Tránh đòn hiểm, Công Phượng nên học Văn Quyến?

08:30 Thứ hai 13/07/2015

Câu chuyện các tài năng trẻ bị đối phương dành sự chú ý quá mức như chặt chém, thậm chí triệt hạ trong bóng đá không phải là chuyện mới. Cũng không phải là chuyện không có cách hóa giải mau chóng.

Ở Barcelona, nơi đội bóng thường chọn lối đá đẹp, cầm giữ bóng nhiều, nơi tôn vinh lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, các cầu thủ tiêu biểu như Messi, Neymar, Iniesta, Xavi…thường là mục tiêu số 1 của lối chơi "chém đinh chặt sắt".

ĐT Việt Nam từng đau đớn chứng kiến cảnh tiền đạo Văn Sỹ Hùng (khi thi đấu cho SLNA) bị “đốn” gãy chân trong trận gặp Macasa (Indonesia), tiền vệ tài hoa Hồng Sơn cũng dính đòn ác của một cầu thủ Indonesia ngày nào, rồi Văn Quyến, Công Vinh…và bây giờ là Công Phượng.

Công Phượng (số 44) đang là nạn nhân của lối chơi "chém đinh chặt sắt".

Bóng đá bạo lực tất nhiên phải bị lên án và trừng phạt nghiêm khắc. Trước hết là trọng tài, sau đó hội đồng kỉ luật phạt nguội và cuối cùng công luận lên tiếng. Nếu tất cả những việc đó là chưa đủ thì nhất thiết ban huấn luyện phải có văn bản chính thức yêu cầu hội đồng trọng tài và hội đồng kỉ luật phải có biện pháp hữu hiệu bảo vệ cầu thủ; đồng thời chính ban huấn luyện ccungx nên yêu cầu cầu thủ của mình thi đấu bớt rườm rà, hoa lá, trêu ngươi đối thủ…

Cao hơn và xa hơn là liên đoàn bóng đá chăm lo việc bảo vệ các tài năng bóng đá. Chẳng hạn, LĐ bóng đá Anh bên cạnh việc phạt, nếu có lỗi, thì lâu nay đặc biệt chú ý bảo vệ cầu thủ như Rooney chẳng hạn. Các hậu vệ hãy thử cố tình phạm lỗi với Rooney xem điều gì sẽ xảy ra sau tiếng còi của vị vua áo đen và thông báo của FA sau đó nếu có tình tiết bị bỏ qua?

Bóng đá Việt hiện đang nóng chuyện Công Phượng bị bầm dập sau mỗi trận đấu của V.League. Thử hỏi các trọng tài, giám sát và hội đồng kỉ luật đã làm hết trách nhiệm chưa nếu để Công phượng và đồng đội luôn là mục tiêu của những đòn đánh kín ác ý?

Thường kẻ kém tài, kém sức mà muốn hơn, muốn thắng thì chỉ còn cách thô bạo. Ấy là chưa kể việc nổi đình đám lâu nay của đám trẻ HAGL khiến không ít người ngứa mắt, ngứa chân tay.

Nhưng nói cho cùng đó là một phần của cuộc sống bóng đá, trong hay ngoài nước đều có. Vấn đề là trách nhiệm của cơ quan chức năng, của đội bóng và sự thích ứng của chính cầu thủ.

Bóng đá là cuộc chơi, nhưng là cuộc chơi của sức mạnh, của kỹ chiến thuật. Công Phượng và đồng đội không thể là cái bị cho người ta muốn làm gì thì làm nên phải tự “vũ trang” cho chính mình các kỹ năng cần thiết, đủ sức thích ứng với mọi loại đối thủ. Thời gian, bản lĩnh và mọi va đập sẽ cho Công Phượng trải nghiệm cần thiết.

Thời gian sẽ cho Công Phượng biết khi nào thì cầm bóng đột phá đúng lúc (như trận U23 VN gặp U23 Lào mới đây), khi nào thì chuyền bóng hiệu quả là đủ (trận U23 VN gặp Indonesia) và khi nào cần hết sức kiên nhẫn để vượt qua sức ỳ của chính mình như sau kỳ SEA Games cho tới nay.

Cuối cùng ở trên sân cỏ, hãy học ở chính người đàn anh Văn Quyến nếu có thể học được. Đó là cầu thủ biết cương, biết nhu, khi nào thì vào bóng hết cỡ, khi nào thì bỏ tránh một pha bóng năm ăn, năm thua và luôn giữ cho đôi chân luôn lành lặn trước mọi biến cố.

Tất nhiên, không phải điều gì cũng học, dù là Văn Quyến hay Công Vinh…

Phúc Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục