Trước vòng 15 Ligue 1: Paris dậy sóng…

23:22 Thứ sáu 29/11/2013

Vòng 15 Ligue 1, mọi con mắt đều đổ dồn về thành Paris khi chứng kiến cuộc tử chiến giữa PSG và Lyon. Đây là trận đấu xứng đáng được mong chờ khi cả hai đang có phong độ khá tốt.

Cái tài của L.Blanc…

Giai đoạn gian khó cũng đã qua với PSG. Trong thời gian qua, họ đã trở lại với sức công phá mạnh mẽ. Giờ đây, đội bóng thành Paris lại đang dần bỏ xa những “kẻ cứng đầu” như Monaco hay Lille, để chiếm ngôi đầu bảng Ligue 1.

Trong chiến công của PSG, không thể không kể tới tài năng của HLV L.Blanc. Thay vì cứng nhắc “nhồi nhét” Ibra, Cavani vào đội hình chính như giai đoạn đầu mùa giải (mà bỏ qua những cái tên kiệt suất như Lucas, Lavezzi, Pastore…), nay ông đã biết kết hợp hài hòa.

Có một chi tiết đáng chú ý, trong thời gian qua, mỗi trận đấu PSG đều đưa ra sân một hàng công khác nhau (dù họ vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3). Ngay cả Ibra không xuất trận (chấn thương), PSG vẫn băng băng thẳng tiến.

Chính sự thay đổi linh hoạt của HLV L.Blanc đã giúp cho lối chơi của PSG trở nên biến hóa hơn, nhất là khi Cavani đang dần hòa nhập rất tốt với đội bóng. Một khi “cỗ máy” PSG đã vào guồng sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ.

Mới đây, HLV L.Blanc đã nhận được sự tán dương của những ông chủ PSG. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chiến lược gia này.

Vòng đấu này, PSG sẽ có màn thử lửa khó khăn với đối thủ Lyon. Đây sẽ là cuộc chiến rất đáng theo dõi bởi hiện tại “Sư tử vùng Rhone” cũng đã qua thời kỳ khủng hoảng. Họ bất bại liên tiếp trong 3 trận gần nhất ở Ligue 1 (thắng 2, hòa 1) và đã trở lại vị trí thứ 4 trên BXH.

PSG sẽ đặc biệt phải cẩn thận với chân sút Gomis của Lyon, người đang đạt phong độ khá cao với 3 bàn thắng/4 trận gần nhất ở Ligue 1. Trong trận đấu với Real Betis ở Europa League, HLV Garde đã không bố trí Gomis trong đội hình chính để giữ sức cho trận tử chiến với PSG. Điều đó cho thấy ông đặt rất nhiều niềm tin vào “sát thủ” này.

Ở mùa giải này, dù “không có đối thủ” ở Ligue 1, nhưng PSG cũng phải chật vật vượt qua Lyon trong cả hai lượt với cùng tỷ số 1-0. Rất có thể, họ sẽ chẳng dễ dàng gì trong trận đấu diễn ra vào Chủ nhật này.

Monaco, Lille thừa nước đục thả câu?

Ở vòng này, Monaco sẽ chạm trán với Rennes trên sân nhà Stade de Louis. Dù luôn được coi là “kẻ cứng đầu” ở Ligue 1 nhưng trong thời gian qua Rennes đã sa sút thảm hại. Chính vì vậy, đây được coi là cơ hội tốt để Monaco có được chiến thắng.

Điều đáng mừng cho “gã nhà giàu” xứ Công quốc khi họ vừa tìm lại niềm vui chiến thắng (sau 3 trận chỉ hòa, thua) khi đánh bại Nantes ở vòng đấu trước. Những CĐV Monaco cũng hy vọng Falcao sẽ tìm lại được bản năng “sát thủ” ở cuộc chiến sắp tới. Chính phong độ không tốt của El Tigre (ghi 2 bàn/7 trận) góp phần không nhỏ kéo tụt Monaco trên BXH.

Lille cũng không gặp quá nhiều trở ngại khi chỉ phải chạm trán với đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, Valenciennes. Trên thực tế, trong 3 lần đụng độ gần nhất, đội bóng áo Đỏ đều dễ dàng hạ gục “kẻ nhược tiểu” này.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục