Trò hề ở Ninh Bình

15:25 Thứ hai 12/11/2012

Cuối cùng thì những gì mà người ta mường tượng về xung đột ở V. Ninh Bình cũng thành sự thật. Bầu Trường không bỏ bóng đá được, cơn nộ khí xung thiên của ông hoá ra chỉ là tiền đề cho một cuộc mặc cả y như ngoài chợ. Còn các cầu thủ cũng không thể thi gan mãi, thôi thì đành hy sinh quyền lợi trong một ván bài y hệt trò hề…

Suốt cả giai đoạn nước sôi lửa bỏng vừa rồi, Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường không ra mặt. Mọi “ý chỉ” của ông đều được thông qua GĐĐH Phạm Văn Lệ. Mà ông Lệ thì xưa nay đã có tiếng là bản lĩnh, “các chú chơi kiểu gì anh chơi kiểu đó”!
Cũng phải thừa nhận các cầu thủ Ninh Bình tiến hành vụ đình công này đoàn kết và có tổ chức hẳn hoi. Mọi phương pháp đều được lãnh đạo đội áp dụng, từ rỉ tai cá nhân đến bỏ phiếu kín tập thể, nhưng đến tận phút chót vẫn không thể tìm ra kẻ chủ mưu.
 
 
Giời chẳng chịu đất thì đất phải chịu giời. Một mặt, bầu Trường “bắn tin” sẽ quyết làm đến cùng vụ “truy nã” này, nhưng mặt khác, ông rút lại tuyên bố giải tán đội bóng. Cơn thịnh nộ tưởng như trời long đất lở của ông bầu xi-măng chỉ sau 2 ngày đã hạ nhiệt, biến thành lời… hù doạ.
 
Tất nhiên, “thượng cấp” của CLB không thể dễ dàng cho qua mọi chuyện như thế. Lúc này mới là đỉnh điểm của trò hề, khi đôi bên mặc cả về hình phạt. GĐ Lệ đề xuất phạt cầu thủ 3 tháng lương, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Cũng đúng thôi, cầu thủ đình công suy cho cùng chỉ là để đòi 3 tháng lương còn nợ! Cầu thủ thì tự nhận mức phạt mỗi người 15 triệu, nhưng lãnh đội lại khăng khăng không chịu. 15 triệu là con số quá bèo so với thu nhập của mỗi người, chẳng có giá trị răn đe…

Cò kè mãi, có vẻ như mọi sự kiên nhẫn đều đã đến giới hạn và giải pháp phạt 1 tháng lương được đôi bên đồng thuận. Kết thúc phiên “đấu giá”, ai về nhà ấy. Đội bóng vẫn chưa tập lại, vẫn tiếp tục chờ đợi bầu Trường.
Đúng là bầu Trường có thể gặp khó trong đà suy thoái, nhưng vì ông có cái đầu ông chủ nên ông vẫn nắm được “thóp” kẻ làm thuê. Nhìn vào cuộc mặc cả vừa rồi, có vẻ như đôi bên đều chấp nhận xuống nước, nhưng thực chất, chỉ có các cầu thủ thiệt thòi. Họ vừa mang tiếng bạc bẽo, vừa mất toi 1/3 quyền lợi chính đáng của mình. Đổi lại là gì? Là được quyền tiếp tục… làm thuê cho ông chủ ấy!

Ninh Bình coi như đã tạm yên, nhưng cứ cái đà này thì sóng ngầm bóng đá Việt Nam còn nổi.
Hoài Văn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục