| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Hạ cánh” an toàn
Vào lúc 19h00 hôm qua (giờ địa phương), Barca đã có buổi tập đầu tiên với lực lượng gần như đầy đủ. Bộ đôi Messi – Neymar đến muộn hơn các đồng đội vì phải trải qua chuyến bay dài từ Nam Mỹ. Trong khi đó, Alves và Busquets – hai cầu thủ không “phải” làm nghĩa vụ quốc gia ở loạt trận mới nhất đã bình phục chấn thương cơ. Tương tự, trung vệ thủ quân Carles Puyol đã có thể tập nhẹ trở lại, dù chưa đạt thể trạng tốt nhất.
So với kình địch Real Madrid, rõ ràng Barca ít bị tổn thất hơn nhiều sau cơn bão “virus FIFA” vừa qua. Thêm một điều đáng mừng cho Tata là tân binh Neymar đã chơi đầy hưng phấn và ghi bàn cho ĐT Brazil ở cả 2 trận giao hữu gặp Australia và Bồ Đào Nha. Ấn tượng chẳng kém, Messi tiếp tục “nổ súng” (lập cú đúp trên chấm 11m) giúp ĐT Argentina đánh bại Paraguay để sớm giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè 2014.
Cái dớp sau cơn bão
Nhưng dù gần như miễn nhiễm với “virus FIFA”, khó có thể nói Barca sẽ dễ dàng vượt qua Sevilla ở trận đấu tiếp theo. Bởi sau chiến thắng đậm đà (7-0) trước Levante trong ngày ra quân, lối chơi của các nhà ĐKVĐ La Liga đang gặp vấn đề trong khâu vận hành mà việc chỉ thắng sát nút Malaga và Valencia ở 2 vòng sau đó là minh chứng. Ngoài ra, cái cách Barca đoạt Siêu Cúp TBN (nhờ luật bàn thắng sân khách) rõ ràng là chưa thực sự thuyết phục. Đáng chú ý, gã khổng lồ xứ Catalan thường chơi rất uể oải sau mỗi loạt trận quốc tế. Hẳn nhiều người chưa quên đầu mùa 2008/09 lịch sử, Barca từng bị đàn em Racing cầm chân (1-1) trong trận đầu tiên ở Nou Camp dưới thời Pep Guardiola tại La Liga.
Hai năm sau đó, đội bóng được xem là hùng mạnh nhất thế giới vào thời điểm ấy thậm chí còn phải nhận cái tát điếng người ngay tại thánh đường của mình bằng trận thua 0-2 trước tân binh Hercules. Tính tổng cộng, Barca chỉ thắng được 2/5 trận (đều thắng Getafe) gần nhất ngay sau đợt tập trung các ĐTQG trong tháng 9 dưới thời Pep Guardiola và Tito Vilanova. Rõ ràng, những con số trên đang khiến cho không ít nhà đầu tư nghi ngờ vào khả năng Barca sẽ vượt qua tỷ lệ châu Á trong cuộc đón tiếp Sevilla (chấp 2 1/4), nhất là khi các trụ cột chưa được sạc đầy năng lượng.
Vào lúc 19h00 hôm qua (giờ địa phương), Barca đã có buổi tập đầu tiên với lực lượng gần như đầy đủ. Bộ đôi Messi – Neymar đến muộn hơn các đồng đội vì phải trải qua chuyến bay dài từ Nam Mỹ. Trong khi đó, Alves và Busquets – hai cầu thủ không “phải” làm nghĩa vụ quốc gia ở loạt trận mới nhất đã bình phục chấn thương cơ. Tương tự, trung vệ thủ quân Carles Puyol đã có thể tập nhẹ trở lại, dù chưa đạt thể trạng tốt nhất.
![]() |
| Barcelona vượt bão FIFA ít tổn thất |
So với kình địch Real Madrid, rõ ràng Barca ít bị tổn thất hơn nhiều sau cơn bão “virus FIFA” vừa qua. Thêm một điều đáng mừng cho Tata là tân binh Neymar đã chơi đầy hưng phấn và ghi bàn cho ĐT Brazil ở cả 2 trận giao hữu gặp Australia và Bồ Đào Nha. Ấn tượng chẳng kém, Messi tiếp tục “nổ súng” (lập cú đúp trên chấm 11m) giúp ĐT Argentina đánh bại Paraguay để sớm giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè 2014.
Cái dớp sau cơn bão
Nhưng dù gần như miễn nhiễm với “virus FIFA”, khó có thể nói Barca sẽ dễ dàng vượt qua Sevilla ở trận đấu tiếp theo. Bởi sau chiến thắng đậm đà (7-0) trước Levante trong ngày ra quân, lối chơi của các nhà ĐKVĐ La Liga đang gặp vấn đề trong khâu vận hành mà việc chỉ thắng sát nút Malaga và Valencia ở 2 vòng sau đó là minh chứng. Ngoài ra, cái cách Barca đoạt Siêu Cúp TBN (nhờ luật bàn thắng sân khách) rõ ràng là chưa thực sự thuyết phục. Đáng chú ý, gã khổng lồ xứ Catalan thường chơi rất uể oải sau mỗi loạt trận quốc tế. Hẳn nhiều người chưa quên đầu mùa 2008/09 lịch sử, Barca từng bị đàn em Racing cầm chân (1-1) trong trận đầu tiên ở Nou Camp dưới thời Pep Guardiola tại La Liga.
Hai năm sau đó, đội bóng được xem là hùng mạnh nhất thế giới vào thời điểm ấy thậm chí còn phải nhận cái tát điếng người ngay tại thánh đường của mình bằng trận thua 0-2 trước tân binh Hercules. Tính tổng cộng, Barca chỉ thắng được 2/5 trận (đều thắng Getafe) gần nhất ngay sau đợt tập trung các ĐTQG trong tháng 9 dưới thời Pep Guardiola và Tito Vilanova. Rõ ràng, những con số trên đang khiến cho không ít nhà đầu tư nghi ngờ vào khả năng Barca sẽ vượt qua tỷ lệ châu Á trong cuộc đón tiếp Sevilla (chấp 2 1/4), nhất là khi các trụ cột chưa được sạc đầy năng lượng.
Thanh Hà |
00:00 30/11/-0001
















