Trong khi những người hâm mộ Man Utd đang hân hoan ăn mừng chiến thắng, ban lãnh đạo câu lạc bộ hẳn cũng đang thầm tự hào về một trong những quyết định quan trọng nhất của họ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Đã có những thời điểm đội chủ sân Old Trafford tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ một trung phong đẳng cấp, bất chấp việc họ đã sớm đưa về Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Khi đó, cựu huấn luyện viên Ruben Amorim từng rất muốn đưa tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa về sân Old Trafford. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiên quyết muốn ký hợp đồng với một tiền đạo đã khẳng định được tên tuổi tại Ngoại hạng Anh và có khả năng ghi bàn ngay lập tức cho Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là mức giá khổng lồ mà Aston Villa yêu cầu. Với việc Watkins còn 3 năm hợp đồng, đội chủ sân Villa Park muốn nhận được khoảng 60 triệu bảng mới chấp nhận nhả người. Xét về độ tuổi và giá trị bán lại hạn chế, Watkins không bao giờ thực sự phù hợp với chiến lược tuyển dụng hướng tới tương lai mà tập đoàn INEOS đang áp dụng.
Thay vào đó, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chiêu mộ Benjamin Sesko, và quyết định này hiện đang mang lại những thành quả ngọt ngào. Ngay cả khi chân sút 22 tuổi không ghi bàn thường xuyên vào tháng 11 năm ngoái, Wilcox vẫn gọi Sesko là một "cầu thủ tuyệt vời". Rõ ràng vị giám đốc này có niềm tin vững chắc vào quyết định của mình lẫn tiềm năng to lớn của tiền đạo trẻ. Christopher Vivell, Giám đốc tuyển trạch toàn cầu của Man Utd, cũng đóng vai trò then chốt trong thương vụ này.
Chiến thắng trước chính Aston Villa mới đây càng minh chứng cho tầm nhìn của Wilcox là hoàn toàn chuẩn xác. Bên kia chiến tuyến, Watkins đã gặp vô vàn khó khăn trước Harry Maguire và Leny Yoro. Anh thường xuyên tỏ ra lép vế trong các pha tranh chấp thể chất và không thể làm tường hiệu quả cho đồng đội. HLV Unai Emery cuối cùng đã phải rút Watkins ra khỏi sân ở phút 62 sau khi tiền đạo này tịt ngòi và không có nổi một cú sút trúng đích.
Trái ngược lại, Sesko được tung vào sân ở phút 77 để thế chỗ Bryan Mbeumo. Anh không mất nhiều thời gian để để lại dấu ấn với tình huống chớp thời cơ sút tung lưới đối phương bằng bản năng của một trung phong đích thực. Tiền đạo sắc bén này hiện đã có 9 pha lập công tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Đối với một cầu thủ 22 tuổi chưa từng có kinh nghiệm thi đấu tại giải này, những tác động bước đầu của anh tại Old Trafford thực sự là điều rất đáng kinh ngạc.













