ… Và sau một cuộc tìm kiếm công phu trên khắp mọi miền của đất nước, những mầm xanh xinh tươi nhất của bóng đá Việt đã được đưa về đây chăm bẵm vun trồng mang theo bao khát vọng, hoài bão tìm kiếm một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam khi đã hàng thập kỉ vẫn chưa bước ra khỏi “lũy tre làng” mang tên Đông Nam Á.

Trong suốt sáu năm qua, từng ngày từng ngày những tài năng được chăm sóc từng ly từng tí một, hoàn thiện cả về nhân cách lẫn tài năng với sự tham gia của cả gia đình, thầy cô lẫn xã hội. Có thể nói chưa bao giờ tại Việt Nam lại có một môi trường lý tưởng như vậy để các tài năng phát triển. Sau bao nhiêu tâm huyết và công sức bỏ ra, cuối cùng học viện Hoàng Anh Gia Lai Asenal JMG cùng với một số hệ thống đào tạo mang nhiều tâm huyết khác cũng đã sản sinh ra một lứa cầu thủ được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam làm nòng cốt đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á trên đất Indonesia.

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng

Các cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Asenal JMG đã được cho đi du đấu ở khắp nơi trên thế giới, nhưng những chuyến đi này trên nhiều phương diện khác nhau ít nhiều vẫn nằm trong khuôn khổ của những môi trường giáo dục mang tính học đường. Tức là các bạn vẫn được sống và hít thở trong bầu không khí tràn ngập tình thầy trò, tình bè bạn. Nơi mà chuyện thắng thua, được hơn bị gạt sang một bên để thế vào đó là những gì tốt đẹp nhất của bóng đá và con người được phơi bày. Đó là tinh thần thể thao trong sáng, vô tư, hết mình vì màu cờ sắc áo, thi đấu một cách fair-play trên cơ sở tôn trọng đối thủ. Hay nói một cách ngắn gọn là nơi bóng đá thật sự chỉ là bóng đá, nơi con người ta thi thố với nhau bằng tài năng thật sự. Chính vì điều đó mà có thể nói rằng giải U19 Đông Nam Á lần này là nơi in dấu những bước chân đầu tiên của họ kể từ khi bắt đầu xa rời tổ ấm của mình, chính thức bước vào đường đời đầy chông gai và khắc nghiệt. Và quả thật thực tế đã chứng minh rằng, cuộc đời này không dễ dàng gì đối với bất kì ai dù họ đã được rèn luyện một cách kĩ càng để có thể dang rộng đôi cánh của mình. Những con chim khi bắt đầu rời tổ luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, luôn có kẻ săn mồi rình rập chờ đón, những thử thách của môi trường tự nhiên luôn sẵn sàng cuốn chúng đi.

Các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam đã chơi hết mình trong trận chung kết và nhận được nhiều bài học. Ảnh: Internet.


Đội U19 Việt Nam lần này với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Asenal JMG đã mang đến hâm mộ nhiều cảm xúc. Khi người ta bắt đầu cảm thấy chán ngán các đội tuyển Việt Nam thi đấu một cách bạc nhược, vô hồn thì lại được chứng kiến những chàng trai trẻ tuổi teen chơi một thứ bóng đá hiện đại đầy say mê và cống hiến. Giống như cơn mưa rào đến tưới mát sau bao ngày khô hạn, U19 Việt Nam lại thổi bùng lên những xúc cảm tưởng chừng như đang dần tan biến trong lòng người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi họ mới lại háo hức chờ đợi một đội tuyển thi đấu với những vẻ mặt đầy tươi vui và hạnh phúc. Họ không còn lo lắng, bàn tán về những “chuyện bên lề” trước giờ bóng lăn mà thay vào đó là cùng nhau đón xem các cầu thủ của họ sẽ đá hay thế nào, cống hiến thế nào, giống như thời của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... Các chàng trai trẻ đã không phụ lòng những người yêu mến mình với những gì thể hiện trên sân. Các bạn thi đấu một cách hăng say, tràn trề bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cố gắng cống hiến những gì tinh túy nhất của mình một cách vô tư trong sáng. Mặc cho sức ép trên khán đài, mặc cho đối thủ vào bóng ác ý, không một lần phản ứng với trọng tài, ngã xuống rồi đứng lên không lời ca thán. Vậy mới biết trường đời nó khắc nghiệt biết chừng nào, nơi tài năng thôi chưa đủ mà còn là bản lĩnh đương đầu với thử thách, vượt qua đối thủ của mình khi họ dùng tiểu xảo để có thể đánh bại mình. Nói vậy thì ở đây không có nghĩa là khuyến khích các bạn cũng phải sử dụng những ngón đòn trên trong thi đấu mà là phải có những kĩ năng khôn ngoan nhằm vượt qua những thời điểm khó khăn để đối phó với điều đó. Quả thật hơi quá khi đòi hỏi các bạn như vậy khi các bạn chỉ là những chàng trai mới chập chững vào đời. Nhưng thật sự mà nói để đạt tới thành công, cũng như gánh vác nhiệm vụ nặng nề cho bóng đá Việt Nam thì các bạn phải được điều đó.

Trong lần đầu tiên rời xa tổ ấm thân yêu của mình mà các bạn đã thể hiện được mình, tự tin thi triển những phẩm chất mà mình được rèn luyện trong suốt sáu năm qua trước các đối thủ sừng sỏ của khu vực-những người hơn các bạn tuổi đời lẫn tuổi nghề. Điều mà thế hệ đàn anh các bạn đôi khi vẫn chưa làm được khi đối đầu với những người đồng trang lứa bên kia chuyến tuyến. Chút vấp váp vừa rồi thật ra chẳng là gì khi các bạn đã trở thành người chiến thắng khi tiếng chưa có tiếng còi khai cuộc. Đó là chiến thắng của lòng tin, chiến thắng trong lòng người hâm mộ luôn đã đặt kì vọng vào các bạn. Đường đời của các bạn vẫn còn thênh thang và rộng mở ở phía trước. Sự va chạm lần này chắc hẳn sẽ càng trui rèn các bạn trở nên những cầu thủ không chỉ có tài năng nằm trên đôi chân khéo léo mà còn ở cái đầu tỉnh táo.

Lần này cuộc sống đã đem đến cho các bạn đầy đủ những mặt trái của bóng đá hiện nay. Danh vọng và tiền bạc, sức ép của sự kì vọng, đối thủ sử dụng lối chơi tiểu xảo, trọng tài xử ép, thi đấu trên sân đối phương, mất đi người thủ lĩnh. Nhưng nó cũng đem lại cho các bạn đầy đủ mọi hương vị ngọt ngào mà môn thể thao vua này đem lại: những khoảnh khắc hò reo ăn mừng hò reo ăn mừng chiến thắng bên những người thầy đồng đội, sự náo nức quan tâm của người hâm mộ, niềm tự hào của một hệ thống bóng đá trẻ đang được dày công vun vén từ những con người tâm huyết với bóng đá nước nhà mà Hoàng Anh Gia Lai Asenal JMG làm nòng cốt. Dường như lần này ngay từ thử thách đầu tiên, cuộc đời đã muốn các bạn trở thành những cầu thủ đẳng cấp. Những con người hội tụ đầy đủ về nhân cách lẫn tài năng và bản lĩnh.

Người ta thường nói với nhau rằng: hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến. Tuy chưa các bạn vẫn chưa đạt được một cách trọn vẹn điều mà các bạn mong muốn nhưng theo tôi các bạn là những người xuất sắc. Hãy tự hào với những gì mà các bạn làm được trong suốt hành trình vừa qua, gia đình các bạn, thầy cô các bạn, những người hâm mộ các bạn đang chờ đợi và đón chào tất cả trong ngày trở về với những tình cảm mặn nồng nhất. Và sau hành trình ngày hôm nay, mong rằng các bạn hãy tiếp tục hăng say viết tiếp những hành trình khác, những hành trình đưa bóng đá Việt Nam ra biển lớn góp phần vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà.

Xin chúc mừng đội tuyển U19 Việt Nam, xin cảm ơn những giây phút mà các bạn đã cống hiến trong suốt hành trình vừa qua, hi vọng rằng các bạn sẽ thành công trong những chặng đường kế tiếp.

(Bạn đọc: Hải Thanh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục