![]() |
| Hình ảnh đầy bạo lực của trận HN T&T với SLNA ở mùa giải 2011 trên sân Vinh. Ảnh: NAM HẢI |
Với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, những gì xảy ra ở trận đấu cuối cùng mùa giải 2011 trên sân Vinh, đến giờ vẫn là một nỗi ám ảnh. Bởi vậy, vấn đề an ninh, an toàn cho trận đấu sắp tới được thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đặt lên hàng đầu trước khi họ di chuyển vào Vinh.
Hai năm trước, biết trước được tình hình và cho dù đã ém quân ở Ninh Bình, chỉ di chuyển vào Vinh trước giờ bóng lăn một ngày, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn bị “khủng bố” đúng nghĩa.
Trong buổi tập làm quen sân chiều hôm trước, đã có rất nhiều khán giả chủ nhà kéo đến sân dùng những lời lẽ khó nghe nhằm gây áp lực lên ban huấn luyện và cầu thủ của đội bóng thủ đô. Buổi chiều diễn ra trận đấu, sân Vinh không còn một chỗ trống. Nhiều khán giả thậm chí còn leo lên bờ tường hoặc cành cây cao để theo dõi. Một bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt bao trùm khắp sân. Điều ấy khiến cho mọi người có cảm giác lo ngại sân Vinh có thể “vỡ” bất cứ lúc nào, nếu xảy ra sự cố. Trước “sức nóng” khủng khiếp ấy, với sự cuồng nhiệt quá độ ấy của khán giả chủ nhà, những người con xứ Nghệ trong đội hình của Hà Nội T&T như Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Hồng Tiến đã “cóng chân” thấy rõ. Họ chỉ còn là cái bóng chính mình tại “chảo lửa” Vinh chiều đó.
Vào thời điểm ấy, SLNA (48 điểm, hiệu số +19) và Hà Nội T&T (45 điểm, hiệu số +20). Bởi vậy, chỉ có chiến thắng thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thầy trò ông Hùng suýt chút nữa đã thực hiện được điều này, nếu pha đá phạt vào cuối trận đấu (phút 90+1, khi tỷ số đang là 1-1) của tiền đạo Antonio không đưa bóng đi dội xà ngang thủ môn Quốc Cường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây cũng là điều... may mắn cho thầy trò ông Hùng. Nếu Antonio ghi bàn thắng cho Hà Nội T&T thì ông Hùng và học trò chưa chắc sẽ ra khỏi sân Vinh an toàn.
Đã có đủ kinh nghiệm để đối đầu với những sự việc kiểu vậy nên lần này, trước khi vào Vinh, lãnh đạo đội bóng thủ đô đã kiến nghị BTC giải như trên. Trước là nhằm mang lại sự an toàn cho đội nhà, sau là để cho trận đấu diễn ra một cách tốt đẹp hơn. “Chúng tôi mong muốn mang đến một trận đấu hay phục vụ khán giả. Tuy nhiên, để điều đó trở thành hiện thực thì việc đầu tiên cần làm là các cầu thủ cần phải được tạo môi trường thi đấu an toàn để thể hiện tối đa khả năng của họ. Đấy cũng là cách để BTC đỡ phải vất vả và đau đầu về sau...”, ông Nguyễn Quốc Hội - GĐĐH CLB Hà Nội T&T - giải thích như vậy.















