Từ câu chuyện của AC Milan

21:58 Chủ nhật 04/08/2013

Những người hâm mộ AC Milan trong đó có tôi đang tự hỏi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Milan, với công tác chuyển nhượng của đội bóng. Không còn cái thời mà tỷ phú Silvio Berlusconi là 1 trong số những người bạo chi nhất bóng đá thế giới, không còn những thương vụ đình đám như Marco Van Basten, Ruud Gullit, Donadoni, Crespo...

Thay vào đó là những bản hợp đồng giá rẻ, cực rẻ hoặc miễn phí! Từ đầu mùa giải tới giờ, Milan mới có 2 bản hợp đồng đáng chú ý với Poli, Sapona và việc đưa 1 vài cầu thủ trẻ lên đội 1. Thật khó tin khi với chính sách như vậy mục tiên của đội bóng là vô địch Serie A và tiến sâu ở Champions League.

Những ngày qua hết có thông tin Milan nhắm tới cầu thủ này, rồi nhắm tới cầu thủ kia nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là đòn gió của “ cáo già “ Galiani. Đó cũng chính là cách mà Milan đã cuỗm được Riccardo Montolivo từ Fiorentina mà không mất 1 xu nào.

Những cầu thủ giá rẻ, cầu thủ qua thời định cao hoặc sắp hết hợp đồng thường là mục tiêu theo đuổi của AC Milan. Ảnh: Internet.

Rồi rất nhiều những Milanista cảm thấy sốt ruột về thương vụ tiền vệ Honda. Allegri đã quyết mua anh thế nhưng cái cách mà "lão trọc" kì kèo từng đồng với đội bóng "nhỏ bé" CSKA Moscow thật khiến cho người ta phải thấy thất vọng.

Đầu mùa giải sau khi bán đi bộ đôi Silva-Ibra ban lãnh đạo Milan đã gặp phải rất nhiều chỉ trích từ các cổ động viên. Niềm tin với đội bóng dường như đang mất đi và cái cách mà những khán đài của sân San Siro trống vắng khán giả đã nói lên tất cả.

Và đến bóng đá Ý

Tình trạng của Milan bây giờ có lẽ là tình trạng chung của cả Serie A, không tiền, không ngôi sao, không có khả năng cạnh tranh ở C1. Napoli khuấy đảo thị trường chuyển nhượng chuyển nhượng bằng tiền bán Cavani và Lavezzi (ở mùa trước), tương tự đó là Roma sống nhờ ép giá Marquinhos với PSG. Juve có 2 tiền đạo chất lượng thế nhưng nên nhớ Lorente đến với 1 bản hợp đồng tự do còn Tevez được bán bởi 1 đội bóng "không" cần tiền như Manchester City chính vì thế Juve mua được với giá hời.

Nếu ai xem Serie A thì sẽ thấy các trận đấu ở đây cực ít khán giả. Từ những trận Derby nước Ý hay Derby thủ đô Milan chúng ta đều dễ dàng nhận thấy sự trống vắng trên sân vận động. Khủng hoảng kinh tế khiến cho người Ý không còn muốn bỏ ra vài chục Euro để đến sân xem đội bóng mình yêu thích thi đấu nữa. Hơn hết cổ động viên cũng đã dần mất niềm tin vào các câu lạc bộ và giải đấu khi mà những nghi án bán độ, nạn phân biệt chủng tộc cứ diễn ra như cơm bữa tại đất nước hình chiếc ủng.

Nhưng

Trong cái rủi lại có cái may, khủng hoảng kinh tế, sự đi xuống 1 cách trầm trọng của cả giải đấu vô tình lại đem đến những sự tích cực khác. Không có tiền các đội bóng buộc phải đặt "tạm" niềm tin của mình vào các cầu thủ trẻ. Thời thế tạo anh hùng, những người như El Shaarawy, Insigne, De Sciglio hay Destro... đã nắm lấy cơ hội của mình để tỏa sáng ở mà giải vừa qua. Họ giờ đây là tương lai của bóng đá Ý, tương lai của đội bóng nơi họ đang thi đấu. Các đội bóng giờ đây tập trung nhiều hơn cho công tác đào tạo trẻ, họ phát triển bóng đá 1 cách quy mô và có tổ chức hơn.

Cứ nhìn sang sang Premier Leaguae nhiều tiền đấy, lắm ngôi sao đấy thế nhưng cái cách mà U21 Anh không vượt qua nổi vòng bảng khiến cho người tao phải suy nghĩ. Những đồng tiền của các ông chủ Ả Rập đem đến thành công cho các đội bóng nhưng nó lại chính là nguyên nhân phá vỡ đi kết cấu của bóng đá. Tiền có thể mua được danh hiệu nhưng tiền không mua được những giá trị truyền thống.

Ở Ý có những giá trị như vậy. Những người như Totti, Zanetti họ là những nhân chứng sống của thời kì chuyển giao thế hệ ở Ý. Họ truyền kinh nghiệm, đem đến sức mạnh tinh thần cho những cầu thủ trẻ. Được thi đấu bên cạnh những huyền thoại đó dù là đồng đội hay đối thủ quả thật là cảm giác không thể quên. Đó là cái cảm giác mà tiền không thể mua được.

Bóng đá Ý sẽ trở lại, nhưng không phải bằng cái cách mà PSG hay Monaco được người ta chú ý đến mà bằng cái cách mà cả thế giới có lẽ sẽ học theo.

(Bạn đọc: Cakj3m)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục