Từ chuyện công kích Young ăn vạ: David Moyes đang cố tình làm ngược Sir Alex

15:56 Thứ hai 16/09/2013

David Moyes tuyên bố không hài lòng và không cho phép Ashley Young tiếp tục thói quen ăn vạ. Một hành động mã thượng của tân thuyền trưởng M.U? Không, nó đơn thuần là để tạo ra dấu ấn riêng của Moyes hòng thoát khỏi cái bóng quá lớn của Sir Alex.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Không cho ăn vạ sao còn cổ xúy bạo lực?

Bên cạnh sự trở lại của Rooney hay màn ra mắt tân binh Fellaini, trận thắng của M.U còn mang dấu ấn đậm nét của Ashley Young. Có điều, tiền vệ thuộc biên chế Quỷ đỏ trở thành tâm điểm chỉ trích vì những pha ngã vờ lộ liễu trong vòng cấm tân binh Crystal Palace. Sau trận, HLV David Moyes khẳng định chắc nịch trước truyền thông: “Tôi luôn phản đối chuyện cầu thủ ăn vạ. Tôi không muốn bất cứ cầu thủ nào của tôi làm việc này. Ashley xứng đáng phải nhận thẻ vàng”.

Moyes đang muốn thoát khỏi cái bóng lớn của Sir Alex.

Nếu là Sir Alex và theo thói quen, ắt hẳn trọng tài chính Jonathan Moss sẽ phải hứng chịu những lời chỉ trích của ông già mũi đỏ cả trong và ngoài trận đấu. Thế nhưng với Moyes thì không, ông bình thản trên sân và thừa nhận sai lầm trong cuộc họp báo. Nên nhớ “Máy sấy tóc” nhiều lần bảo vệ Ashley Young ngay cả khi cựu cầu thủ Aston Villa bị tố ăn vạ lộ liễu, cụ thể như ở các trận gặp QPR (va chạm với Shaun Derry) hay Aston Villa (Ciaran Clark) mùa trước.

Cách hành xử là sự khác biệt đầu tiên giữa David Moyes và Sir Alex, ít nhất là thông qua chuyện Ashley Young ăn vạ. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Moyes không chấp nhận chuyện ngã vờ, nhưng lại đốc thúc các học trò sẵn sàng chơi bạo lực trong trận thua Liverpool mới đây. Và thực tế suốt 11 năm dẫn dắt Everton, đội bóng vùng Merseyside luôn được biết đến với lối chơi rắn đến mức phi thể thao. Bài xích ăn vạ để tôn trọng bóng đá đẹp, nhưng đồng thời Moyes lại cổ xúy bạo lực, vậy chẳng hóa tiền hậu bất nhất còn gì!

Sống trong cái bóng

Tiếp quản chiếc ghế của Sir Alex, tự bản thân Moyes đã phải chịu một sức ép vô hình thật lớn. Do đó, nhà cầm quân 50 tuổi này cần phải tạo ra những khác biệt so với người tiền nhiệm hòng tạo ra dấu ấn riêng. Nhưng trong khi các vấn đề chuyên môn chưa có gì đột phá, thậm chí còn làm tệ hơn Sir Alex rất nhiều, dĩ nhiên Moyes chỉ còn cách vận dụng chuyện ngoài chuyên môn, ví như công kích kịch sỹ Young.

Ở Old Trafford, cái bóng của Sir Alex Ferguson là rất lớn, nếu không muốn nói không thể xóa nhòa. Bởi thế, David Moyes với bản CV nghèo nàn, lần đầu được dẫn dặt một đội bóng lớn như M.U lại còn chịu sức ép từ người tiền nhiệm, có bị cái bóng của “Ông già gân” khống chế âu cũng là điều dễ hiểu.

Bắt đầu thi đấu tại Premier League từ năm 2006, Ashley Young đã kiếm được 12 quả penalty cả trong màu áo Aston Villa và M.U. Đây là “thành tích” khủng nhất mà 1 cầu thủ có thể làm được cho đến thời điểm này. Young cũng là cầu thủ thứ 3 sau Gareth Bale và David Bentley, có đến 3 pha ăn vạ trong 1 trận đấu.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục