Trước trận Real Madrid - M.U: Hãy vững tin ở Kền kền trắng

22:22 Thứ sáu 08/02/2013

Nếu như được hỏi rằng: “Bạn đang mong đợi trận cầu nào nhất trong tháng 2 này?” thì có lẽ phần lớn người hâm mộ môn thể thao vua sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Tất nhiên là cuộc gặp gỡ giữa Real Madrid và Manchester United”.

Vậy sức hút từ trận đấu ấy đến từ đâu? Có lẽ nó bắt nguồn từ chính tên tuổi của hai đội bóng giàu thành tích này. Họ sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới, có những triết lí bóng đá độc lập và cũng bởi một lí do nữa – lí do khiến cho Champions League trở thành giải đấu có sức hút lớn nhất hành tinh, đó là mang đến cho người xem cảm giác say mê, hào hứng, tò mò trước cuộc hội ngộ giữa hai đội bóng đến từ hai giải đấu nội địa khác nhau - họ không thể hiểu cặn kẽ lối chơi của nhau và cũng chẳng thể “bắt bài” được đối thủ.

Thật khó để dự đoán diễn biến cũng như kết quả của trận tứ kết lượt đi này. Nhưng là một Madridista, tôi sẽ đặt niềm tin của mình ở Real Madrid. Dù vậy, tôi cũng sẽ đặt sự tôn trọng của mình ở Manchester United.

Hãy vững tin ở Kền kền trắng - Ảnh: Internet.

Man Utd đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League, hơn đội bóng cùng thành phố Man City 9 điểm. Họ có một hàng công cực mạnh với “song sát” Robin Van Persie, Wayne Rooney và đặc biệt là tiền đạo mà tôi vô cùng yêu thích – “siêu dự bị” Chicharito. Cũng cần phải nhắc đến “đòn đánh” vô cùng nguy hiểm, đã trở thành thương hiệu của Red Devils: Ở hai bên cánh, với tốc độ của Valencia và Ashley Young, họ dẫn bóng xuống sát đường biên ngang, tạt cánh vào trong và chỉ chờ có thể các tiền đạo sẽ chớp lấy cơ hội để ghi bàn.

Dẫu biết được sức mạnh ấy, tôi vẫn sẽ đứng về bên Real Madrid. Một phần là bởi tình yêu mà tôi dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và một phần là bởi tôi hiểu được sự kiêu hãnh ở bầy Kền kền trắng. Dễ dàng để nhận ra trước trận đấu này, Real đang gặp “khó”.

Cái “khó” ấy đến từ những kết quả thất thường ở các trận đấu gần đây: họ có thể đánh bại đội bóng “khó chơi” Valencia ngay trong hiệp 1 với “một bàn tay nhỏ”, họ cầm hoà Barcelona trên thánh địa Bernabeu và thua sốc 1 – 0 trước Granada, đội bóng xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng La Liga. Cái “khó” ấy cũng đến từ tin đồn về mâu thuẫn trong phòng thay đồ của Real mà theo đó thì có vẻ như Jose Mourinho đang chống lại tất cả. Và cái “khó” ấy cũng đến từ cơn bão chấn thương đã càn quét qua: thủ môn đội trưởng Iker Casillas chắc chắn không thể góp mặt vì gãy ngón tay, khả năng thi đấu của trung vệ Pepe vẫn còn bỏ ngỏ và nếu như anh kịp trở lại thì không thể nói trước có đạt được 100% phong độ hay không, Marcelo và Higuain đã bình phục chấn thương nhưng họ vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa…

Tuy nhiên, những cái “khó” ấy thật ra cũng chẳng đủ để kết luận bất cứ điều gì bởi như người ta vẫn thường nói: “Trái bóng tròn và mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá.” Một đội bóng cũng phải có lúc thắng lúc thua, cầu thủ cũng chỉ là con người bình thường và đừng chỉ trích họ khi họ mắc lỗi. Còn đối với câu chuyện phòng thay đồ thì có lẽ “người trong cuộc” mới là người hiểu rõ hơn cả.

