Từ giấc mơ kinh điển đến giấc mơ... kinh hoàng

11:10 Thứ sáu 26/04/2013

Bayern thắng 4-0, Brussia Dortmund thắng 4-1, sẽ chẳng ai ngạc nhiên với những trận thắng tương tự của 2 đội bóng này tại Bundesliga vì ở đó họ là những ông hoàng, là những người thống lĩnh giải đấu. Tuy nhiên, những tỉ số đó lại là tại vòng Bán kết UEFA Champions League trước 2 gã khổng lồ trong làng bóng đá Thế giới của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid thì đó thực sự là một cú sốc, ít nhất về mặt truyền thống.

Khi kết quả bốc thăm vòng Bán kết được xác định, rất nhiều những nhà báo, những người hâm mộ, những nhà cái cá độ….đã mong ước và hy vọng rằng trận El Classico tại Champions League sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 19-5-2013 hoặc ít nhất sẽ là lần thứ 3 liên tiếp có một cuộc tái đấu trong trận CK giữa 2 nền bóng đá đang hưng thịnh nhất thời điểm này Tây Ban Nha và Đức. Và như mọi người đã biết, chỉ sau một loạt trận lượt đi thôi, mọi dự đoán đều đã bị đảo lộn một cách với những tỉ số vô cùng ngoạn mục và đầy bất ngờ. Nhưng bất kỳ ai đã theo dõi 2 trận đấu trên thì đều đưa ra kết luận là 2 đại diện của nước Đức đã thắng rất xứng đáng và vô cùng thuyết phục trước 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Người Đức vốn luôn tự hào với công nghiệp cơ khí, những lễ hội bia hoành tráng…..thì nay họ đã có thêm một niềm tự hào, ít nhất tại thời điểm này, là nền bóng đá của họ đang dẫn đầu Châu Âu – nơi phát triển nhất của bóng đá Thế giới. Tuy nhiên, bài viết của tôi hôm nay không đề cập tới những điểm mạnh, điểm ưu việt của Bayern hay Dortmund so với Barca và Real nữa. Vì điều đó đã được vô số các nhà báo có ngòi bút sắc bén với những lời hay ý đẹp, đã tung hô họ hết nước rồi. Điều tôi muốn đề cập đến ở đây đó là những nguyên nhân dẫn tới thất bại của 2 đội bóng Tây Ban Nha.

Thất bại cay đắng của bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

Trước tiên phải nói tới Barcelona, đội bóng trong vòng 5 năm trở lại đây luôn được đem ra làm “khuôn vàng, thước ngọc” đối với các đội bóng khác khi họ muốn biết trình độ của mình đang ở đâu. Nhưng đêm ngày 23/4/2013 vừa rồi, họ đã bị đem ra làm trò cười cho toàn cõi Châu Âu khi thua muối mặt trước Bayern với tỷ số 4-0. Họ thua về tỷ số đã đành nhưng về diễn biến thua thì còn tệ hại hơn rất nhiều, cụ thể: Messi sút bóng 0 lần, Alexis sút bóng 0 lần, Pedro sút bóng 0 lần, Iniesta sút bóng 0 lần….cả trận họ tung được 2 cú sút (1 trúng khung thành, 1 ra ngoài) thì đó đều thuộc về…..Marc Bartra – cầu thủ thiếu kinh nghiệm nhất trong đội hình ra sân. Thực sự thất vọng về đội bóng đã từng gieo bao “tang tóc” cho toàn cõi Châu Âu, Allianz Arena ở Munich đối với Barca năm nay khác nào trận Waterloo đối với Napoleon năm xưa.

Người ta thường nói rằng kiên định là một đức tính tốt, nhưng khi kiên định đến mức bảo thủ như Barca ở thời điểm hiện tại thì thực sự là vấn đề rất lớn. Barca có biết là lối đá Tiki Taka của họ bị bắt bài rồi không? Xin thưa là: Có! Barca có biết là lối đá chuyền bóng ngắn, đan đập của họ đã bị người ta thuộc lòng và biết cách hóa giải rồi không? Xin thưa là: Có! Barca có biết là cứ chuyền ngang đi ngang lại, rồi lại chuyền về sẽ khiến đối phương “ngáp ngủ” và làm chậm những đường tấn công không? Xin thưa là: Có! Vậy tại sao cứ ôm khư khư Tiki-taka “bị bắt vở” nhai đi nhai lại thế hay là đối với Barca, Tiki-taka đã ăn sâu vào máu rồi, không thể thay đổi được lối đá nữa? Câu hỏi này xin để cho ngài Tito biệt danh “David Copypaste” phiên bản lỗi trả lời giúp.

Cũng vẫn là người ta nói “Đạt được vinh quang đã khó, giữ vững được vinh quang lâu dài còn khó hơn”. Vậy câu hỏi ở đây đặt ra là tại sao lại khó hơn? Và câu trả lời đó là động lực, sự tự mãn, sự lười biếng khi đã đạt được khá nhiều vinh quang trong một thời gian ngắn. Không thể khẳng định được các cầu thủ Barca lười biếng, tự mãn vì hàng ngày họ vẫn đổ mổ hôi trên sân tập rất nhiều, họ không phá vỡ kỷ luật đội bóng để đi chơi bời nhậu nhẹt, gái gú…. Nhưng vấn đề ở đây là động lực, động cơ thúc đẩy. Nếu các bạn đã xem trận đấu vừa rồi, các bạn sẽ thấy được khát khao mãnh liệt của từng cầu thủ Bayern khi họ thi đấu, nhìn khuôn mặt những Robben, Ribery, Gomez hay Muller thi đấu họ luôn toát lên vẻ thèm khát vinh quang, thèm khát sự khẳng định…..điều đó đã thúc đẩy họ thi đấu với tinh thần như thể đây là “trận đấu cuối cùng trong cuộc đời”. Trong khi đó các cầu thủ Barca tuy vẫn chạy đấy, vẫn đuổi bóng, đoạt bóng đấy…. nhưng tôi có cảm giác họ có sự thờ ơ, sự buông xuôi. Với gần 20 năm trao trọn con tim cho Barca, tôi thực sự thấy thất vọng với tinh thần thi đấu và lối chơi của đội bóng mình yêu mến (không phải chỉ hôm nay đâu mà đã từ những trận đấu với AC Milan và PSG).

Barca "chết" vì quá phụ thuộc vào Messi. Ảnh: Internet.

Và lại là người ta nói, việc đội bóng có một thiên tài như Messi chẳng khác nào “món quà” Chúa ban cho. Messi đá càng hay bao nhiêu thì đồng đội lại càng nhàn bây nhiêu vì chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa bóng cho Messi và anh ta sẽ làm mọi việc còn lại. Barca đã quá quen và “nghiện” với thứ “ma túy” có tên Messi này rồi nên mỗi khi thiếu nó, Barca đâu còn là Barca nữa! Các cầu thủ Barca luôn cố gắng lảng tránh mỗi khi có ai đề cập đến “Hội chứng phụ thuộc Messi” nhưng thực sự “hội chứng” này đã khá trầm trọng tại nơi đây mà tiêu biểu là trong trận lượt về giữa Barca với PSG, tất cả đều đã biết Barca vật vờ, bế tắc và xuống tinh thần ra sao khi Messi ngồi dự bị. Nhưng khi anh vào sân, dù chỉ là…..đi bộ thôi thì các cầu thủ khác đã thi đấu với một tinh thần, bộ mặt khác hẳn. Chỉ vài lần chạm bóng, vài cái lắc hông, đảo người anh đã tạo điều kiện để Pedro gỡ hòa 1-1, tỷ số đẹp để giúp Barca đi tiếp.

Sẽ là lần cuối cùng còn thấy người ta nói rằng ai huấn luyện Barca cũng có thể vô địch Champions League. Tại Barca có vẻ vinh quang mà chàng Pep trẻ trung, thiếu kinh nghiệm đem lại quá nhiều, quá nhanh khiến người ta lầm tưởng rằng Pep chỉ gặp may, gặp thời vì có đội hình quá hoàn hảo chứ thực ra thì Pep chẳng có tài gì và dù cho là ai huấn luyện đi nữa thì sẽ lại có những Pep 2, Pep 3…...Nhưng tất cả đã nhầm, đặc biệt là BLĐ của Barca đã nhầm tệ hại với cái ý nghĩ đó. Một đội bóng không thể có chiến thuật tốt, không thể có sức mạnh tập thể, không thể có thành công nếu không có “Người cầm lãi vĩ đại”. Hãy nhìn MU, tại sao trong suốt chu kỳ thành công dài như “cầu Long Biên” của họ chỉ có một cái tên là hiện diện suốt là Sir Alex? Vì đó chính là nguyên nhân dẫn tới thành công của họ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta phải bỏ cả chục triệu Euro để mời về những Sir Alex, Capello, Hidink, Wenger, Mourinho, Ancelotti hay Pep… Điều đó đã nói lên tầm quan trọng của người Thủ lĩnh thực sự ở mỗi đội bóng.

Còn về phần Real, việc họ thua Dortmund tới 1-4 có thể còn bất ngờ với mọi người hơn nhiều so với việc Barca thua Bayern 0-4. Nhiều người có thể giải thích đó là sự bất ngờ “lý thú” trong bóng đá, có thể là phong độ đạt đỉnh của Dortmund trong đêm qua, có thể là Real đã quá khinh thường đối thủ…..

Những lý do trên đều đúng, đều có tác động trong kết quả 1-4 đó tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất mà Real đang gặp phải lúc này đó là sự bất đồng nội bộ, sự sao nhãng bởi những tin đồn chuyển nhượng.

Nói tới Real là nói tới sự hoành tráng, sự hào nhoáng, sự “giàu truyền thống, lắm tiền của” và có lẽ đây là đội bóng hiện tại vẫn là nhiều “Sao” nhất Thế giới, đắt giá nhất Thế giới tuy nhiên lại là đội bóng phức tạp nhất Thế giới. Danh hiệu “FC Hollywood” mà Bayern vẫn thường bị gán cho này giờ nên “chuyển giao” lại cho Real Madrid là thích hợp nhất. Họ có mọi điều kiện để trở thành đội bóng xuất sắc nhất Thế giới, mà cụ thể là:

- Một ông chủ Florentino Perez giàu tham vọng;
- Một ngân sách rủng rỉnh (có thể đem về bất cứ cầu thủ nào họ muốn);
- Một HLV giỏi nhất nhì Thế giới Jose Mourinho
- Một Dải ngân hà mà bất kỳ ai cũng mơ ước: Ronaldo; Iker Casillas; Sergio Ramos; Higuain, Benzema; Ozil, Di Maria; Alonso; Khedira...

"Dải ngân hà" đó, nay còn đâu ?(!) Ảnh: Internet


Tuy nhiên Real lại phạm vào điều cấm kỵ nhất đó là sự bất đồng, lục đục trong nội bộ, sự mất tập trung bởi những vấn đề ngoài lề của đội bóng. Từ một đội trưởng “bất khả xâm phạm”, giờ đây Iker Casillas chỉ còn biết mong chờ Diego Lopez chấn thương thì may ra mới được Mourinho đoái hoài. Còn không thì “mài đũng quần’ trên băng ghế dự bị sẽ là công việc quen thuộc cả Casillas. Vì đâu mà từ một thủ một “Xuất sắc nhất thập kỷ” lại trở nên như vậy? Tất cả chỉ vì cùng với Sergio Ramos cầm đầu “Nhóm nghị sĩ” chống đối lại Mou. Và từ đây chia rẽ nội bộ đã xảy ra giữa những nhóm lợi ích như nhóm “Tây Ban Nha”, nhóm “nói tiếng Bồ Đào Nha”…Bóng đá vốn là môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội, vậy mà trong nội bộ đội bóng lại có xung đột lợi ích nhóm, bảo sao không “Phú quý giật lùi”.

Rồi tiếp tới là việc đi hay ở của những ngôi sao trong đội. Mặc dù rất không hài lòng với Kaka và muốn tống khứ anh đi vì lương cao, chấn thương nhiều và phong đội sa sút nhưng Mou vẫn không có cách nào khi Kaka luôn từ chối mỗi một cơ hội chuyển nhượng đến với anh. Ronaldo thì vẫn luôn có một câu kinh điển “Tôi đang cảm thấy buồn!”. Không hiểu anh buồn vì chưa được tăng lương, chưa được ký hợp đồng mới hay anh buồn vì không được Ban lãnh đạo của Real ủng hộ trong “cuộc chiến’ với báo chí, với Messi… Alonso thì vẫn thi đấu với một hợp đồng sắp hết hạn mà chưa được ai “để ý”. Rồi Sergio Ramos luôn chống đối ra mặt với Mou dù tinh thần và nhiệt huyết thi đấu của anh thì không một ai nghi ngờ. Hay chính bản thân Mou cũng vậy, ông cũng có những vấn đề của riêng mình khi luôn “thái độ” với các công thần như Casillas, Ramos dẫn tới sự mất đoàn kết trong đội bóng. Ông vẫn luôn lập lờ, bóng gió về tương lai tại sân Bernabeu khiến các học trò “cưng” như Ronaldo, Pepe, Marcelo…không khỏi lo lắng.

Có thể nói 2 trận lượt đi Bán kết vừa qua chỉ là kết quả của những “tồn đọng” bây lâu chưa được “đào bới” ra mà Barca và Real đang gặp phải. Những trận thua đau đớn nhưng cần thiết để có thể “thức tỉnh” 2 gã khổng lồ vốn đã “ngủ quá lâu với những vinh quang quá khứ”. Hãy thay đổi tư duy, hãy thay đổi hành động để một ngày nào đó giấc mơ El Classico ở trận CK Champions League không còn là xa vời!

(Bạn đọc: Quang Lâm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục