Dĩ nhiên trận đinh của ngày khai mạc là cuộc đối đầu của chủ nhà với U19 AS Roma (Ý). Bao nhiêu chờ đợi háo hức giây phút lần đầu tiên xem U19 chơi bóng ngay trên sân nhà rồi cũng đến, và kết quả chỉ còn thiếu mỗi chiến thắng là người hâm mộ có được một đêm hoàn hảo.
Trận đấu này U19 VN mặc áo trắng, còn khách khoác bộ đồ màu bã trầu truyền thống của AS Roma. Từ màu sắc này cộng với cách chơi của hai đội, tôi liên tưởng đây là hình ảnh của trận đấu giữa thỏ và cáo!
Những chú thỏ bông U19 VN tung tăng, hồn nhiên chơi thứ bóng đá thật quyến rũ. Chính họ chứ không phải đội thắng mới là những người cầm bóng nhiều hơn, chủ động chơi tấn công quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha đột phá lả lướt, những màn phối hợp một chạm chính xác giữa vòng vây dày đặc của những chiếc áo màu bã trầu đã liên tục làm cầu trường dậy sóng, và có lẽ hàng triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình cũng phải nhảy nhổm.
Đặc biệt, liên tục trong hai thời điểm phút 12, 13 là hai cơ hội không thể tốt hơn và cả không thể đẹp hơn: đầu tiên là pha bật tường ngay trung lộ của Công Phượng với Tuấn Anh đã làm sụp đổ bức tường bã trầu. Chỉ có tài năng tuyệt vời của thủ môn Z. Lorenzo mới cản phá được cú sút kết thúc của Công Phượng. Một phút sau lại một pha phối hợp nữa, và lần này Phượng đã vượt qua thủ môn. Anh một mình một bóng cách khung thành chỉ khoảng 2m! Nhưng Phượng đã hơi chậm một tích tắc, giúp hậu vệ của AS Roma kịp về cứu nguy.
Cứ thế, những chú thỏ bông liên tục vây ép, hãm thành đối thủ.
Nhưng càng vây ép bao nhiêu thì mới thấy chất “cáo” của người Ý khi chơi đá bóng. Chuyện này chúng ta đã rất nhiều lần chứng kiến ở những đấu trường lớn như World Cup, mà đến Brazil cũng từng phải ôm hận vào năm 1982. Đó là họ hết sức bình tĩnh, kiên trì lập hàng phòng ngự với 8, 9 cầu thủ dựng thành bức tường hai lớp trước khung thành. Và đó là lúc “con cáo” rình mồi! Phút 20, “thỏ bông” Lê Văn Sơn trong một thoáng sơ hở đã bị Ferri (7) cướp bóng bên cánh trái rồi thực hiện một đường chuyền chuẩn xác qua cánh phải cho Verde (10), tiếp đến là một cú đệm nhẹ từ cầu thủ này vào giữa cho Trani (9) hạ thủ môn Văn Trường. 13 phút sau, Văn Sơn đã “sửa sai” bằng một pha xâm nhập nguy hiểm trong vùng cấm khiến đối thủ phải phạm lỗi, rồi cũng chính anh gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt 11m.
Cả bàn thắng thứ hai của AS Roma cũng đúng với chất “cáo già” như thế: phút 51, khi U19 VN say sưa dâng cao tấn công, lại một cú vồ mồi chuẩn xác, và người lập công tiếp tục là Trani. Lẽ ra đội khách đã có thêm bàn thứ ba khi thủ môn Văn Trường phạm lỗi ở phút 85, nhưng may là anh đã sửa sai khi cản phá thành công cú sút của Masciangelo.
Với người hâm mộ, có lẽ họ chỉ có một chút tiếc về tỉ số, bởi giá như hòa thì hợp lý và vui hơn. Nhưng dù sao với người hâm mộ bóng đá Việt, những gì U19 VN trình diễn là quá tốt. Ngay sau trận đấu, rất nhiều người gọi điện cho tôi cho biết họ rất vui. Như ông chủ võng xếp Duy Lợi nói như reo: “Lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến một đội bóng đến từ châu Âu, có tên tuổi nhưng đã phải chọn lối chơi phòng ngự - phản công để đối phó với đội bóng VN”! Nhưng cũng cần phải nói rằng: thỏ tuy dễ thương, đẹp mắt nhưng thường là... mồi ngon!
Ở ngày thứ hai của giải đấu này (8-1), dự báo trận đấu của U19 VN với U19 Nhật Bản sẽ hấp dẫn hơn khi cả hai cùng có nét tương đồng là chơi bóng tận tình, hồn nhiên (Nhật Bản tuy chơi rất hay nhưng cũng đã thua 1-2 trước một U19 Tottenham hiệu quả).
![]() |
| Văn Toàn (9) khéo léo đi bóng qua hai hậu vệ AS Roma - Ảnh: S.H. |
Trận đấu này U19 VN mặc áo trắng, còn khách khoác bộ đồ màu bã trầu truyền thống của AS Roma. Từ màu sắc này cộng với cách chơi của hai đội, tôi liên tưởng đây là hình ảnh của trận đấu giữa thỏ và cáo!
Những chú thỏ bông U19 VN tung tăng, hồn nhiên chơi thứ bóng đá thật quyến rũ. Chính họ chứ không phải đội thắng mới là những người cầm bóng nhiều hơn, chủ động chơi tấn công quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha đột phá lả lướt, những màn phối hợp một chạm chính xác giữa vòng vây dày đặc của những chiếc áo màu bã trầu đã liên tục làm cầu trường dậy sóng, và có lẽ hàng triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình cũng phải nhảy nhổm.
Đặc biệt, liên tục trong hai thời điểm phút 12, 13 là hai cơ hội không thể tốt hơn và cả không thể đẹp hơn: đầu tiên là pha bật tường ngay trung lộ của Công Phượng với Tuấn Anh đã làm sụp đổ bức tường bã trầu. Chỉ có tài năng tuyệt vời của thủ môn Z. Lorenzo mới cản phá được cú sút kết thúc của Công Phượng. Một phút sau lại một pha phối hợp nữa, và lần này Phượng đã vượt qua thủ môn. Anh một mình một bóng cách khung thành chỉ khoảng 2m! Nhưng Phượng đã hơi chậm một tích tắc, giúp hậu vệ của AS Roma kịp về cứu nguy.
Cứ thế, những chú thỏ bông liên tục vây ép, hãm thành đối thủ.
Nhưng càng vây ép bao nhiêu thì mới thấy chất “cáo” của người Ý khi chơi đá bóng. Chuyện này chúng ta đã rất nhiều lần chứng kiến ở những đấu trường lớn như World Cup, mà đến Brazil cũng từng phải ôm hận vào năm 1982. Đó là họ hết sức bình tĩnh, kiên trì lập hàng phòng ngự với 8, 9 cầu thủ dựng thành bức tường hai lớp trước khung thành. Và đó là lúc “con cáo” rình mồi! Phút 20, “thỏ bông” Lê Văn Sơn trong một thoáng sơ hở đã bị Ferri (7) cướp bóng bên cánh trái rồi thực hiện một đường chuyền chuẩn xác qua cánh phải cho Verde (10), tiếp đến là một cú đệm nhẹ từ cầu thủ này vào giữa cho Trani (9) hạ thủ môn Văn Trường. 13 phút sau, Văn Sơn đã “sửa sai” bằng một pha xâm nhập nguy hiểm trong vùng cấm khiến đối thủ phải phạm lỗi, rồi cũng chính anh gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt 11m.
Cả bàn thắng thứ hai của AS Roma cũng đúng với chất “cáo già” như thế: phút 51, khi U19 VN say sưa dâng cao tấn công, lại một cú vồ mồi chuẩn xác, và người lập công tiếp tục là Trani. Lẽ ra đội khách đã có thêm bàn thứ ba khi thủ môn Văn Trường phạm lỗi ở phút 85, nhưng may là anh đã sửa sai khi cản phá thành công cú sút của Masciangelo.
Với người hâm mộ, có lẽ họ chỉ có một chút tiếc về tỉ số, bởi giá như hòa thì hợp lý và vui hơn. Nhưng dù sao với người hâm mộ bóng đá Việt, những gì U19 VN trình diễn là quá tốt. Ngay sau trận đấu, rất nhiều người gọi điện cho tôi cho biết họ rất vui. Như ông chủ võng xếp Duy Lợi nói như reo: “Lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến một đội bóng đến từ châu Âu, có tên tuổi nhưng đã phải chọn lối chơi phòng ngự - phản công để đối phó với đội bóng VN”! Nhưng cũng cần phải nói rằng: thỏ tuy dễ thương, đẹp mắt nhưng thường là... mồi ngon!
Ở ngày thứ hai của giải đấu này (8-1), dự báo trận đấu của U19 VN với U19 Nhật Bản sẽ hấp dẫn hơn khi cả hai cùng có nét tương đồng là chơi bóng tận tình, hồn nhiên (Nhật Bản tuy chơi rất hay nhưng cũng đã thua 1-2 trước một U19 Tottenham hiệu quả).
|
|
Huy Thọ |
00:00 30/11/-0001















