Chờ đợi diện mạo mới của Arsenal và Liverpool?
Trong top ngũ đại gia của bóng đá Anh, Arsenal và Liverpool là 2 đội bóng phải ra sân sớm nhất ở vòng khai màn Premier League 2012-13. Trong khi thầy trò Arsene Wenger được tiếp đón Sunderland trên sân nhà thì đội bóng thành phố cảng phải hành quân tới The Hawthorns để chạm trán West Brom.
Sau 7 mùa giải không danh hiệu, HLV Arsene Wenger đã thay đổi chính sách “thắt lưng buộc bụng” để đưa về Emirates 3 bản hợp đồng chất lượng, Lukas Podolski, Olivier Giroud và Santi Cazorla. Trên thực tế, bộ 3 tân binh này đã có màn ra mắt khá ấn tượng giúp Pháo thủ London đánh bại Cologne 4-0 trong trận du đấu cuối cùng của mùa Hè 2012. Podolski đáp lại sự tin tưởng của Giáo sư với cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng cũ trong khi Cazorla đã ít nhiều chứng tỏ giá trị của bản hợp đồng kỉ lục 16,5 triệu bảng.
Đáng tiếc là ở chiều ra đi, Arsenal đã phải nói lời chia tay với thủ lĩnh Van Persie. Tệ hại hơn khi chân sút người Hà Lan đã cập bến Man Utd, kẻ thù không đội trời chung với đội bóng Bắc London trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Tuy nhiên, với bản lĩnh vượt khó, Arsenal vẫn nhận được sự kì vọng rất lớn ở mùa giải năm nay. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch giải khát danh hiệu bằng cuộc tiếp đón Sunderland.
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đây chưa chắc đã là lợi thế của thầy trò Arsene Wenger, đặc biệt khi Sunderland vẫn được coi là một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất của Premier League. Còn nhớ ở mùa giải trước, Mèo đen đã từng cầm chân Pháo thủ ngay tại địa pháo Emirates trước khi hạ gục đối thủ này tại sân Ánh sáng.
Trong khi đó, Liverpool sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng chuyến hành quân tới The Hawthorns. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Brendan Rodgers tại Premier League trong màu áo đỏ. Bởi vậy, các CĐV The Kop đang kì vọng một diện mạo mới từ các cầu thủ con cưng.
Cho dù mới chỉ có 2 tân binh Fabio Borini và Joe Allen nhưng đội bóng thành phố cảng đã trình diễn bộ mặt khá mới mẻ khi đánh bại Gomel với tổng tỉ số 4-0 ở vòng sơ loại thứ 3 Europa League. West Brom là đối thủ không quá khó khăn với Liverpool nếu nhìn vào kết quả đối đầu giữa 2 đội trong những mùa giải qua. Còn nhớ tại The Hawthorns mùa giải trước, Lữ đoàn đỏ đã từng hủy diệt The Baggies với tỉ số 6-0.
Nóng vì cuộc chiến tay 3
Tâm điểm đáng chú ý nhất ở vòng đấu khai màn Premier League 2012-13 là màn khởi đầu của 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League năm nay, Man City, Man Utd và Chelsea.
Thất bại cay đắng ở mùa giải trước chỉ khiến thầy trò Sir Alex thêm quyết tâm trong cuộc chiến danh hiệu ở mùa giải năm nay. Để chuẩn bị cho lần trở lại, Man Utd đã đưa về sân Old Trafford ngôi sao kiến tạo tài năng của bóng đá Nhật, Shinji Kagawa, người được xem như hậu duệ của Paul Scholes. Đó là chưa kể Robin Van Persie, vua phá lưới Premier League mùa giải trước.
Có được tiền đạo người Hà Lan, HLV Alex Ferguson coi như đã giải được bài toán hàng công bởi đã từ lâu, gánh nặng ghi bàn luôn đặt lên vai tiền đạo Wayne Rooney. Sự bổ sung quan trọng này giúp Quỷ đỏ đạt được thế cân bằng về lực lượng với 2 "gã nhà giàu" đầy tham vọng, Chelsea và Man City. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch trở lại đỉnh cao bóng đá Anh bằng chuyến làm khách tại Goodison Park.
Với lực lượng hiện có, rõ ràng Man Utd được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Everton, đội bóng chưa từng đánh bại Quỷ đỏ trong suốt 2 năm qua. Nếu kịp hoàn tất bản hợp đồng, Van Persie sẽ chính thức có màn ra mắt CĐV Quỷ đỏ ở trận đấu này. Trận hòa 4-4 với Everton ở mùa giải trước chính là 1 trong những cú vấp khiến thầy trò Sir Alex phải chịu thảm cảnh trắng tay. Bởi vậy, M.U càng có thêm quyết tâm trong trận khai màn Premier League năm nay.
Trong khi đó, Nhà ĐKVĐ Man City lại khởi đầu mùa giải năm nay với duy nhất 1 bản hợp đồng, Jack Rodwell. Tuy nhiên, điều đó chưa thể khẳng định sự yếu thế của dàn sao The Citizens. Bằng chứng là họ đã xuất sắc đánh bại Chelsea trong trận siêu cúp nước Anh mới diễn ra cuối tuần trước. Được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón tân binh Southampton, 3 điểm là nhiệm vụ không quá khó khăn với thầy trò Roberto Mancini.
Trận đấu đáng chú ý còn lại là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Wigan. Mặc dù đã giành được 2 chức vô địch FA Cup và Champions League ở mùa giải trước nhưng chiến tích này chưa thể thỏa mãn tham vọng của Chủ tịch người Nga, Roman Abramovich. Sau khi tưởng thưởng Roberto Di Matteo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, The Blues đã đưa về sân Stamford Bridge 3 bản hợp đồng đáng chú ý là Eden Hazard, Marko Marin và Oscar.
Những bổ sung này giúp Chelsea trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League 2012-13. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch trở lại ngôi vương bằng chuyến làm khách tại DW. Ở mùa giải trước, cũng tại đây, Chelsea chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng đó là The Blues dưới thời Villas-Boas. Còn hiện tại, họ đã trở lại với một vị thế hoàn toàn khác…
Trong top ngũ đại gia của bóng đá Anh, Arsenal và Liverpool là 2 đội bóng phải ra sân sớm nhất ở vòng khai màn Premier League 2012-13. Trong khi thầy trò Arsene Wenger được tiếp đón Sunderland trên sân nhà thì đội bóng thành phố cảng phải hành quân tới The Hawthorns để chạm trán West Brom.
Sau 7 mùa giải không danh hiệu, HLV Arsene Wenger đã thay đổi chính sách “thắt lưng buộc bụng” để đưa về Emirates 3 bản hợp đồng chất lượng, Lukas Podolski, Olivier Giroud và Santi Cazorla. Trên thực tế, bộ 3 tân binh này đã có màn ra mắt khá ấn tượng giúp Pháo thủ London đánh bại Cologne 4-0 trong trận du đấu cuối cùng của mùa Hè 2012. Podolski đáp lại sự tin tưởng của Giáo sư với cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng cũ trong khi Cazorla đã ít nhiều chứng tỏ giá trị của bản hợp đồng kỉ lục 16,5 triệu bảng.
Đáng tiếc là ở chiều ra đi, Arsenal đã phải nói lời chia tay với thủ lĩnh Van Persie. Tệ hại hơn khi chân sút người Hà Lan đã cập bến Man Utd, kẻ thù không đội trời chung với đội bóng Bắc London trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Tuy nhiên, với bản lĩnh vượt khó, Arsenal vẫn nhận được sự kì vọng rất lớn ở mùa giải năm nay. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch giải khát danh hiệu bằng cuộc tiếp đón Sunderland.
![]() |
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đây chưa chắc đã là lợi thế của thầy trò Arsene Wenger, đặc biệt khi Sunderland vẫn được coi là một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất của Premier League. Còn nhớ ở mùa giải trước, Mèo đen đã từng cầm chân Pháo thủ ngay tại địa pháo Emirates trước khi hạ gục đối thủ này tại sân Ánh sáng.
Trong khi đó, Liverpool sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng chuyến hành quân tới The Hawthorns. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Brendan Rodgers tại Premier League trong màu áo đỏ. Bởi vậy, các CĐV The Kop đang kì vọng một diện mạo mới từ các cầu thủ con cưng.
Cho dù mới chỉ có 2 tân binh Fabio Borini và Joe Allen nhưng đội bóng thành phố cảng đã trình diễn bộ mặt khá mới mẻ khi đánh bại Gomel với tổng tỉ số 4-0 ở vòng sơ loại thứ 3 Europa League. West Brom là đối thủ không quá khó khăn với Liverpool nếu nhìn vào kết quả đối đầu giữa 2 đội trong những mùa giải qua. Còn nhớ tại The Hawthorns mùa giải trước, Lữ đoàn đỏ đã từng hủy diệt The Baggies với tỉ số 6-0.
Nóng vì cuộc chiến tay 3
Tâm điểm đáng chú ý nhất ở vòng đấu khai màn Premier League 2012-13 là màn khởi đầu của 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League năm nay, Man City, Man Utd và Chelsea.
Thất bại cay đắng ở mùa giải trước chỉ khiến thầy trò Sir Alex thêm quyết tâm trong cuộc chiến danh hiệu ở mùa giải năm nay. Để chuẩn bị cho lần trở lại, Man Utd đã đưa về sân Old Trafford ngôi sao kiến tạo tài năng của bóng đá Nhật, Shinji Kagawa, người được xem như hậu duệ của Paul Scholes. Đó là chưa kể Robin Van Persie, vua phá lưới Premier League mùa giải trước.
Có được tiền đạo người Hà Lan, HLV Alex Ferguson coi như đã giải được bài toán hàng công bởi đã từ lâu, gánh nặng ghi bàn luôn đặt lên vai tiền đạo Wayne Rooney. Sự bổ sung quan trọng này giúp Quỷ đỏ đạt được thế cân bằng về lực lượng với 2 "gã nhà giàu" đầy tham vọng, Chelsea và Man City. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch trở lại đỉnh cao bóng đá Anh bằng chuyến làm khách tại Goodison Park.
![]() |
Với lực lượng hiện có, rõ ràng Man Utd được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Everton, đội bóng chưa từng đánh bại Quỷ đỏ trong suốt 2 năm qua. Nếu kịp hoàn tất bản hợp đồng, Van Persie sẽ chính thức có màn ra mắt CĐV Quỷ đỏ ở trận đấu này. Trận hòa 4-4 với Everton ở mùa giải trước chính là 1 trong những cú vấp khiến thầy trò Sir Alex phải chịu thảm cảnh trắng tay. Bởi vậy, M.U càng có thêm quyết tâm trong trận khai màn Premier League năm nay.
Trong khi đó, Nhà ĐKVĐ Man City lại khởi đầu mùa giải năm nay với duy nhất 1 bản hợp đồng, Jack Rodwell. Tuy nhiên, điều đó chưa thể khẳng định sự yếu thế của dàn sao The Citizens. Bằng chứng là họ đã xuất sắc đánh bại Chelsea trong trận siêu cúp nước Anh mới diễn ra cuối tuần trước. Được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón tân binh Southampton, 3 điểm là nhiệm vụ không quá khó khăn với thầy trò Roberto Mancini.
Trận đấu đáng chú ý còn lại là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Wigan. Mặc dù đã giành được 2 chức vô địch FA Cup và Champions League ở mùa giải trước nhưng chiến tích này chưa thể thỏa mãn tham vọng của Chủ tịch người Nga, Roman Abramovich. Sau khi tưởng thưởng Roberto Di Matteo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, The Blues đã đưa về sân Stamford Bridge 3 bản hợp đồng đáng chú ý là Eden Hazard, Marko Marin và Oscar.
Những bổ sung này giúp Chelsea trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League 2012-13. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch trở lại ngôi vương bằng chuyến làm khách tại DW. Ở mùa giải trước, cũng tại đây, Chelsea chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng đó là The Blues dưới thời Villas-Boas. Còn hiện tại, họ đã trở lại với một vị thế hoàn toàn khác…
Hoàng Ngọc |
00:00 30/11/-0001














