Nhật Bản có lẽ là quốc gia sản sinh ra nhiều nhân tài bóng chuyền bậc nhất châu Á. Ở đó tinh thần Samurai luôn được các cô gái "hoa anh đào" đem vào mỗi trận đấu bất chấp đối thủ của họ có là Brazil hùng mạnh hay tuyển Nga, Trung Quốc cao to.
Chẳng thế mà chỉ với chiều cao trung bình chưa tới 1m80, Nhật Bản vẫn nhiều lần làm nên kỳ tích khi đả bại hàng loạt đội bóng Âu - Mỹ ở các sân chơi lớn như World Cup hay giải VĐTG. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có lẽ cũng đã quá quen với những hình ảnh ăn mừng đẹp mắt của Saori Kimura, Yukiko Ebata hay Megumi Kurihara... sau mỗi pha ghi điểm.
Sự chuyên nghiệp từ cả cách tổ chức, chuyên môn cho đến phong thái cầu thủ đã góp phần làm nên thương hiệu của bóng chuyền xứ sở mặt trời mọc, thậm chí họ đã có lúc là đội bóng hạng 3 thế giới.
Những ngày giữa tháng 4 đỏ lửa, khi giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản khép lại với danh hiệu vô địch thuộc về CLB NEC Red Rockets, thì cách đó không xa bóng chuyền Việt Nam cũng đang nhộn nhịp bước vào mùa giải mới. Song điều đáng bàn sau 3 ngày thi đấu đầu tiên, dấu ấn để lại trong lòng người hâm mộ không hẳn là vấn đề chuyên môn, mà đến từ nhân cách và thái độ của một cầu thủ trẻ.
![]() |
| Bóng chuyền Việt Nam xưa nay thường để lại hình ảnh đẹp trong phong cách thi đấu. Ảnh: Internet |
Thật ra vấn đề trên chẳng phải là lớn nếu các trận đấu không được truyền trực tiếp đến người hâm mộ. Ở đó đã không ít lần giới mộ điệu "thở dài", "ngán ngẩm" cho đến "bức xúc" cách ăn mừng của một tay đập được xem là "ngôi sao tương lai" của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Từ trước đó tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015, người ta đã ít nhiều râm ran về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ này. Song phải đến khi giải VĐQG khởi tranh, vấn đề trên mới thực sự trở nên nhức nhối.
Sau ba trận đấu của đội nhà, đã không dưới một lần tay đập trẻ khiến người hâm mộ phải "nhức mắt" với cách hành xử kiểu... chợ búa. Cô sẵn sàng đưa nắm đấm hướng qua phía bên kia sân mỗi khi ghi được điểm hay chắn bóng thành công. Thậm chí không ngần ngại trao cho đối thủ những ánh mắt đầy thách thức, bất chấp đó có là những đàn chị lớn hơn mình nhiều tuổi và có thâm niên trong làng bóng chuyền.
Đành rằng chuyện ăn mừng trong bất cứ môn thể thao nào cũng như là yếu tố cần thiết để lên "dây cót" tinh thần cho bản thân và đồng đội. Tuy nhiên, cách mà tay đập trẻ này thể hiện là chuyện "xưa nay cực hiếm" nếu muốn nói là chưa có tiền lệ.
Bóng chuyền Việt Nam vài tuần vừa qua dậy sóng khi nhiều nhà báo kiến nghị VFV "sa thải" một HLV lâu năm vì vấn đề đạo đức. Kỳ thực đó là điều cần và nên làm để giữ hình ảnh cho cả thể thao nước nhà. Song sau vấn đề HLV, có lẽ giới truyền thông cũng nên lưu tâm hành vi không đẹp của một số cầu thủ trẻ.
Ghi điểm đã khó, nhưng thể hiện thế nào để lấy được thiện cảm sau mỗi pha ghi điểm cũng khó không kém. Thiết nghĩ trước khi thành sao, những ngôi sao trẻ cần phải thành nhân đã, rất cần.















