Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Cục diện không tưởng
Hãy tưởng tượng một CĐV trung thành của giải Ngoại hạng Anh bị, bằng một hình thức nào đó, cách ly hoàn toàn với thế giới từ cuối tháng Tám đến nay. Trong trường hợp đó, chắc anh ta sẽ không thể tin vào mắt mình khi quay trở lại với cuộc sống và nhìn vào kết quả sau 6 vòng đầu của Premier League: cả ba ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch là M.U, Man City, Chelsea đều không có mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu, và có lẽ phải dụi mắt thật kỹ thì anh ta mới có thể tìm thấy M.U ở nửa dưới BXH (chính xác thì ở vị trí thứ 12). Tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện vui, nhưng rõ ràng là không ai có thể ngờ nổi bộ ba nêu trên lại gây thất vọng đến thế, và nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì thậm chí cả 3 đội đứng đầu Premier League mùa trước đều sẽ không thể giành quyền tham dự Champions League năm sau. Bốn tấm vé thông hành đến giải đấu cấp CLB số 1 châu lục tạm thời đang nằm trong tay Arsenal, Tottenham, Liverpool và ngạc nhiên nhất là Everton, đội bóng vừa mất đi ngôi sao sáng nhất (Fellaini) vào tay Man Utd.
Niềm vui Merseyside
Dù phải chia tay với Fellaini, Everton vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen cho hoạt động chuyển nhượng. Họ lấy về Gareth Barry để lấp vào chỗ trống mà tiền vệ người Bỉ để lại, và mượn được Romelu Lukaku từ Chelsea đúng vào những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trong khi những Torres, Eto’o hay Schuerrle vẫn chưa làm nên trò trống gì ở Stamford Bridge, thì chính cái anh chàng Lukaku ấy lại vừa ghi một cú đúp vào lưới Newcastle trong trận đấu muộn nhất vòng 6 và đưa đội chủ sân Goodison Park lên xếp thứ 4, vượt qua chính… Chelsea. Chuyện đến đây thì vẫn chưa có gì đáng nói, bởi thực ra năm nào mà Everton chẳng có vài vòng đấu hiện diện trong tốp 4, nhưng năm nay đặc biệt hơn ở chỗ là trong nhóm ấy còn có cả Liverpool. Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, tốp 4 nói lời đón chào hai đội bóng vùng Merseyside và gửi lời chia tay đến hai CLB thành Manchester cùng một lúc.
Như vậy, đóng vai trò đối trọng với thủ đô London (nơi có 2 đại diện Arsenal, Tottenham trong nhóm đầu) vẫn là một vùng đất bắt đầu bằng chữ “M” ở khu vực Tây Bắc. Merseyside đã thay thế Manchester để trở thành quyền lực mới (ít nhất là trong hiện tại) ở Premier League, và đó là một bước tiến lớn của giải VĐQG số 1 hành tinh. Bởi, nếu M.U lại một lần nữa độc hành giống như mùa bóng trước (bỏ xa các đội xếp sau tới gần 10 điểm khi Premier League mới trôi qua được nửa chặng đường) thì cuộc đua đến ngôi VĐ sẽ trở nên hết sức nhàm chán. Bây giờ, với sự thăng hoa của vùng Merseyside thì Premier League đang trở nên kịch tính và căng thẳng hơn bao giờ hết, đồng thời ngai vàng vẫn rộng mở cho cả 6 ứng viên. Arsenal, Tottenham, Liverpool đang có phong độ tốt và hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, trong khi M.U, Man City, Chelsea đều sở hữu tiềm lực đáng nể và cũng không có gì ngạc nhiên nếu như sau 4-5 vòng nữa họ lại xuất hiện trong nhóm đầu. Giờ thì còn ai dám bảo là Premier League năm nay chỉ hấp dẫn nhờ “tướng mới”?
Hãy tưởng tượng một CĐV trung thành của giải Ngoại hạng Anh bị, bằng một hình thức nào đó, cách ly hoàn toàn với thế giới từ cuối tháng Tám đến nay. Trong trường hợp đó, chắc anh ta sẽ không thể tin vào mắt mình khi quay trở lại với cuộc sống và nhìn vào kết quả sau 6 vòng đầu của Premier League: cả ba ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch là M.U, Man City, Chelsea đều không có mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu, và có lẽ phải dụi mắt thật kỹ thì anh ta mới có thể tìm thấy M.U ở nửa dưới BXH (chính xác thì ở vị trí thứ 12). Tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện vui, nhưng rõ ràng là không ai có thể ngờ nổi bộ ba nêu trên lại gây thất vọng đến thế, và nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì thậm chí cả 3 đội đứng đầu Premier League mùa trước đều sẽ không thể giành quyền tham dự Champions League năm sau. Bốn tấm vé thông hành đến giải đấu cấp CLB số 1 châu lục tạm thời đang nằm trong tay Arsenal, Tottenham, Liverpool và ngạc nhiên nhất là Everton, đội bóng vừa mất đi ngôi sao sáng nhất (Fellaini) vào tay Man Utd.
Niềm vui Merseyside
Dù phải chia tay với Fellaini, Everton vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen cho hoạt động chuyển nhượng. Họ lấy về Gareth Barry để lấp vào chỗ trống mà tiền vệ người Bỉ để lại, và mượn được Romelu Lukaku từ Chelsea đúng vào những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trong khi những Torres, Eto’o hay Schuerrle vẫn chưa làm nên trò trống gì ở Stamford Bridge, thì chính cái anh chàng Lukaku ấy lại vừa ghi một cú đúp vào lưới Newcastle trong trận đấu muộn nhất vòng 6 và đưa đội chủ sân Goodison Park lên xếp thứ 4, vượt qua chính… Chelsea. Chuyện đến đây thì vẫn chưa có gì đáng nói, bởi thực ra năm nào mà Everton chẳng có vài vòng đấu hiện diện trong tốp 4, nhưng năm nay đặc biệt hơn ở chỗ là trong nhóm ấy còn có cả Liverpool. Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, tốp 4 nói lời đón chào hai đội bóng vùng Merseyside và gửi lời chia tay đến hai CLB thành Manchester cùng một lúc.
![]() |
Liverpool và Everton - dấu hiệu của sự dịch chuyển tại Premier League |
Như vậy, đóng vai trò đối trọng với thủ đô London (nơi có 2 đại diện Arsenal, Tottenham trong nhóm đầu) vẫn là một vùng đất bắt đầu bằng chữ “M” ở khu vực Tây Bắc. Merseyside đã thay thế Manchester để trở thành quyền lực mới (ít nhất là trong hiện tại) ở Premier League, và đó là một bước tiến lớn của giải VĐQG số 1 hành tinh. Bởi, nếu M.U lại một lần nữa độc hành giống như mùa bóng trước (bỏ xa các đội xếp sau tới gần 10 điểm khi Premier League mới trôi qua được nửa chặng đường) thì cuộc đua đến ngôi VĐ sẽ trở nên hết sức nhàm chán. Bây giờ, với sự thăng hoa của vùng Merseyside thì Premier League đang trở nên kịch tính và căng thẳng hơn bao giờ hết, đồng thời ngai vàng vẫn rộng mở cho cả 6 ứng viên. Arsenal, Tottenham, Liverpool đang có phong độ tốt và hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, trong khi M.U, Man City, Chelsea đều sở hữu tiềm lực đáng nể và cũng không có gì ngạc nhiên nếu như sau 4-5 vòng nữa họ lại xuất hiện trong nhóm đầu. Giờ thì còn ai dám bảo là Premier League năm nay chỉ hấp dẫn nhờ “tướng mới”?
|
Quang Hả |
00:00 30/11/-0001