Trước vòng 29 Ligue 1: Thể hiện đi, Ancelotti!

10:57 Thứ bảy 24/03/2012

Lần lượt các mặt trận đấu Cúp cứ rời bỏ PSG, rõ ràng đó là nỗi đau với đội bóng chỉ biết đến tiền và thèm khát danh hiệu đến tột độ của các ông chủ Arab. Trước mắt PSG chỉ còn lại cái đích Ligue 1 và đêm Chủ nhật sẽ là vật cản Bordeaux để Carlo Ancelotti chứng minh giá trị.

PSG bước vào mùa với sự có mặt ở cả 4 đấu trường. Cúp Liên đoàn họ đã dừng bước từ vòng 4 bởi Dijon. Europa League thì chia tay ngay từ vòng bảng. Còn với mặt trận Cúp Quốc gia, trận thua tan nát 1-3 ngay tại Parc des Princes cũng lấy đi nốt mặt trận Cúp cuối cùng của đội bóng thủ đô Paris hoa lệ. Giờ họ chỉ còn cái đích duy nhất Ligue 1.

Trong năm đầu được chuyển giao cho đế chế Arab, PSG đã được rót cả núi tiền để tăng cường nhân sự. Hàng loạt ngôi sao đổ về Parc des Princes, kèm theo đó cũng là khát vọng thay đổi lịch sử của PSG. Vì lẽ đó, những cú ngã đến liên tiếp nhau thực sự khiến người Paris phải lắc đầu ngao ngán.

Bên cạnh mục tiêu số 1 Ligue 1 không phải bàn cãi, hẳn các ông chủ Qatar cũng muốn có thêm 1 chiếc Cúp để cho năm đầu tiên có thêm lấp lánh ánh vàng. Song giờ thì họ phải chấp nhận thực tế trần trụi, PSG sẽ chỉ còn giải đấu hạng cao nhất nước Pháp để mà cố gắng. Chưa kể sự đeo bám đến khó chịu của Montpellier, điều HLV Carlo Ancelotti cần làm là vực dậy chính PSG.

Cứ cho rằng PSG không tham bát để bỏ mâm, nên những thất bại ở mặt trận đấu Cúp cũng không phải là cái gì đó quá thất vọng. Tuy nhiên, Ancelotti, Leonardo sẽ phải trả lời ra sao nếu họ tiếp tục thể hiện sự bạc nhược ở Ligue 1? Người Paris bắt đầu nghi ngờ về chất lượng của đội bóng khi mà Pastore có dấu hiệu quá tải, Gameiro không chịu được sức ép, rồi hàng thủ sa sút đến bất ngờ với những bàn thua lãng nhách…

Hơn ai hết, Ancelotti là người hiểu rõ nhất gánh nặng mà ông đang mang trên vai. Các ông chủ không bỏ ra cả đống tiền để rồi nhận được những kết quả tồi tệ như thế. Với chính Carletto, hẳn ông cũng ánh náy khi mình đang là HLV nhận lương cao thứ 2 thế giới. PSG rõ ràng có dấu hiệu trục trặc, nếu biết rằng họ bị cầm chân tới 4/6 trận vừa qua.

Đúng là PSG vẫn đang dẫn đầu Ligue 1, nhưng khoảng cách 2 điểm là quá mong manh và chưa biết chừng trong trận đấu sớm, Montpellier sẽ hạ St Etienne để chiếm lại ngôi đầu và dội ngược sức ép lên đội bóng Paris. Vì thế, nhiệm vụ với Carlo Ancelotti và các học trò càng trở nên nặng nề hơn khi Bordeaux đang hồi sinh để nuôi tham vọng châu Âu. Thông tin Bordeaux thắng tới 2/3 chuyến làm khách Parc des Princes chắc chắn sẽ càng khiến người Paris cảm thấy lo sợ.

Ở vòng này, giới mộ điệu Pháp có lẽ sẽ chú ý nhiều Marseille, đại diện duy nhất cứu cả nền bóng đá Pháp với chiếc vé vào tứ kết Champions League, đang rơi tự do tại Ligue 1. Các ông chủ vẫn lên tiếng bảo vệ HLV Didier Deschamps, song cựu tuyển thủ Pháp thừa hiểu sức ép bị sa thải đang ngày càng hiển hiện.
Nếu không cắt đứt được chuỗi 7 trận thua liên tiếp, kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng, Didier Deschamps thừa hiểu kết cục nào sẽ đến với mình.

Thu Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục