“Cứ như là bị ma ám anh ạ, những cơ hội mười mươi cứ trôi qua thật đáng tiếc, cả đội bóng và bản thân tôi đều nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng dường như có một vật cản vô hình khiến đôi chân như đeo chì”, đội trưởng của SLNA lí giải.
Những gì Trọng Hoàng nói không phải thiếu căn cứ, diễn biến những vòng đấu gần đây đã phần nào lí giải điều đó. Thầy trò HLV Hữu Thắng luôn ra sân với tinh thần rất cao, tạo dựng được thế trận có lợi nhưng cuối cùng lại để mất điểm rất đáng tiếc.
Trở lại với vòng 12, mặc dù để K.Kiên Giang sớm vươn lên dẫn trước, các cầu thủ của đội chủ nhà nhanh chóng trở lại khi liên tiếp gây áp lực lớn khung thành của đối phương, 2 bàn thắng giành cho họ là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, có điều SLNA đã không thể duy trì lợi thế đó cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Không thể phủ nhận SLNA thiếu may mắn nhưng chắc chắn nếu các cầu thủ chắt chiu hơn trước những cơ hội thì kết cục có lẽ đã khác.
3 mùa giải trở lại đây, Trọng Hoàng luôn nằm trong số những chân sút nội tốt nhất của V.League, bình quân mỗi mùa bóng Hoàng “bò” nổ súng không dưới 10 quả. Nhưng đến thời điểm này, qua 12 vòng đấu anh mới chỉ có cho mình vỏn vẹn 2 pha lập công, quá ít so với kì vọng, mặc dù chặng đường phía trước còn rất dài nhưng với phong độ trồi sụt, rất khó để ngôi sao này lặp lại thành tích ấn tượng của một năm về trước, lí giải cho sự vô duyên của mình, Trọng Hoàng đùa rằng : “Có lẽ là do năm tuổi”.
Đã 5 vòng đấu trôi qua mà thầy trò HLV Hữu Thắng không tìm thấy nụ cười chiến thắng, mọi việc đang dần nằm ngoài vòng kiểm soát, có quá nhiều vấn đề đang bủa vây đội bóng này. Nếu Trọng Hoàng và đồng đội không sớm chỉnh lại thước ngắm, e rằng SLNA ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.
Những gì Trọng Hoàng nói không phải thiếu căn cứ, diễn biến những vòng đấu gần đây đã phần nào lí giải điều đó. Thầy trò HLV Hữu Thắng luôn ra sân với tinh thần rất cao, tạo dựng được thế trận có lợi nhưng cuối cùng lại để mất điểm rất đáng tiếc.
![]() |
Trọng Hoàng thi đấu vô duyên kể từ đầu mùa giải |
Trở lại với vòng 12, mặc dù để K.Kiên Giang sớm vươn lên dẫn trước, các cầu thủ của đội chủ nhà nhanh chóng trở lại khi liên tiếp gây áp lực lớn khung thành của đối phương, 2 bàn thắng giành cho họ là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, có điều SLNA đã không thể duy trì lợi thế đó cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Không thể phủ nhận SLNA thiếu may mắn nhưng chắc chắn nếu các cầu thủ chắt chiu hơn trước những cơ hội thì kết cục có lẽ đã khác.
3 mùa giải trở lại đây, Trọng Hoàng luôn nằm trong số những chân sút nội tốt nhất của V.League, bình quân mỗi mùa bóng Hoàng “bò” nổ súng không dưới 10 quả. Nhưng đến thời điểm này, qua 12 vòng đấu anh mới chỉ có cho mình vỏn vẹn 2 pha lập công, quá ít so với kì vọng, mặc dù chặng đường phía trước còn rất dài nhưng với phong độ trồi sụt, rất khó để ngôi sao này lặp lại thành tích ấn tượng của một năm về trước, lí giải cho sự vô duyên của mình, Trọng Hoàng đùa rằng : “Có lẽ là do năm tuổi”.
Đã 5 vòng đấu trôi qua mà thầy trò HLV Hữu Thắng không tìm thấy nụ cười chiến thắng, mọi việc đang dần nằm ngoài vòng kiểm soát, có quá nhiều vấn đề đang bủa vây đội bóng này. Nếu Trọng Hoàng và đồng đội không sớm chỉnh lại thước ngắm, e rằng SLNA ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.
Việt Khánh |
00:00 30/11/-0001