Không thẻ đỏ, không phải…Ibra !
Trong bóng đá, có những cầu thủ tính khí khác người và rất lập dị. Dấu hiệu để nhận biết những cầu thủ này là cái “tôi” cá nhân cực kì cao, dòng máu nóng hừng hực cuộn chảy trong cơ thể. Họ chơi bóng không phải để làm đẹp thêm phòng truyền thống của một CLB mà đơn giản, họ chơi bóng để khẳng định chính mình, tài năng và cá tính. Giữa một CLB, họ “là một, là riêng, là thứ nhất”. Và, nếu không đạt đươc mục đích bản thân, họ sắn sàng gây ra những vụ ẩu đả, nhận những chiếc thẻ đỏ từ trọng tài…
Không biết bao nhiêu lần, CLB chủ quản phải khốn khổ vì những “ông sao” này. Có thể kể ra những cái tên như Diego Maradona, Eric Cantona hay chính là Ibrahimovic của Inter Milan, Juventus ngày xưa và PSG bây giờ.
![]() |
| Một thoáng thiếu kìm chế đã khiến Ibrahimovic (phải) trả giá trong trận Valencia vs PSG vừa qua - Ảnh: Internet |
Lập dị là thế, khác người là thế nhưng chẳng mấy ai ghét bỏ những cầu thủ này, lí do rất đơn giản: họ quá tài năng. Cá tính ấy, cộng hưởng với tài năng thiên bẩm của họ vô hình chung đã thấm nhuần vào phong cách và lối chơi của các đội bóng mà họ khoác áo, trở thành cái “chất riêng” mà chỉ CLB đó mới có.
Người ta không lạ gì cái tính tình kiêu ngạo của Zlatan Ibrahimovic bởi trong suốt sự nghiệp cầu thủ từ khi khoác áo Juventus, Inter Milan, AC Milan tại Italia, Ajax Amsterdam tại Hà Lan hay PSG tại Pháp như bây giờ, anh luôn là số 1, được CLB chủ quản cưng chiều hết mực. Nhưng như mẫu cầu thủ mà tôi đã nói trên, chàng tiền đạo cao kều này không thiếu những “chiến tích” lĩnh thẻ đỏ vô duyên trên sân cỏ. Vì vậy, trong trận đấu giữa Valencia và PSG trong khuôn khổ Champions League mới đây, viễn cảnh không hay ho ấy xảy ra âu cũng là lẽ thường với Ibra, trong một thế trận mà Ibra bị kèm quá chặt và chơi mờ nhạt, dù đội bóng của anh giành chiến thắng với tỉ số 2-1.
Ibra bị đuổi: Tốt cho PSG
Ibra quan trọng với PSG như thế nào, không ai có thể bàn cãi. Gần 30 bàn thắng, chiếm hơn 50% tổng số bàn thắng của Đại gia nước Pháp nhưng trên hết, chính Ibra, chứ không phải là HLV Carlo Ancelotti hay thủ quân Thiago Silva mới là nhân vật ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách chơi bóng của PSG mùa giải 012 -2013.
Nhưng chính sự quan trọng quá đỗi đó, người ta được quyền đặt ra câu hỏi: Liệu PSG có mạnh thực sự không khi thiếu vắng Ibra? Chẳng phải họ cũng từng bị bẽ mặt tại Ligue I mùa giải trước hay sao? Câu trả lời sẽ đến ngay trong trận lượt về sắp tới với Vanlencia? Một cách biệt mong manh, một đội hình thiếu vắng Ibra, liệu PSG có là chính mình trước một đội bóng đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League như Bầy dơi.
“Chạy trời không khỏi nắng”, điều gì rồi cũng sẽ đến, PSG nên dần quen với sự thiếu vắng này là vừa bởi Ibra cũng 32 tuổi rồi, không thể mãi trở thành đáng cứu thế cho PSG được. Một điều nữa, Ibra không phải là một cầu thủ có duyên với Champions League (chưa bao giờ vô địch đấu trường này trong sự nghiệp)! Vả chăng, các ông chủ Ả Rập không chi hàng tấn tiền để PSG trở thành đội – bóng – một – thành - viên.
Vì vậy PSG ạ, hãy thôi trách cứ Ibra đi nhé.
(Bạn đọc: Duy Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















