Trọng tài đình công để tẩy chay vụ đánh bom vào nhà riêng

07:55 Thứ bảy 24/01/2015

Hiệp hội trọng tài Đảo Cyprus vừa tiến hành đình công một tuần, sau vụ nhà của một trong các hội viên bị đánh bom.

Vụ đánh bom xảy ra mới đây tại Limassol, ở ngay trước cửa nhà trọng tài Thomas Mouskos. Người mẹ 60 tuổi của ông này may mắn thoát hiểm khi đang ngủ trên tầng hai.

Các quyết định của trọng tài đã trở thành nguyên nhân dẫn đến khủng bố.

Liên đoàn Bóng đá Cyprus lên án vụ đánh bóm là một hành động "vô cùng hèn nhát".

Đây là lần thứ hai trọng tài Moukos bị các phần tử quá khích tấn công. Lần trước xảy ra hồi tháng 5/2014 khi một quả lựu đạn ném vào nhà ông này và không phát nổ.

Khởi nguồn của vụ đánh bom được cho là những quyết định của Moukos trong trận đấu mới đây giữa Apollon và Othellos tại giải vô địch Cyprus. Trọng tài này đã thổi một quả phạt đền và rút ra một thẻ đỏ trong 22 phút đầu trước khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Giải vô địch Cyprus gần đây dính vào một loạt nghi án dàn xếp tỷ số. Kèm theo đó là tổng cộng bốn vụ tấn công trọng tài trong vòng chỉ 12 tháng.

Chủ tịch Hiệp hội trọng tài Cyprus, Michalis Argyrou cho biết, các hội viên sẽ trở lại làm việc vào tuần tới. Nhưng ông cũng khẳng định nếu các hành động khủng bố còn tiếp diễn, Hiệp hội sẽ tẩy chay hoàn toàn với các trận đấu trong nước.

Đức Hoàn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục