Trọng Hoàng và sức ép quá lớn từ tấm băng đội trưởng

08:35 Thứ tư 29/05/2013

Bước vào mùa giải V-League 2013, đội bóng SLNA có một thủ lĩnh mới khi Trọng Hoàng tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ tay đàn anh Huy Hoàng. Những tưởng với chiếc băng đội trưởng trên tay sẽ giúp cho tiền về số 9 này thi đấu tốt hơn, nhiệt huyết và cống hiến hơn nhưng ngược lại nó lại mang đến gánh nặng, sức ép cho chàng trai trẻ này.

Trọng Hoàng được kì vọng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội, là đầu tàu kéo một SLNA có lực lượng tốt về nội lẫn ngoại tiến tới ngôi vương của mùa giải năm nay. Tất cả đầu hết lòng ủng hộ anh và tin tưởng chàng trai tuy trẻ nhưng tài cao này sẽ đảm nhận tốt trọng trách mà Hoàng “lác” để lại.

Thế nhưng ngay trận đấu tiên của V-League Trọng Hoàng đã gấy thất vọng khi có những pha vào bóng quyết liệt không cần thiết khiến anh phải nhận hai chiếc thẻ vàng đồng nghĩa với việc rời sân. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 cho SLNA, tất cả đầu vui mừng với màn thể hiện của đội nhà nhưng ở đâu đó NHM vẫn cảm thấy bất an, chưa hài lòng về đội trưởng mới của mình.

Dấu ấn lớn nhất mà tiền vệ cánh phải này để lại là ở vòng 4 trên sân Hàng Đẫy, Hoàng “bò” đã thi đấu năng nổ, xuất sắc và góp công với một bàn thắng giúp cho đội bóng chủ sân Vinh giành lấy 1 điểm trong trận cầu nghẹt thở. Nhưng đó là những gì mà đội trưởng của SLNA làm được.

Trọng Hoàng được kì vọng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội, là đầu tàu kéo một SLNA có lực lượng tốt về nội lẫn ngoại tiến tới ngôi vương của mùa giải năm nay. Ảnh: Internet

Đồng đội, BHL và NHM cần anh nhiều hơn thế. Một Trọng Hoàng làm chao đảo hàng phòng nhự đối phương với những pha tấn công từ cánh phải đâu rồi? Một Trọng Hoàng đấy nhiệt huyết,sức mạnh đang dần lụi tàn. Thay vào đó bấy giờ người ta thấy một Trọng Hoàng mệt mỏi, thiếu sức sống và chân như đeo chì mỗi lần ra sân.

SLNA đang trải qua chuỗi thành tích tệ hại khi 4 trận liên tiếp các học trò của HLV Hữu Thắng chưa biết đến hai từ chiến thắng trong đó có đến 3 trận thua. Đáng lẽ ra với vai trò thủ lĩnh của mình, TH9 phải là đầu tàu xốc lại tinh thần cho các đồng đội nhưng những gì cầu thủ này làm được khiến cho tất cả không khỏi thất vọng. Luôn được đá chính ở các trận đấu nhưng Trọng Hoàng lại không thể hiện được nhiều và thường xuyên bị thay ra giữa hiệp hai. Vẫn ra sân với quyết tâm cao nhất, vẫn tích cực, thi đấu trách nhiệm và đầy máu lửa như thường lệ. Nhưng hiệu quả mà tiền vệ này mang lại càng ngày càng ít đi trông thấy.

Có lẽ chiếc băng đội trưởng vô tình đã tạo nên một sức ép ghê gớm cho tiền vệ 24 tuổi này. Bởi vì mỗi lần ra sân anh phải thi đấu với trách nhiệm và vai trò của một đội trưởng, một thủ lĩnh, là chỗ dựa cho 10 đồng đội còn lại trên sân. Sức ép quá lớn cộng với tuổi đời còn khá trẻ khiến cho Trọng Hoàng dễ căng cứng mỗi lần ra sân và điều đó vô tình tạo áp lực cực lớn cho anh.

Khán giả xứ Nghệ xưa nay vẫn quen với hình ảnh của đội trưởng Huy Hoàng với cái uy và tầm ảnh hưởng lớn,là anh cả của đội bóng Sông Lam. Tuy nhiên khi Hoàng “lác” đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì không ai khác mà chính Trọng Hoàng mới là người xứng đáng nhất để kế thừa chiếc băng đội trường của SLNA.

Dẫu biết nhiệm vụ của Hoàng “bò” giờ đây khó khăn,vất vả hơn nhiều nhưng đó là sự kì vọng của đồng đội, BHL cũng như khán giả quê nhà. V-League còn nửa chặng đường nữa và nó là thời gian đủ để Trọng Hoàng chứng minh được vai trò thủ lĩnh của mình,không phụ lòng sự kì vọng của tất cả mọi người vào anh.

Để làm được điều đó,tiền về số 9 này còn phải học hỏi,cố gắng và thi đấu tốt hơn nữa để thực sự trở thành thủ lĩnh mới của SLNA và tạo được niềm tin nới NHM quê nhà.

(Bạn đọc: Thỏ Mũm Mĩm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục