| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Khi khoảng cách giữa đội xếp thứ 15 (Dusseldorf) và 17 (Hoffenheim) chỉ là 2 điểm, người ta phải đợi tới hết loạt trận cuối mới có thể xác định đội bóng nào sẽ được đá vòng play-off trụ hạng, cũng như đội bóng nào sẽ cùng với G.Furth xuống chơi ở giải hạng Hai mùa sau.
![]() |
Trong cuộc chiến nóng bỏng này, có thể dễ dàng nhận thấy Hoffenheim đang là đội bất lợi nhất. Thất bại tan nát 1-4 trước Hamburg ngay trên sân nhà ở lượt đấu trước đã đẩy thầy trò HLV Markus Gisdol vào tình thế thực sự nguy kịch. Không chỉ thua kém Dusseldorf và Augsburg về mặt điểm số, Hoffenheim còn gặp khó khi cuối tuần này họ phải đá trên sân của các nhà cựu vô địch Dortmund. Vẫn biết Dortmund đã hết mục tiêu ở giải trong nước, chưa kể họ còn đang phải dồn tất cả sự tập trung cho trận chung kết Champions League với Bayern, nhưng với đẳng cấp vượt trội thì đội chủ nhà vẫn thừa khả năng buộc Hoffenheim phải ôm hận.
Thực tế, ngay cả khi Hoffenheim có tạo ra được cơn địa chấn bằng cách quật ngã gã khổng lồ vùng Ruhr thì họ cũng không thể tự định đoạt số phận của mình. Tình cảnh của Hoffenheim hoàn toàn khác với Augsburg hay Dusseldorf, những đội bóng ít nhất cũng giành được vé đá play-off nếu giành được số điểm tối đa. Nhìn vào lịch thi đấu, có thể thấy nhiệm vụ của Augsburg không quá phức tạp khi họ chỉ phải tiếp đón “kẻ chết rồi” G.Furth. Vấn đề của Dusseldorf nan giải hơi một chút khi họ phải tới làm khách trên sân của Hannover. Tuy nhiên, do “Die Roten” đã hết động lực nên nhiều khả năng họ sẽ không gây quá nhiều khó dễ cho “Fortunen”. Điều đó đồng nghĩa với việc, có lẽ chỉ có phép màu xảy ra thì Hoffenheim mới có thể tiếp tục trụ lại Bundesliga.
Một trận đấu cũng rất đáng chú ý ở vòng 34 là cuộc so tài giữa Freiburg và Schalke. Đây là 2 đối thủ đang tranh nhau chỗ đứng cuối cùng trong tốp 4, qua đó giành vé tham dự vòng sơ loại Champions League mùa sau. “Hoàng gia xanh” từng nắm lợi thế rất rõ ràng trước vòng 33, tuy nhiên thất bại trước Stuttgart cách đây một tuần đang khiến họ đứng trước nguy cơ không được dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu lục. Viễn cảnh này hoàn toàn không khó hình dung khi Freiburg đang rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, chưa kể đội bóng này còn được chơi trên sân nhà trước đối thủ từng để thua họ tới 1-3 ở lượt đi.
















