Thật lòng mà nói bản thân tôi mong Iniesta sẽ đoạt QBV bởi những đóng góp tích cực trong màu áo CLB và xuất sắc trong ĐTQG. Nhưng theo tôi thì có lẽ Ronaldo hay Messi sẽ thích hợp hơn.
Messi giành QBV năm 2009 chắc không có ai ý kiến.
Khoan hãy nói về năm 2010, tôi xin nói về năm 2011.
Trích bài "Dư âm Quả bóng vàng: Messi 2012 = Ronaldo 2011" của bạn Nguyễn Hồng Hải: "Vào năm 2011, Real Madrid của Ronaldo cũng vô địch Cúp Nhà Vua, và chính bản thân anh cũng là Vua phá lưới của La Liga mùa 2010/2011, cũng là người phá vỡ kỉ lục. Vào mùa giải 2011/2012, Ronaldo cũng là một trong những nhân tố quan trọng để Real Madrid vượt mặt đại kình địch FC Barcelona. Điểm khác biệt duy nhất của Messi so với Ronaldo năm trước là chiếc cúp vô địch thế giới câu lạc bộ." Xin hỏi bạn làm sao để được thi đấu ở Cúp TG CCLB? Năm 2011 Ronaldo đoạt Cúp Nhà Vua, Vua phá lưới La Liga. Còn Messi? Messi đoạt La Liga. Nếu chỉ dừng ở đây thì có lẽ bạn Nguyễn Hồng Hải đã đúng. Nhưng Messi còn là Vua phá lưới C1, là người ghi bàn trong trận chung kết và vô địch C1 cùng Barca. Số bàn thắng không những không thua kém Ronaldo, mà còn hơn Ronaldo ở khoản kiến tạo. Phong độ ổn định trong cả năm.
![]() |
| Lionel Messi có xứng đáng với danh hiệu QBV 2012. Ảnh: Internet |
Về tiêu chí QBV, tôi thiết nghĩ đó là giải thưởng tôn vinh cá nhân. Bóng đá là môn thể thao tập thể nên người ta sẽ lấy 2 tiêu chí cá nhân (tài năng ) + tập thể (thành tích) để bầu chọn. Nếu trong năm mà cầu thủ có cả hai yếu tố này thì không có gì phải bàn cãi (Ronaldo 2008; Messi 2009, 20111). Nếu trường hợp tập thể đạt thành tích nhưng tập thể đó không có cá nhân xuất sắc, đầu tàu, người tạo ra sự khác biệt thì QBV không nhất thiết phải trong tập thể đó (Chelsea 2012 vô địch C1 nhưng không có cầu thủ xuất chúng, Tây Ban Nha 2012 vô địch Euro nhưng dường như đội TBN là một tập thể quá đồng đều, rất khó để tìm ra một thủ lĩnh thực sự).
QBV năm 2010. Thật sự tôi nghĩ năm đó sẽ là của Sneijder với những thành công anh dành được cùng Inter và ĐT Hà Lan. Messi năm đó chỉ có La Liga. Nhưng QBV xét trong một năm chứ không phải một mùa giải. Những thành công của Sneijder diễn ra ở nửa năm đầu 2010, khi đó Messi vẫn chơi ổn định. Và nửa năm sau Messi vẫn ổn định, còn Sneijder xuống phong độ. Theo tôi nghĩ nửa năm sau đó chính là một phần nguyên nhân, và phần nguyên nhân còn lại, đó là: báo chí cần độc giả, mà xét về sự yêu thích thì Messi hơn Sneijder (Năm 2010 Messi đoạt QBV nhờ vào các lá phiếu của nhà báo là chính). Dù sao năm đó QBV cho Sneijder sẽ là hợp lý hơn.
Và quay trở lại với năm 2012 (không phải mùa giải 2011-2012 nhé). Nửa năm đầu, Ronaldo và Messi đều xuất sắc. Ronaldo giành La Liga, Messi giành Cúp Nhà Vua, Vua phá lưới La Liga, Vua phá lưới C1. Ở Euro, màn trình diễn của Ronaldo cũng rất tốt. Nhưng cũng như năm 2010, nửa năm sau là khoảng thời gian đáng quên của Ronaldo từ khi khoác áo Real, anh và Real lép vế hoàn toàn so với Messi và Barca, trong khi Messi thăng hoa cùng Barca, phá vỡ nhiều kỷ lục thì anh lại có những màn trình diễn khá nhạt nhòa và Real của anh đã bị Barca bỏ xa đến 16 điểm, một con số quá lớn để có thể san bằng.
Fan Ronaldo sẽ bầu cho Ronaldo, fan Messi cũng bầu cho Messi. Riêng cá nhân tôi, tôi thích cả hai cầu thủ. Tôi thích Ronaldo ở khả năng săn bàn toàn diện (hai chân, sút phạt, đánh đầu...), những pha bứt tốc, những cú sút uy lực, ý chí và nghị lực cao. Tôi thích Messi vì lối chơi toàn diện (ghi bàn, kiến tạo, thu hút đối phương tạo khoảng trống cho đồng đội, khi cần sẽ lùi về điều tiết lối chơi...) khả năng săn bàn cũng hai chân, đánh đầu, sút phạt (nhưng chính vẫn là chân trái), nhưng pha bứt tốc với trái bóng như dính vào chân, những pha solo qua 4, 5 cầu thủ (nếu đã từng đá bóng chắc các bạn sẽ thấy việc này không đơn giản) rồi ghi bàn. Tôi thấy Messi "chơi bóng" nhiều hơn là "đá bóng" (tôi đề cao khả năng xử lý trái bóng của Ronaldinho hơn, rất ngẫu hứng).
Điều cuối cùng tôi muốn nói, trước khi bình chọn QBV, fan Ronaldo đăng rất nhiều bài kiểu như Ronaldo không cần QBV cũng vĩ đại, không có cũng chẳng sao, vậy tại sao khi kết thúc cuộc bình chọn, lại đăng những bài kiểu như: Bất công, không hợp lý? Cuộc đua QBV đã kết thúc, và phần thắng đã thuộc về Messi, tất nhiên fan Ronaldo có thể tự hào rằng Ronaldo cũng rất xứng đáng, mong rằng năm nay Ronaldo sẽ thể hiện một phong độ xuất sắc đưa Real chạm đến giấc mơ Decima, và thể hiện phong độ như vậy ở nửa đầu mùa giải 2013-2014, như vậy chắc chắn QBV 2013 sẽ là của Ronaldo!
(Bạn đọc: Tuấn Trần)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















