![]() |
| Trọng tài Brooks bắt tay và "tư vấn" cho Joe Hart sau trận. |
Theo kế hoạch Brooks sẽ tiếp tục công việc của một trọng tài biên trong trận đá lại ở FA Cup giữa West Bromwich Albion và Queens Park Rangers tuần này. Tuy nhiên hôm qua ông đã bị gạt ra ngoài. Ông cũng không nằm trong danh sách các trọng tài chuẩn bị cho các trận đấu ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.
Brooks là người đã nói khi bắt tay Joe Hart và Joleon Lescott rằng: “Họ đã bỏ ra 62 bảng để đến đây, hãy ra đó và cảm ơn họ đi”. Hành động này diễn ra sau trận đại chiến trên sân Emirates, nơi Man City giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà nhờ những bàn thắng của James Milner và Edin Dzeko.
Hiện chưa rõ có phải vì hành động này mà ông bị đày đoạ hay không. Nhưng việc làm của Brooks nhìn chung nhận được sự đồng tình của các CĐV.
Kevin Parker, Tổng thư ký hội CĐV Man City, cảm thấy thất vọng khi Brooks có thể đã phải chịu hậu quả vì hành động "bao đồng" vừa qua. "Thật đáng xấu hổ nếu đó là sự thật. Tất cả các cổ động viên đều muốn các trọng tài xử sự một cách nhân văn và cho thấy được sự đồng cảm. Việc không cho ông ấy xuất hiện trong những trận đấu tới giống như một thông điệp sai trái vậy" .
"Vị trọng tài biên đó chỉ trao đổi cá nhân với một trong các cầu thủ của tôi. Theo tôi ông ấy đã cho thấy mình là một người bình thường, biết chia sẻ chứ không phải là một con robot”.
“Tôi đã nói chuyện với các cổ động viên của cả Man City lẫn những đội bóng khác, tất cả đều nghĩ hành động của ông ấy thật tuyệt vời” .
Sự việc bắt nguồn từ việc Arsenal tăng giá vé sân khách lên 62 bảng. Chính vì vậy, dù là một trận đấu lớn nhưng nhiều người đã không muốn đến sân. Trước trận đấu Man City phải trả lại 912 vé không bán được. Nhiều CĐV cũng đã đem vào sân những biểu ngữ thể hiện sự bức xúc với hành động "chặt chém" của lãnh đạo Arsenal.














