Các CĐV Man City mỉa mai David Moyes là thiên tài bóng đá khi ông phá nát di sản của Sir Alex Ferguson. Họ cười nhạo Jose Mourinho với chiếc xe bus phòng ngự bị Man City nghiền nát. Họ hân hoan hát "Ole cầm lái" khi triều đại của Solskjaer sụp đổ, gọi Erik ten Hag là "gã hề", và mới đây nhất là chế lại bài hát ca ngợi Ruben Amorim thành lời tiên tri cay độc: "Họ sẽ chẳng bao giờ thắng nữa, Quỷ đỏ đang lụi tàn".
Cuối tuần này, trong trận Derby Manchester, Michael Carrick, người vừa tiếp quản đống đổ nát từ Amorim, chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nhưng giữa những tiếng cười ngạo nghễ ấy, Man City cũng phải đối mặt với một sự thật lạnh người, rằng ngày họ phải tìm người thay thế Pep Guardiola đang đến rất gần. Và nếu không cẩn thận, "vết xe đổ" của người hàng xóm chính là tương lai của họ.
Lời cảnh báo từ Pep và sự khác biệt về nền tảng
Dù hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng giới thạo tin đều tin rằng Pep Guardiola sẽ khép lại kỷ nguyên rực rỡ kéo dài một thập kỷ của mình vào cuối mùa giải này. Bản thân Pep cũng từ chối cam kết tương lai và nhắn nhủ CLB hãy "chuẩn bị sẵn sàng".
Tuy nhiên, người kế nhiệm Pep sẽ may mắn hơn David Moyes rất nhiều. Nếu Moyes tiếp quản một đội hình già cỗi, no nê danh hiệu và một bộ máy lãnh đạo rỗng tuếch khi Giám đốc điều hành David Gill rời đi cùng Sir Alex, thì Man City hiện tại là một cỗ máy hoàn hảo.
Hệ sinh thái bóng đá tại Etihad vẫn được vận hành trơn tru với những quyết định tuyển dụng thông minh. Quan trọng nhất, Man City vẫn là trọng tâm trong dự án quyền lực mềm của giới chủ Abu Dhabi với nền tảng tài chính vững mạnh, trái ngược hoàn toàn với một Man Utd ngập trong nợ nần và bị nhà Glazer bỏ bê suốt nhiều năm.
Bài học từ "Bảo tàng thất bại" của Man Utd
Nhìn sang hàng xóm, Man City sẽ thấy một danh sách dài những sai lầm trong việc chọn tướng. Man Utd đã thử mọi hồ sơ có thể và thất bại toàn tập.
Từ phương án an toàn David Moyes, đến lối đá tổng lực nhưng cứng nhắc của Louis van Gaal. Từ cá tính nơi Jose Mourinho đến sự hoài niệm mang tên Solskjaer. Và gần nhất là những HLV đang lên như Ten Hag hay Amorim – những người thành công vang dội ở quê nhà nhưng bị "nuốt chửng" tại Anh. Tất cả đều thất bại vì những lý do khác nhau, nhưng tựu trung lại là do thiếu một đẳng cấp tinh hoa thực sự ở độ chín sự nghiệp.
Đó chính là điều Man City phải tránh. Họ không cần một người "tiềm năng", họ cần một chiến lược gia đẳng cấp thực thụ.
Luis Enrique: Ứng viên hoàn hảo nhất
Trong số các ứng viên, Luis Enrique nổi lên như cái tên hợp lý nhất. Thuyền trưởng của PSG có hồ sơ tương đồng đến kỳ lạ với Guardiola: Cùng trưởng thành từ Barca B, cùng giành cú ăn ba ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Barcelona.
Enrique không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sở hữu cá tính mạnh mẽ để quản trị phòng thay đồ đầy rẫy ngôi sao. Ông từng sẵn sàng đối đầu nhưng cũng biết cách mềm mỏng với Lionel Messi. Tại PSG, ông không ngần ngại yêu cầu Kylian Mbappe phải phòng ngự, và khi siêu sao này rời đi, PSG lại chơi thứ bóng đá hay nhất lịch sử của họ. Chiến lược gia TBN cũng là người hồi sinh Ousmane Dembele từ một cầu thủ "vứt đi 5 năm sự nghiệp" thành chủ nhân Quả bóng Vàng.
Cú ăn ba cùng PSG mùa trước giúp Enrique trở thành HLV thứ hai trong lịch sử (sau Pep) giành cú ăn ba với hai CLB khác nhau. Sự quyết liệt và triết lý bóng đá của ông là sự tiếp nối hoàn hảo cho di sản của Pep. Dù hợp đồng còn đến năm 2027 và mối thâm thù giữa giới chủ Qatar - UAE là rào cản, nhưng những tin đồn về việc Enrique có thể rời Paris vào mùa hè này đang mở ra cơ hội lớn cho Man City.
Những canh bạc mang tên "Người cũ"
Ngoài Enrique, Man City cũng đang cân nhắc những cái tên khác, nhưng đều đi kèm rủi ro.
Xabi Alonso vừa trải qua cú sốc bị sa thải tại Real Madrid. Dù tài năng chiến thuật đã được kiểm chứng tại Leverkusen và nhận được sự ngưỡng mộ từ chính Pep, nhưng thất bại trong việc kiểm soát phòng thay đồ tại Bernabeu là một dấu hỏi lớn. Liệu Alonso có đủ uy quyền để dẫn dắt dàn sao tại Etihad?
Vincent Kompany là một lựa chọn lãng mạn. Huyền thoại sống của Man City đang bay cao cùng Bayern Munich với thành tích bất bại tại Bundesliga. Tuy nhiên, việc trở lại CLB cũ trên cương vị HLV có vẻ hơi sớm với Kompany. Hơn nữa, thành tích kém cỏi tại Champions League là điểm trừ cần khắc phục.
Cuối cùng là Enzo Maresca. Cựu trợ lý của Pep, người thấm nhuần triết lý Man City, hiện đang tự do sau khi rời Chelsea. Dù có thành tích tốt (vô địch cùng Leicester, giành 2 cúp với Chelsea), nhưng cách ông rời Stamford Bridge và những tranh cãi về chiến thuật cũng như sự tôn trọng của cầu thủ khiến Man City phải dè chừng. "Báo động đỏ" đã reo lên và có lẽ Maresca không phải là người được chọn.
Thay thế Pep Guardiola là nhiệm vụ bất khả thi, bởi ông là độc nhất vô nhị. Người kế nhiệm không nhất thiết phải phá vỡ các kỷ lục của Pep, nhưng phải đủ bản lĩnh để giữ con tàu đi đúng hướng. Man City đang đứng trước ngã ba đường, và họ chỉ cần nhìn sang Old Trafford để biết cái giá phải trả nếu chọn sai người là đắt đến mức nào.
Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử Man City, có thể tham khảo thêm qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.












