Tuyển Anh bước vào trận đấu với hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Đúng như dự đoán trước đó, Wayne Rooney đã được cất trên băng ghế dự bị, người thay anh mang băng đội trưởng là trung vệ Gary Cahill. Jack Wilshere cũng được ra sân ngay từ đầu ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, 2 tiền đạo Jamie Vardy và Daniel Sturridge đã được tin dùng ngay từ đầu sau màn thể hiện tốt ở trận trước.
Thế trận tấn công được thiết lập ngay từ đầu cho Tam sư. Các cầu thủ của họ hoạt động rất đều, và liên tục chia nhau những cơ hội dứt điểm. Đáng tiếc nhất là pha đối mặt thủ môn của Vardy ở phút 18, nhưng anh không chiến thắng được thủ thành Matus Kozacik.
Suốt hiệp một, nói chung Slovakia thi đấu rất tập trung và đã rất thành công ở khâu phòng ngự, cùng với thủ thành Kozacik đã chơi khá hay. Họ đã hóa giải tất cả những tình huống tấn công của đối phương. Tuy nhiên, đội bóng đang đứng thứ 3 của bảng B chưa tỏ ra lợi hại ở những pha phản công chớp nhoáng.












