Cách đây không lâu trong một buổi chiều đẹp trời ở Anfield, Liverpool đã thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến ngôi vô địch là Man City. Vào thời điểm đó chiến thắng ấy giống như là chiến tích của một trận chung kết vậy, nó mở ra cơ hội rất lớn cho The Kop trên con đường bước tới ngôi vô địch. Ai cũng hiểu rằng đánh bại một đội bóng như Man City trong một trận cầu “6 điểm” sẽ giúp cho Liverpool nới rộng khoảng cách với chính đối thủ, qua đó tạo lợi thế rất lớn cho phần còn lại của mùa bóng.
![]() |
| Steven Gerrard và Luis Suarez không cầm được nước mắt sau trận hòa Crystal Palace. Ảnh: Internet |
Kết thúc “trận chung kết” đó, Steven Gerrard đã không kìm nén được cảm xúc và anh đã bật ta tiếng khóc của mình. Ống kính máy quay đã ghi lại những hình ảnh đầy cảm động ấy. Người đội trưởng mẫu mực ấy đã làm việc cần cù, cống hiến gần như cả cuộc đời chơi bóng của mình cho Liverpool. Trong thời khắc của người chiến thắng, Gerrard đã khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc của sự tự hào và quan trọng hơn đó chính là sự cận kề của thành công.
Thế nhưng khi mà mọi thứ đều ủng hộ Liverpool cũng như thời điểm họ tràn đầy tự tin thì cũng là lúc họ gục ngã. Liverpool có thể chơi hay trước đội hình dự bị của Chelsea, nhưng chỉ cần một cái trượt chân đầy tai hại của Gerrard đã lấy đi của họ gần như tất cả mặc dù chưa phải là đã hết. Một trận thua đầy cay đắng dù được chơi trên sân nhà đã khiến lợi thế của The Kop không còn nữa. Liverpool giờ đây đã không còn cầm trong tay sự tự quyết trong cuộc đua vô địch của mình. Họ cần giành chiến thắng và hơn thế nữa là phải thắng đậm mới có hy vọng vượt qua Man City.
Trong trận đấu với Crystal Palace ở vòng 37, Liverpool đã dẫn trước đối thủ tới 3-0. Một chiến thắng là điều mà người ta có thể nghĩ đến và hơn thế nữa là Liverpool cần thêm những bàn thắng. Thế nhưng 10 phút cuối điên rồ đã lấy đi của Liverpool mọi thứ. Crystal Palace lần lượt gỡ lại ba bàn trong sự bất lực của ông thầy Brendan Rodgers.
Kết thúc trận đấu, một chàng trai nữa của Liverpool lại bất ra tiếng khóc. Lần này đó chính là Luis Suarez, một tiền đạo xuất sắc và đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho Liverpool ở mùa giải năm nay. Một cầu thủ vừa mới đây còn nở nụ cười rạng rỡ khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc mùa bóng của Premier League do hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh bầu chọn. Thế nhưng trong một đêm buồn ở Selhurst Park, Liverpool của Suarez đã không thể đánh bại được đối thủ, một đội bóng mới lên hạng.
Khác với Gerrard, những giọt nước mắt của Suarez đó là những giọt nước mắt của sự cay đắng, của sự tiếc nuối. Không tiếc sao được khi Liverpool đã ở rất gần với chiến thắng nhưng “cầm vàng lại để vàng rơi”. Suarez và các cầu thủ Liverpool hiểu rằng một trận hoà vào thời điểm này chẳng khác nào là một thất bại cả, khi mà Man City đã phả hơi bóng rất gần ở phía sau và một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng thành Manchester chính thức vượt qua Liverpool để chạm một tay vào chức vô địch.
Mọi thứ đang dần khép lại với Liverpool. Họ đã có một mùa giải đầy cảm xúc với rất nhiều thái cực buồn vui lẫn lộn. Liverpool đã gây ấn tượng mạnh khi có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. Kể cả lúc The Kop thất bại, họ vẫn mang đến cho người xem biết bao cảm xúc đan xen lẫn nhau. Hy vọng rằng Liverpool sẽ sớm vượt qua cú sẩy chân này để thi đấu tốt trận đấu cuối cùng với Newcastle trong ngày hạ màn của Premier League.













