Mấy ngày vừa qua, AFCVN đã có những giờ phút hạnh phúc, bận rộn với sự kiện cựu danh thủ Ljungberg đến VN để quảng bá cho trận đấu của Arsenal với tuyển VN vào ngày 17-7 tới. Cũng cần nói rõ thêm là mặc dù Arsenal ở xa tít tắp, nhưng đã biết được ở đất nước hình chữ S này có rất nhiều người mê đội bóng lấy khẩu pháo làm biểu tượng và họ đã chủ động làm động tác công nhận chính thức AFCVN là thành viên của CLB.
Chính vì vậy, trước khi Ljungberg đặt chân đến VN, đại diện của Arsenal đã thông báo đến AFCVN. Thậm chí không chỉ là thông báo, họ còn phối hợp với AFCVN để chuẩn bị cho sự kiện Ljungberg đến VN được hoàn hảo. Ví dụ họ thông báo cho biết lịch trình đến và đi, Ljungberg sẽ rời sân bay Tân Sơn Nhất bằng cửa nào, sẽ dành 10 phút để chụp ảnh chung và ký tặng các thành viên của AFCVN... Thậm chí, họ còn khuyên chỉ nên tổ chức khoảng 100 CĐV ra sân bay mà thôi, nhằm tránh tình trạng hỗn loạn. Rồi ba giờ trước khi Ljungberg đến, AFCVN còn ra trước Bưu điện trung tâm TPHCM để diễn tập đứng thành hai hàng ra sao, gom lại để chụp ảnh chung thế nào... Nhờ thế, các hoạt động dày đặc của Ljungberg diễn ra trong hơn một ngày ngắn ngủi đều luôn luôn rộn ràng, sôi động nhưng vẫn hết sức trật tự.
Thật ra, hiện nay ở VN không chỉ có hội của những người yêu Arsenal, mà cả Liverpool, Manchester United, Chelsea...
Từ những chuyện này, nghĩ đến Hội cổ động viên bóng đá VN mà ngao ngán. Cách đây khoảng 4 năm, VFF (Liên đoàn bóng đá VN) đã lên kế hoạch thành lập Hội cổ động viên bóng đá VN. Một ban chấp hành lâm thời đã được thành lập, gồm nghệ sĩ Đức Trung phụ trách phía bắc đồng thời cũng là chủ tịch lâm thời. Ở phía nam, anh Trần Song Hải được giao phó trọng trách phó chủ tịch. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai chữ “lâm thời” vẫn còn được giữ nguyên. Nghĩa là Hội cổ động viên chính thức của bóng đá VN vẫn chưa ra đời!?
Nhiều người giải mã cho cái sự chậm trễ này là bởi giữa hội với VFF chưa tìm được tiếng nói chung. Nói chính xác hơn, anh Trần Song Hải đã nhiều lần gây nhức đầu cho VFF, mà cụ thể là chuyện gởi những chai rượu tự trọng đến cho một số quan chức của VFF sau thất bại ở AFF Cup 2012. Và thói đời ở VN, khi những lời nói thẳng, những đấu tranh mạnh mẽ (dù là mang mục đích xây dựng) thì khó lọt lỗ tai. Người ta chỉ muốn bao quanh mình là những người gọi dạ bảo vâng, những người không bao giờ vạch áo cho người xem lưng; chứ không thích những người ưa nói lời phản biện.
Tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể để tình trạng Hội cổ động viên cứ mãi “lâm thời” như gần bốn năm qua. Bởi, ngay chính trong đội hình Tầm nhìn châu Á (mô hình phát triển bóng đá của AFC) thì cổ động viên - cùng với truyền thông, được xem là cặp tiền đạo.
Nhân chuyện đại hội VFF nhiệm kỳ 7 đang được chuẩn bị lại, và cũng nhân chuyện Arsenal gắn bó chặt chẽ với Hội cổ động viên của mình tại VN, xin nhắc lại chuyện Hội cổ động viên và có lời đề nghị: đừng cố tình bỏ quên hai tiền đạo trong đội hình phát triển bóng đá, đó là cổ động viên và truyền thông.
![]() |
| Fredrik Ljungberg |
Chính vì vậy, trước khi Ljungberg đặt chân đến VN, đại diện của Arsenal đã thông báo đến AFCVN. Thậm chí không chỉ là thông báo, họ còn phối hợp với AFCVN để chuẩn bị cho sự kiện Ljungberg đến VN được hoàn hảo. Ví dụ họ thông báo cho biết lịch trình đến và đi, Ljungberg sẽ rời sân bay Tân Sơn Nhất bằng cửa nào, sẽ dành 10 phút để chụp ảnh chung và ký tặng các thành viên của AFCVN... Thậm chí, họ còn khuyên chỉ nên tổ chức khoảng 100 CĐV ra sân bay mà thôi, nhằm tránh tình trạng hỗn loạn. Rồi ba giờ trước khi Ljungberg đến, AFCVN còn ra trước Bưu điện trung tâm TPHCM để diễn tập đứng thành hai hàng ra sao, gom lại để chụp ảnh chung thế nào... Nhờ thế, các hoạt động dày đặc của Ljungberg diễn ra trong hơn một ngày ngắn ngủi đều luôn luôn rộn ràng, sôi động nhưng vẫn hết sức trật tự.
Thật ra, hiện nay ở VN không chỉ có hội của những người yêu Arsenal, mà cả Liverpool, Manchester United, Chelsea...
Từ những chuyện này, nghĩ đến Hội cổ động viên bóng đá VN mà ngao ngán. Cách đây khoảng 4 năm, VFF (Liên đoàn bóng đá VN) đã lên kế hoạch thành lập Hội cổ động viên bóng đá VN. Một ban chấp hành lâm thời đã được thành lập, gồm nghệ sĩ Đức Trung phụ trách phía bắc đồng thời cũng là chủ tịch lâm thời. Ở phía nam, anh Trần Song Hải được giao phó trọng trách phó chủ tịch. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai chữ “lâm thời” vẫn còn được giữ nguyên. Nghĩa là Hội cổ động viên chính thức của bóng đá VN vẫn chưa ra đời!?
Nhiều người giải mã cho cái sự chậm trễ này là bởi giữa hội với VFF chưa tìm được tiếng nói chung. Nói chính xác hơn, anh Trần Song Hải đã nhiều lần gây nhức đầu cho VFF, mà cụ thể là chuyện gởi những chai rượu tự trọng đến cho một số quan chức của VFF sau thất bại ở AFF Cup 2012. Và thói đời ở VN, khi những lời nói thẳng, những đấu tranh mạnh mẽ (dù là mang mục đích xây dựng) thì khó lọt lỗ tai. Người ta chỉ muốn bao quanh mình là những người gọi dạ bảo vâng, những người không bao giờ vạch áo cho người xem lưng; chứ không thích những người ưa nói lời phản biện.
Tuy nhiên, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể để tình trạng Hội cổ động viên cứ mãi “lâm thời” như gần bốn năm qua. Bởi, ngay chính trong đội hình Tầm nhìn châu Á (mô hình phát triển bóng đá của AFC) thì cổ động viên - cùng với truyền thông, được xem là cặp tiền đạo.
Nhân chuyện đại hội VFF nhiệm kỳ 7 đang được chuẩn bị lại, và cũng nhân chuyện Arsenal gắn bó chặt chẽ với Hội cổ động viên của mình tại VN, xin nhắc lại chuyện Hội cổ động viên và có lời đề nghị: đừng cố tình bỏ quên hai tiền đạo trong đội hình phát triển bóng đá, đó là cổ động viên và truyền thông.
Nhất Huy |
00:00 30/11/-0001












