Trước thềm siêu kinh điển: Danh dự và danh hiệu

01:17 Thứ bảy 21/04/2012

Sau nhiều lần “mất mặt” trước đại kình địch Barca ở các trận siêu kinh điển, liệu thày trò Jose Mourinho sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào ở lần đối đầu tới đây?

Trước mỗi cuộc đối đầu siêu kinh điển, điều mà NHM quan tâm chờ đợi là Real sẽ thi đấu như thế nào, chứ không phải Barca (bởi ai cũng hiểu rõ Barca sẽ chỉ có tấn công và tấn công). Sự hấp dẫn, kịch tính của một trận siêu kinh điển sẽ phụ thuộc vào phong độ của Real nhiều hơn là Barca. Nếu Real chơi tốt, đạt 100% phong độ, thể hiện đúng năng lực thực sự, đó sẽ là một trận đấu mãn nhãn đối với các fan hâm mộ. Trước chuyến hành quân đến sân Nou Camp vào đêm mai, thày trò Mourinho đang phải chịu một áp lực rất lớn. Áp lực ở đây không đến từ mặt điểm số (khoảng cách 4 điểm là khá an toàn), mà là áp lực từ danh dự, từ niềm tự hào, từ truyền thống lịch sử.

Trong phần lớn các cuộc đối đầu siêu kinh điển kể từ khi Mourinho về nắm quyền tại Bernabeu, Real đều thể hiện một bộ mặt khá tệ hại, một lối chơi xấu xí phản bóng đá, và thường để lại điều tiếng không tốt sau mỗi trận đấu. Người Real không thể chấp nhận một đội bóng có truyền thống tấn công quyến rũ đẹp mắt, sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới lại thi đấu như một kẻ nhút nhát, phòng ngự bê tông một cách tiêu cực, trình diễn những pha chặt chém thô bạo, những pha tiểu xảo lộ liễu làm vấy bẩn danh dự của một đội bóng hoàng gia. Nhưng đó lại là điều mà Mourinho đã và đang chỉ đạo các học trò của mình thực hiện trong các trận đấu với đại kình địch xứ Catalan.

Real của Mourinho bị chỉ trích nhiều vì lối chơi tiêu cực mỗi khi đối đầu với Barca

Real đang phải mang một cái danh chẳng mấy hay ho mà các CĐV cực đoan đã đặt cho họ “con hổ có trái tim chuột nhắt” trong mỗi trận siêu kinh điển, ám chỉ đến sự nhút nhát, cầu toàn, và luôn nhập cuộc với tư thế của một kẻ chiếu dưới. Real có thể hô phong hoán vũ, gây nỗi khiếp sợ đối với 18 đội bóng còn lại của La Liga; phá hết kỷ lục ghi bàn này đến kỷ lục ghi bàn nọ với những trận thắng hủy diệt không thương tiếc các đội bóng yếu hơn, nhưng cứ mỗi khi đụng độ Barca cái uy thế đó chẳng còn thể hiện. Đó là điều mà các CĐV của Real cảm thấy không hài lòng nhất về đội bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Bằng chứng rõ nét nhất, sau trận tứ kết lượt đi cúp Nhà vua với Barca trên sân Bernabeu (Real thua 1-2), đã có rất nhiều CĐV tụ tập quanh SVĐ giương băng rôn biểu ngữ yêu cầu sa thải Mourinho. Thậm chí họ còn quay lại video sau đó gửi lên BLĐ đội bóng để bày tỏ sự phản đối của mình trước sự “xấu xí” mà Real thường thể hiện trong mỗi trận siêu kinh điển.

Chỉ có đúng 1 trận đấu mà các Madridista có thể hài lòng về màn trình diễn của đội bóng con cưng. Đó là trận lượt về siêu Cup TBN hồi đầu mùa, cũng trên sân Nou Camp, trận đấu mà dù để thua 2-3 nhưng Real đã chơi đúng với những gì NHM mong muốn được chứng kiến: tấn công đẹp mắt, dám chơi sòng phẳng cùng Barca, ngang ngửa với đối thủ ở tỷ lệ kiểm soát bóng, và đã thực sự khiến Barca phải run sợ. Nhưng đó là trận đấu mà tình thế ép buộc Real phải đá như vậy, nếu không chơi tấn công và tìm kiếm bàn thắng Real sẽ bị thua chung cuộc bởi đã bị cầm hòa 2-2 ở lượt đi. Khi bị dồn vào chân tường, “bầy Kền kền” đã trở nên dũng mãnh và khí thế lạ thường. Tiếc rằng chỉ 1 trận đấu đó là chưa đủ để có thể khơi lại niềm tự hào nơi các CĐV.

Các CĐV muốn được thấy một Real chơi tấn công sòng phẳng không e ngại trước Barca

Trận lượt về tới đây sẽ mang tính sống còn với cả hai đội cho phần ít ỏi còn lại của mùa giải. Cả hai cũng vừa mới để thua tại bán kết cúp C1 và đang rất muốn chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Đội nào thua ở trận này sẽ bị ảnh hưởng lớn đến tinh thần và nhiều khả năng sẽ kéo theo hệ lụy khó lường ở đấu trường châu Âu. Barca đang có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà, nơi họ vẫn là độc cô cầu bại kể từ đầu mùa giải. Còn Real họ đang nắm trong tay quyền tự quyết vận mệnh với 4 điểm nhiều hơn đối thủ. Lợi thế này đang khiến cho nhiều người hoài nghi Mourinho sẽ lại tiếp tục chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự tiêu cực, và giở đủ trò để hướng tới một mục tiêu là một trận hòa. Nhưng trong một buổi họp báo gần đây, “Người đặc biệt” đã tiết lộ sẽ để Kaka và Ozil đá chính và sẽ chơi tấn công tại Nou Camp. Nếu Mou thực hiện đúng những gì ông nói, NHM có quyền trông đợi vào một bữa tiệc bóng đá thực sự. Và như thế, chức vô địch mà Real giành được, nếu có, sẽ trở nên ý nghĩa hơn gấp nhiều lần.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục