Từ Brazil đến Việt Nam: Khi xã hội còn nhiều nỗi lo

21:01 Chủ nhật 06/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - World Cup 2014 đang đến gần tại đất nước Brazil – nơi được xem là quê hương của môn thể thao vua – nhưng không phải người dân Brazil nào cũng hoan nghênh ngày hội bóng đá này diễn ra trên quê hương của mình.

Với 5 lần vô địch thế giới và 2 lần về nhì, Brazil là đội giàu thành tích bậc nhất trên thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử, quốc gia Nam Mỹ này đã sản sinh ra biết bao thiên tài cho bóng đá thế giới từ Pele, Romario, Ronaldo, Ronaldinho đến Kaka, Neymar… Tại Brazil, bóng đá không còn là môn thể thao mang lại niềm vui mà giống như một tôn giáo. Người ta ăn bóng đá, ngủ bóng đá và sống chết với CLB mình yêu thích.

Cung thể thao Tiên Sơn được xây quy mô lớn, nhưng nay chỉ dùng tổ chức các sự kiện thể thao nhỏ. Ảnh: Internet

Nhưng không phải vì thế mà tất cả người dân trên đất nước Nam Mỹ này đều cảm thấy vui khi World Cup diễn ra trên đất nước họ. Vì với người dân Brazil, tuy bóng đá là món ăn tinh thần không thể thiếu nhưng họ còn nhiều thứ để lo và quan tâm hơn: đó là vấn đề giáo dục, kinh tế và y tế. Với diện tích hơn 8 triệu km2, Brazil thuộc những quốc gia lớn hàng đầu thế giới và trong những năm qua, kinh tế Brazil cũng có bước phát triển mạnh. Tuy nhiên sự chênh lệch giàu nghèo tại đây là rất lớn khi có tới khoảng 30% dân số có đời sống dưới mức trung bình.

Chính sự nghèo khó đó dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội như tội phạm, tham nhũng, bạo lực xã hội, tai nạn giao thông…và giáo dục cũng như y tế chưa có sự chăm lo tốt nhất. Chính điều đó nên khi chính phủ Brazil quyết định đầu tư số tiền lớn vào xây dựng các SVĐ cũng như các cơ sở hạ tầng khác cho World Cup 2014 đã gây nên làn sóng phản đối từ phía người dân, nhất là những người hằng ngày còn phải ở trong những khu ổ chuột, và không được hưởng những chăm lo cơ bản về cuộc sống. Theo họ, với số tiền hàng trăm triệu đô la đó, nếu chính phủ Brazil đầu tư cho giáo dục và y tế sẽ tốt và có ích hơn rất nhiều.

Trở lại Việt Nam, mấy ngày nay đang nổ ra những cuộc tranh luận xem chúng ta có nên tiếp tục đăng cai ASIAD 18 hay không? Số tiền dự kiến cho việc tổ chức đại hội này vào khoảng 150 triệu USD. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là liệu với 150 triệu USD đó có tổ chức thành công được ASIAD hay không khi ASIAD 2006 tại Qatar là 2,48 tỷ USD, Á vận hội 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc) vào khoảng 20 tỷ USD, hay con số này dự kiến ở Incheon, Hàn Quốc cuối năm nay đã là 1,1 tỷ... Chúng ta không thể nào làm hoành tráng như nước bạn nhưng với cơ sở vật chất hiện có của Việt Nam, con số thực tế có lẽ vượt quá 150 triệu USD mới có thể tổ chức “coi được” một kỳ đại hội cấp châu lục. Nhưng cứ cho là 150 triệu USD sẽ đủ tổ chức ASIAD thì có câu hỏi tiếp theo là 'có nhất thiết phải tốn số tiền lớn như vậy để tổ chức mấy ngày thi đấu thể thao không và sẽ sử dụng các hạng mục công trình sau đại hội như thế nào?'

150 triệu USD sẽ hơn 3,300,000,000,000 đồng Việt Nam (ba ngàn ba trăm tỷ đồng). Với con số khủng khiếp này, chúng ta sẽ xây dựng được rất, rất nhiều nhà tình thương, trường học, bệnh việc, đường xá, điện nước… những điều này cần thiết cho một nước còn nghèo như Việt Nam. Ai cũng biết tổ chức một kỳ đại hội thể thao cấp châu lục sẽ nâng tầm uy tín đất nước, giới thiệu rộng rãi hình ảnh Việt Nam với thế giới và thúc đẩy du lịch phát triển thêm… Nhưng trong hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, những chăm lo cơ bản cho đời sống như y tế, giáo dục, nước sạch sinh hoạt, điện… chưa thật sự tốt nhất thì tại sao không ưu tiên lo cuộc sống vật chất người dân trước rồi mới tính tới món ăn tinh thần kia. Và vấn đề quan trọng nữa, sau khi tốn nhiều tiền của xây dựng SVĐ… phục vụ cho ASIAD, sau đó sẽ như thế nào, sử dụng ra sao để tránh lãng phí và bài học Sochi rất đáng để chúng ta xem xét. Hay sau một kỳ ASIAD, sau những ngày hội hè, SVĐ lại bỏ hoang, các hạng mục khác cũng xếp xó….

Dẫu biết rằng ngày nay, việc tổ chức các sự kiện thể thao mang nhiều ý nghĩa to lớn về mặt xã hội, kinh tế, chính trị… nhưng nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho những nhà tổ chức. Khi mà con người ta còn nặng nỗi lo về cơm áo gạo tiền, con cái có được học hành hay không và người người có được chăm lo tốt sức khỏe hay không thì tình yêu cho thể thao phải đành xếp lại phía sau mà thôi.

(Bạn đọc: Quách Vân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục