Lượt đi, ngay trên sân của đối phương Real Madrid đã dành chiến thắng với tỉ số 2-0. Cho dù trước đó, phong độ của Kền kền trắng cũng chẳng mấy ấn tượng, nhưng họ vẫn biết tạo cách biệt lớn trên đất Đức trước khi bước vào trận lượt về. Bởi thế, cho dù Real vừa nhận một trận thua ở La Liga, thì kịch bản chiến thắng, thậm chí là thắng đậm đã được viết nên bởi những người hâm mộ đội bóng này.
![]() |
| Nhưng tiếc thay, kịch bản đó lại không được những cầu thủ trên sân dựng thành một cuốn phim. |
Một bàn, hai bàn, ba bàn rồi bốn bàn. Khán giả ngồi đếm những lần mà Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng. Là Schalke quá tuyệt vời hay Real quá tệ? Thật khó để một đội bóng nào trên thế giới có thể ghi tới 4 bàn vào lưới của Real, nhưng Schalke lại làm được điều này. Real Madrid vẫn dành quyền đi tiếp, nhưng cái cách mà họ đoạt tấm vé thì lại chẳng lấy gì làm tự hào.
Nếu may mắn hơn, đội bóng đến từ nước Đức không chỉ kết thúc hiệp một với 2 bàn thắng. Một lần bóng đi đúng vào điểm nối giữa cột dọc và xà ngang, một lần suýt chút nữa đội khách có bàn sau pha chuyền về bất cẩn của Varane. Trong khi đó, Real có được bàn thắng chỉ nhờ vào sự xuất sắc của cá nhân Ronaldo mà thôi. Còn xét về màn trình diễn của tập thể, đây lại là một trận đấu đáng quên của thầy trò Ancelotti.
Đội bóng áo trắng đã khiến cho những cổ động viên nhà hết sức phẫn nộ với màn trình diễn này. Hơn ai hết, những người ngồi trên sân Bernabeu là những người sợ hãi nhất với một kịch bản kinh dị: Real bị loại. Đã có thời điểm điều này chỉ là mong manh đến đáng sợ. Chỉ cần một cú sảy chân, chỉ cần một pha chuyền hỏng, hay chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân nào đó bên phía Schalke chẳng hạn, tất cả Bernabeu sẽ bị nhấn chìm. Sẽ ra sao khi Schalke nâng tỉ số lên 5-3? Rất may, điều đó đã không xảy ra.
Một hàng công thiếu sự gắn kết và ăn ý, một hàng thủ chơi như những cậu bé mới bước vào nghề. Thậm chí, cầu thủ Real còn sắm vai “kiến tạo” cho đối phương ghi bàn. Nếu không có sự xuất sắc của Ronaldo, nếu không có sự ủng hộ của thần may mắn, Real Madrid giờ này chẳng biết ở phương nao.
Tung ra 14 cú sút, con số này bên phía đội khách là 20. Ghi được 3 bàn thắng, để lọt lưới 4 bàn. Một Real bạc nhược, một Real kém cỏi đều được phơi bày ngay trong trận đấu này. Thất bại 3-4 ngay trên sân Bernabeu là một sự xấu hổ đối với đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Có quá đáng không khi trên sân xuất hiện những tiếng la ó của các Madridista? Không hề. Thắng thì được khen ngợi, tệ thì bị chỉ trích.
Dù sao đi nữa thì Real vẫn dành quyền đi tiếp. Vẫn còn cơ hội cho đội bóng này thể hiện một bộ mặt khác, bộ mặt của nhà đương kim vô địch, bộ mặt của đội bóng đã 10 lần lên ngôi ở giải đấu này trong những trận đấu sau. Một trận thua đen tối, nhưng hi vọng nó sẽ chẳng bao giờ lặp lại ở Bernabeu nữa.