Chúng ta - người hâm mộ chỉ là “kẻ bị động”, đón nhận mọi thông tin từ giới truyền thông. Vì thế nếu họ tung hoả mù thì hãy đề phòng, đừng để bị… sặc khói. Thủ quân Iker Casillas và đội phó Sergio Ramos đã phải ra thông cáo bác bỏ tin đồn “làm phản” và khẳng định họ luôn ủng hộ HLV một cách tuyệt đối. Nên nhớ rằng cả hai đều là những cầu thủ chuyên nghiệp - họ biết mình phải làm gì, họ hiểu cần phải đặt lợi ích của Los Blancos lên trên tất cả. Còn Pepe, nếu như anh trở lại thì đó là một tin mừng, nhưng nếu anh vẫn chưa đủ thể lực để thi đấu thì “ngôi sao mới tỏ” sinh năm 1993 - Varane hoàn toàn có thể tin dùng. Hay ở Higuain, có vẻ “dòng máu ghi bàn” đang dần dần trở lại. Anh đã có bàn thắng cho Real Madrid trong trận gặp Valencia tại La Liga và mới đây là bàn thẳng cho Đội tuyển Argentina trong trận đấu giao hữu với Đội tuyển Thuỵ Điển. Marcelo thì luôn là một hậu vệ cánh năng nổ, có thể kiến tạo, ghi bàn và thường bùng nổ trong các trận đấu lớn.

Nhưng hơn tất cả, điều khiến cho niềm tin của tôi ở Real Madrid được củng cố chắc chắn, đó là: Sự kiêu hãnh luôn tồn tại ở bầy Kền kền trắng. Một khi bị đẩy đến những khó khăn và hầu hết mọi dự đoán đều cho rằng Manchester United sẽ giành chiến thắng thì sức mạnh của Real sẽ bùng phát. Họ sẽ đứng lên để chống lại mọi lời chỉ trích, đứng lên để chứng minh được sức mạnh thật sự của đội bóng và đứng lên vì tình yêu nơi các Madridista!

Trong ca khúc truyền thống của CLB “Himno del Real Madrid” có đoạn: “Hala Madrid! Hala Madrid! Noble y bélico adalid, caballero del honor. Hala Madrid! Hala Madrid! A triunfar en buena lid, defendiendo tu color…” (Tạm dịch: “Hala Madrid! Hala Madrid! Nhà vô địch cao quý và hùng dũng, các quý ông danh dự. Hala Madrid! Hala Madrid! Một chiến thắng trong một cuộc chiến công bằng, bảo vệ màu sắc của bạn…”).

Thật vậy, các cầu thủ chơi cho Real Madrid luôn hiểu và tự hào về phong cách “quý ông” - chiến đấu hết mình, giành chiến thắng một cách công bằng trong lịch sử của đội bóng. Và cũng chính lịch sử ấy đã mang đến một giấc mơ - giấc mơ Decima! Los Blancos đang là đội bóng sở hữu nhiều cúp C1 nhất (9 cúp) và từ nhiều năm nay họ luôn hướng tới chiếc cúp thứ 10 để trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League nâng tổng số cup lên con số có hai chữ số. Giấc mơ Decima ấy tưởng như đã rất gần khi mùa trước Real lọt vào vòng Bán kết nhưng lại để thua Bayern Munich trong loạt sút penalty định mệnh. Vì thế khi cơ hội đến một lần nữa, với cá tính và sự quyết tâm cao độ, nhất định HLV Jose Mourinho và các cầu thủ sẽ nắm lấy nó.

Nếu Manchester United có Persie, Rooney, Chicharito thì Real Madrid có Ronaldo, Higuain, Benzema. Nếu Manchester United có Valencia, Ashley Young thì Real Madrid có Arbeloa, Coentrao và Marcelo. Và nếu như Machester United có HLV đại tài, đầy kinh nghiệm Sir Alex Ferguson thì Real Madrid có Jose Mourinho - một con người cá tính và luôn biết mình phải làm gì!

Sẽ là một trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn đối với tất cả Mancunian hay Madridista và có lẽ là đối với cả những cổ động viên trung lập nữa. Bản thân tôi và rất rất nhiều các Madridista khác sẽ luôn đặt tình yêu và niềm tin ở Real Madrid. Không quay lưng lại với Real và ủng hộ, tin tưởng HLV cũng như các cầu thủ là những điều mà Madridista nên làm.

Cũng nên làm một việc nữa, đó là: Đếm ngược thời gian, chờ đợi đến ngày lễ Valentine để cảm nhận một cuộc gặp gỡ đầy “ngọt ngào”. Như đã nói ở trên: “Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra…”

(Bạn đọc: Nguyễn Thanh Xuân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục