Trận thứ 7 Marseille không để thủng lưới

09:32 Thứ hai 29/04/2013

Giống như vận động viên cầu thăng bằng, Marseille vẫn đang tiến về phía trước bằng cách của riêng họ, nhờ vào sự chắc chắn của tuyến phòng ngự. Đó là phòng thủ chặt, rình rập chờ thời cơ, tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ đối phương, ghi bàn, trận đấu kết thúc...

7 trận không để thủng lưới, thắng 4 trận với cùng tỷ số 1-0, xem ra Marseille của Elie Baup cũng tìm ra câu trả lời cho bài toán lối chơi bằng một cách rất đơn giản, đó là phòng thủ thật chặt. Về bản chất, lối chơi của Marseille làm người ta có cảm giác rằng, đánh bại họ không dễ (hoặc không thể) ở vào thời điểm hiện tại, khi các hậu vệ của đội bóng thành phố cảng thi đấu cực hay.

Tuy nhiên, mặt trái của sự chắc chắn ấy tiềm ẩn không ít nguy cơ, nhất là lúc Marseille phải phụ thuộc nhiều vào sự toả sáng của cá nhân nào đó trong đội hình, ví dụ như trường hợp của Mathieu Valbuena ở trận thắng Lorient với tỷ số 1-0 trên sân đối phương.

Vậy đặt vấn đề nếu không có cầu thủ nào của Baup toả sáng, liệu rằng sự thăng bằng giữa ranh giới của thắng, hoà, thua liệu có thể được các cầu thủ của đội bóng thành phố cảng duy trì nữa không? Có lẽ là không bởi vì chẳng phải lúc nào Marseille cũng gặp may cùng với sự mất cân bằng về lối chơi, giữa tấn công và phòng ngự (hàng công của Marseille xếp ở vị trí thứ 62 trong số 98 CLB thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu).

Hay nói như báo giới Pháp, chẳng có đội bóng nào thành công mãi với hàng tấn công thi đấu thiếu sắc bén cho dù tuyến phòng ngự của họ có chơi chắc chắn đến đâu đi chăng nữa.

Minh Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục