Từ giờ đến 2 năm rưỡi tới, Sunderland sẽ được dẫn dắt bởi "Trùm phát xít"

22:46 Chủ nhật 31/03/2013

Paolo Di Canio vừa trở thành HLV mới của đội bóng Ngoại hạng Anh Sunderland, chỉ 24 giờ sau khi họ "trảm" HLV Martin O'Neill, để giúp "Mèo Đen" trụ hạng mùa này.

Một bản thông cáo trên trang chủ đội bóng vừa cho biết: "Sunderland AFC đã xác nhận thông tin cho rằng ông Paolo Di Canio sẽ trở thành HLV trưởng của đội bóng trong vòng 2 năm rưỡi tới."

Di Canio năm nay 44 tuổi, trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình, ông đã ghi hơn 100 bàn trong 500 lần ra sân cho Lazio, Napoli, AC Milan, Celtic và West Ham cùng một số đội bóng nhỏ khác.

Tuy nhiên, điểm nhấn trong sự nghiệp của Di Canio không nằm ở những bàn thắng mà ông ghi, mà còn nằm ở màn ăn mừng kiểu "phát xít" và những câu phát biểu đậm tính "phát xít" đã trở thành "thương hiệu" của ông.

Paolo Di Canio từng bị phạt và cấm thi đấu hàng chục trận trong màu áo Lazio vào năm 2005, sau khi ông ăn mừng bàn thắng kiểu Phát xít, điều đáng nói là đó chẳng phải lần đầu của ông! - Ảnh: Internet

Năm 2008, ông nghỉ hưu và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2011 với đội bóng hạng dưới Swindon. Năm 2012, dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng này đã lên chơi ở giải hạng ba Anh.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về sự phù hợp của Di Canio với nền bóng đá đỉnh cao của Anh, nhất là cựu HLV Sunderland Kevin Kilbane, khi ông cho rằng đây là một cuộc "cá cược khổng lồ" của chủ tịch Ellis Short.

Phó chủ tịch Sunderland, ông David Miliband, một thành viên của đảng Lao động Anh, cũng vừa đệ đơn xin từ chức sau khi Di Canio được chọn làm HLV mới, sau khi ông cho rằng "với những phát ngôn chính trị của vị HLV mới của Sunderland trong quá khứ, tôi cho rằng đây là lúc thích hợp để tôi từ chức khỏi cương vị của mình."

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục