Tuy nhiên, việc bị loại khỏi Champions League có thể là hai “lợi thế” nữa cho Milan: 1) từ giờ họ sẽ có ít trận đấu hơn và chỉ còn một mặt trận duy nhất để chiến đấu, và 2) Ibra có thể chỉ là một chú lùn trên đất châu Âu, nhưng anh lại là ông vua ở Serie A. Theo các nhà chuyên môn, Scudetto chính là mục tiêu thực tế nhất của Milan và việc xây dựng một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở Champions League của họ cần phải mất nhiều năm. Sau khi bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, Milan tuyên bố mục tiêu của họ là ít nhất vào đến tứ kết mùa này, vòng đấu mà Milan chưa từng xuất hiện kể từ năm 2007.
![]() |
| Milan chỉ còn cuộc đua Scudetto để chiến đấu - Ảnh Getty |
Thế nên, việc vào đến tứ kết mới rồi có thể được coi là một thành công nho nhỏ của Allegri. Và giờ đây, khi trở lại Serie A, điều mà Milan cần phải làm là nhanh chóng quên đi những gì đã xảy ra ở Camp Nou, quên cả trận hòa của họ ở Catania. Cuộc chiến chống trọng tài theo kiểu tuyên bố “trọng tài đã làm hỏng trận đấu ở Camp Nou khi họ thổi penalty ở tình huống bóng chết”, hay “với các trọng tài, bóng phải làm tung lưới thì mới công nhận bàn thắng cho Milan” (ám chỉ bàn thắng không được công nhận của Muntari trận gặp Juve và Robinho trận gặp Catania) cần phải nhanh chóng chấm dứt. Scudetto của Milan chỉ còn phụ thuộc vào chính họ. Không thể phạm thêm những sai lầm nữa.
Lịch thi đấu của Milan ở 8 vòng cuối mùa không quá nặng nề (trừ trận gặp Inter ở vòng áp chót), nhưng họ sẽ phải đấu 3 trận trong 8 ngày tới (với Fiorentina, Chievo và Genoa, trận đầu và cuối ở sân nhà), trong hoàn cảnh Milan đang kiệt sức. Trong khi đó, Juve có loạt trận kinh khủng với Palermo, Lazio và Roma (có trận gặp Cesena kẹp ở giữa). Sau 3 trận không thắng (2 trận gặp Barca và trận hòa Catania), Milan phải quay lại với chiến thắng, trong trận gặp Fiorentina đang khủng hoảng cuối tuần này. Chiến thắng ấy không chỉ là liều thuốc kích thích họ trong hoàn cảnh hiện tại, mà còn là bước ngoặt lớn đến Scudetto thứ 19.















