Trò chơi của HLV Jose Mourinho

22:12 Thứ sáu 14/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Gần một tuần trôi qua kể từ ngày vụ lùm xùm giữa HLV Jose Mourinho và bác sĩ xinh đẹp của Chelsea, Eva Carneiro diễn ra. Câu chuyện này đã đi đến đỉnh điểm của sự việc khi bác sĩ Eva Carneiro sẽ khởi kiện CLB và HLV Jose Mourinho. Giới thượng tầng của Chelsea cũng đã vào cuộc nhằm làm cho mọi chuyện được êm thắm hơn và tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB.

Truyền thông và giới chuyên môn đang chỉ trích HLV HLV Jose Mourinho vì hành vi không hay với nữ bác sĩ Eva Carneiro. Ảnh: Internet.

Còn HLV Mourinho đang ở đâu? HLV Mourinho vẫn đang cùng Chelsea tập luyện tích cực cho trận đấu khó khăn của vòng 2 Premier League với Man City. HLV Mourinho đang hứng chịu những lời lẽ khó nghe nhất của Hiệp hội bác sĩ bóng đá, những lời lẽ cay nghiệt của những người ghét ông và giới truyền thông đang trút lên ông không biết bao nhiêu câu chữ “khó nuốt trôi”.

Vậy mà, HLV Mourinho vẫn đang rất bình thản qua sự việc với bác sĩ Eva Carneiro. HLV Mourinho cũng đã nhận được lời cảnh báo từ ông chủ của Chelsea và có thể ông sẽ đánh đổi chiếc ghế mà ông đang ngồi. Tuy vậy, mọi thứ sẽ không có gì quá mức nếu bình tâm xem xét sự việc. Tất cả, kể cả bác sĩ Eva Carneiro đang rơi vào cái bẫy trò chơi của HLV Mourinho.

Những vụ việc tựa như thế này nếu do HLV Mourinho bày ra thì chắc chắn đội bóng mà ông đang dẫn dắt có vấn đề. Gần một tuần trôi quá ấy, có lời lẽ nào nhắc đến việc vì sao Thibaut Courtois dính thẻ đỏ và gây khó cho Chelsea? Và cũng ngần ấy thời gian, có ai đủ thời gian đi tìm lý do vì sao Chelsea có khởi đầu không tốt ở Premier League?

Không ai cả. Đó là bởi, tất cả đang đổ xô “đánh hội đồng” HLV Mourinho và đi tìm hiểu vì sao ông thầy này lại đi gây sự rồi có những lời lẽ khó nghe với một nữ bác sĩ của đội bóng như thế. Đến khi tất cả bình tâm trở lại thì sẽ biết rằng, HLV Mourinho đã quá khôn ngoan mà kéo tất cả vào trò chơi của mình và để cho các cầu thủ của ông được yên.

Sau những trận du đấu hè, Chelsea đã gặp những vấn đề rất khác nhau. Một trong số ấy là việc bổ sung tân binh như thể bù đắp vị trí của những cầu thủ đã ra đi. Chưa có bất kỳ sự nâng cấp nào để tin rằng, Chelsea vẫn “vô đối” ở mùa giải mới. Không những thế, khi bước vào mùa giải chính thức, Chelsea đã gặp hạn trước Swansea và chỉ có may mắn, Chelsea mới không thua.

Một lần nữa HLV Jose Mourinho lại cho thấy mình giỏi trong việc đánh lạc hướng dư luận. Ảnh: Internet.

Tiếp theo ở vòng 2 của Premier League, Chelsea phải đối đầu với Man City vừa được tăng cường những tân binh rất chất lượng. Cùng với sự trở lại của các cựu binh và có ngay trận thắng hoành tráng, chắc chắn, Chelsea không dễ mà có điểm trước Man City. Và, cái đầu thông minh của HLV Mourinho đã ngay lập tức hành động khi có cơ hội.

Chỉ có điều đáng tiếc khi nữ bác sĩ Eva Carneiro lại là người mà HLV Mourinho đã chọn làm nhân vật chính trong trò chơi của ông. Sự tổn thương của bác sĩ Eva Carneiro là có thật. Những câu chuyện nơi hậu trường sẽ có thật và sẽ được giải quyết thôi. Nhưng đó là câu chuyện tiếp theo và sẽ được HLV Mourinho xử lý. Còn bây giờ, HLV Mourinho đã thắng trong trò chơi của mình và các cầu thủ của ông đã được yên bình mà tập luyện.

Nếu sau khi trận đấu Man City và Chelsea kết thúc, kết quả có lợi nghiêng về Chelsea thì tất cả sẽ được thấy cách hành xử của HLV Mourinho, con người rất giỏi trong chiến tranh tâm lý.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục