Tiền vệ có lối chơi đầy sức mạnh hiện đang cùng đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà có mặt tại Guinea Xích đạo để hướng tới trận tứ kết với đội chủ nhà. Trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Bảy này.
Cùng ngày hôm đó, City sẽ chào đón vị khách Fulham trên sân Etihad, trong bối cảnh khoảng cách ba điểm giữa họ và đội nhì bảng Manchester United đã bị san lấp sau vòng đấu thứ 23 diễn ra hồi giữa tuần. Giờ đây, lợi thế duy nhất giúp đội chủ sân Etihad xếp trên người hàng xóm của mình là hiệu số bàn thắng bại.
![]() |
| Yaya Toure trong màu áo Manchester City. Ảnh: Getty. |
Trong thời gian Yaya Toure vắng mặt, City đã liên tiếp bị loại khỏi hai giải đấu cúp nội địa, trước tiên là bị United đá văng khỏi cúp FA ngay trên sân nhà; ở Carling Cup, họ bị loại bởi Liverpool sau hai lượt đấu. Mặc dù vậy, Toure vẫn khẳng định đội bóng không bị ảnh hưởng do sự vắng mặt của anh và anh trai là Kolo Toure.
Trên Goal.com, Toure đã phát biểu: "Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và tất nhiên tôi không phải là người không thể thay thế". Anh nói tiếp: "Hãy nhìn vào số tiền câu lạc bộ dùng vào việc chiêu mộ các cầu thủ tài năng. Tôi không thể tin là có ai đó lại nói 'chỉ có duy nhất một Yaya'. Vẫn có người có thể chơi ở vị trí của tôi và giúp đội bóng giành chiến thắng".
Yaya Toure cũng cho rằng ở City, các cầu thủ phải cạnh tranh quyết liệt để có được vị trí chính thức: "Mỗi cầu thủ đều muốn được đá chính, vì thế chúng tôi phải cố gắng hết mình để đạt được vị trí đó. Thực sự là tôi thấy hơi lo về việc lấy lại vị trí chính thức khi trở lại hơn là việc đội bóng đánh mất phong độ khi vắng tôi".
Toure cũng tiết lộ bí quyết để tạm quên đi những gì đang diễn ra tại City và tập trung vào thành tích của đội tuyển Bờ Biển Ngà: "Tôi coi thời gian dự CAN cũng giống như thời gian bị chấn thương vậy. Tôi tưởng tượng mình đang dưỡng thương và sẽ vắng mặt 4 tuần. Khi nghĩ như vậy, tôi có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ với quốc gia và không lo lắng về việc vắng mặt ở một vài trận đấu cho câu lạc bộ".
Trận đấu cuối cùng của Toure với City trước khi dự CAN là trận đấu với Liverpool ngày 03/01, trận đấu anh đã ghi được 1 bàn thắng để giúp đội nhà chiến thắng 3-0.














