Trước vòng 10 Ligue 1: Dưới sức nặng của đồng tiền

00:51 Thứ bảy 19/10/2013

Chuyện tiền bạc đang khiến cả Ligue 1 đứng ngồi không yên. Thứ 3 tới, Bộ tài chính Pháp sẽ ra quyết định cuối cùng về việc áp thuế thu nhập 75%, một điều luật có thể sẽ làm thay đổi sâu sắc bộ mặt bóng đá nước này.

Ở thời điểm hiện tại, Ligue 1 chẳng thiếu gì “những người khốn khổ.” Cơn bão khủng hoảng tài chính quét qua đất nước hình lục lăng đã khiến đa phần các CLB Pháp thiếu vốn trầm trọng, không giữ được nhân tài và cũng không có sức thu hút các ngôi sao bóng đá nước ngoài.

Lo thiếu vốn chưa hết, các đội bóng lại phải gồng mình chống đỡ một gánh nặng tài chính khác: chính phủ Pháp đang xem xét áp thuế 75% với mọi công dân có thu nhập trên 1 triệu euro/năm. Thứ ba tuần tới, quyết định cuối cùng sẽ được công bố, nhưng xem chừng chính quyền của thủ tướng Francois Hollande sẽ giữ đúng lời hứa của họ. Nếu điều này trở thành sự thật, các CLB như PSG, Lyon , Marseille sẽ mất chừng 30-50 triệu euro tiền thuế. Người dân lao động Pháp ủng hộ ông Hollande đánh thuế người có thu nhập cao, nhưng họ đâu có biết rằng điều đó sẽ chỉ làm cho nền bóng đá nước nhà ngày càng xơ xác, tiêu điều hơn.

Tất nhiên, đối với hai đại gia PSG và Monaco, điều này không quá khủng khiếp (Monaco thậm chí còn không phải chịu mức thuế này, bởi họ có luật thuế riêng). Trên bảng xếp hạng, hai đại gia lắm tiền nhiều của vẫn chiếm giữ hai vị trí đầu tiên. Cả hai cùng được 21 điểm, nhưng Monaco được xếp trên do nhỉnh hơn về hiệu số thắng thua.

Cuối tuần này, PSG sẽ tiếp đón Bastia trên sân nhà Stade de France. Trước một đối thủ liên tục phải ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng, vấn đề duy nhất mà HLV Laurent Blanc phải đối mặt là chấn thương của hai tiền vệ trung tâm Thiago Motta và Marco Verratti. Vắng hai cầu thủ vốn được coi là “thủ lĩnh” khu vực trung tuyến, chiến lược gia người Pháp sẽ phải tính đến một chiến thuật mới, và rất có thể tài năng trẻ Adrien Rabiot sẽ được ông tin dùng.

Nếu thắng Bastia, PSG sẽ có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng trong một thời gian ngắn, bởi mãi tới ngày Chủ Nhật Monaco mới phải tới làm khách trên sân của Sochaux. Đội bóng Công quốc vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng ở Ligue 1, và ngoài trận hòa trước PSG thì họ cũng chỉ “trượt chân” một lần trong 6 trận đấu vừa qua, khi bị Reims cầm hòa ở vòng 8.

Với việc các cầu thủ không phải nộp thuế thu nhập quá cao, người hâm mộ Monaco hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng sân khách cho đội nhà. Sochaux là một trong những đội bóng bị ảnh hưởng nặng nhất từ khủng hoảng tài chính, và ở thời điểm hiện tại đội hình đứng thứ 19 Ligue 1 của họ không có một ngôi sao sáng giá nào ngoại trừ hậu vệ Sebastien Corchia. Trước một đối thủ đã suy yếu như vậy, mục tiêu duy nhất của HLV Ranieri cho các học trò chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục