Thất bại 1-2 trên sân B.Bình Dương cuối tuần trước đã khiến SLNA đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội T&T, đội bóng đã hủy diệt Đồng Nai với tỉ số 4-0. Hiện tại, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đang kém đội bóng thủ đô 2 điểm trên BXH, khoảng cách vừa đủ để thấy rằng sẽ có một sức nóng khủng khiếp tại sân Vinh chiều mai khi SLNA tiếp đón Hà Nội T&T.
![]() |
| BTC sân Vinh luôn đối mặt với bài toán khó trong các trận cầu nóng |
Đây có thể xem là trận chung kết của mùa giải bởi V-League 2013 chỉ còn lại 4 vòng đấu nữa. Trong khi Hà Nội T&T và SLNA đang duy trì phong độ tốt thì 2 chiến mã còn lại, SHB Đà Nẵng và HAGL lại bắt đầu suy giảm phong độ.
Cũng bởi sức nóng khủng khiếp của trận “chung kết” trên, BTC sân Vinh đang phải đối mặt với bài toán về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Từ những sự cố từng nhiều lần xảy ra, sân Vinh chỉ dám phát hành 15 nghìn vé thay vì bán hết 20 nghìn vé để lấp đầy chỗ trống. Con số này rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu của NHM xứ Nghệ.
Trong ngày 8/8 vừa qua, khi ban tổ chức vừa tiếp nhận lượng công văn mua vé thì đã có hàng trăm lá đơn xếp sẵn với nhu cầu cực lớn. Đây là trận đấu hiếm hoi sau nhiều năm, các huyện miền núi trong tỉnh Nghệ An cũng gửi công văn về xin mua vé. Ngoài các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng xếp hàng với nhu cầu mua rất lớn.
Số vé lẻ còn lại sẽ được BTC sân Vinh phát hành trong sáng nay (10/8). Tuy nhiên, nó chỉ được xem như “muối bỏ bể” bởi hàng ngàn CĐV xứ Nghệ đã xếp hàng chờ đợi.
![]() |
| CĐV xứ Nghệ dùng thang vượt tường vào sân Vinh |
Trước trận đấu này, BTC V-League 2013 đã có cuộc họp và yêu cầu sân Vinh phải gia cố lại các hàng rào trên sân để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Đây là yêu cầu cấp thiết bởi ở mùa giải năm nay, sân Vinh đã xảy ra một số sự cố như suýt vỡ sân ở trận SLNA – XMXT Sài Gòn hay đổ hàng rào khán đài ở trận SLNA – HAGL.
Không chỉ BTC, lãnh đạo Hà Nội T&T cũng gửi công văn yêu cầu BTC sân Vinh đảm bảo công tác an ninh cho trận đấu chiều mai. Được biết, lượng CĐV đội khách sẽ được bố trí ở khu vực riêng và được yêu cầu không mang theo băng rôn hay có hành động quá khích.
Nói là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Dù chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức nhưng sân Vinh vẫn nhiều lần để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Điển hình là ở trận đấu giữa SLNA – XMXT Sài Gòn vòng 5, khán giả Vinh đã phá cửa khán đài C để tràn vào trong sân. Hàng rào bảo vệ sân sau đó cũng bị xô đổ khiến trận đấu phải tạm dừng.
Ở trận đấu gần đây nhất trên sân Vinh ngày 27/7, một lần nữa sân đấu này đã sập hàng rào ở khu vực khán đài B khiến rất nhiều CĐV bị ngã xuống sân. Rất may là không có thiệt hại nghiêm trọng nào về người. Còn Chủ nhật tuần trước, các CĐV SLNA đã tạo ra những cảnh tượng hãi hùng khi đùa giỡn thần chết bằng cách ngồi cheo leo trên khán đài sân Gò Đậu, Bình Dương.
Bởi vậy, chỉ khi nào trận SLNA - Hà Nội T&T kết thúc mà không có sự cố nào, BTC sân Vinh mới có thể "ăn no ngủ kĩ"...
















