Totti: Khi Roma là tình yêu, là hơi thở

08:13 Thứ ba 09/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tôi đã từng lừa dối tất cả các cô gái, nhưng chưa từng lừa dối Roma và sẽ không bao giờ như vậy. Chắc chắn những lời nói của Totti là tận sâu trong đáy lòng của một tình yêu vĩnh cữu nó khác hẳn những câu nói “cửa miệng” xu nịnh quen thuộc của các cầu thủ ngày nay mà chúng ta thường nghe trong ngày họ gia nhập CLB mới.

Đã 13 năm rồi từ cái ngày anh nâng được chiếc Scudetto duy nhất trong sự nghiệp. Đồng đội của anh ở thuở ấy bây giờ đã phiêu dạt tận nơi đâu với những thú vui riêng của mình chỉ còn mỗi Totti miệt mài lăn lộn với trái bóng tròn. Hoàng tử thành Roma từng nằm trong thế hệ “lãng tử” của nước Ý đốn tim biết bao fan nữ trên thế giới cùng với những Cannavaro, Nesta, Del Piero, Vieri,… Những con người kể trên cũng đã kết thúc sự nghiệp vinh quang của họ từ khá lâu rồi, riêng Totti cũng lặng lẽ mãi đứng đó.

Francesco Totti - Người đội trưởng hào hoa và trung thành của AS Roma. Ảnh: Internet

Tiền vệ 38 tuổi chưa từng khoác áo CLB thứ hai trong sự nghiệp và chắc chắn duy trì điều đó trong những năm tháng cuối cùng còn lại. Tài năng của anh được cả thế giới công nhận, những năm đầu thế kỷ 21 hàng loạt đại gia Châu Âu trải thảm đỏ đón anh nhưng anh đều quay lưng trong đó có cả Real Madrid của ngài Florentino Perez. Cũng dạo ấy, Zidane đã rời Juventus để cập bến Bernabeu để tạo thành dàn sao Galaticos 1.0. Totti cũng là một đối tượng được nhắm tới nhưng không tài nào Perez đem anh khỏi Olimpico được. Với Zidane, dù dạt dào tình cảm thế nào Juventus cũng chỉ là một CLB mà anh từng khoác áo và nó không đủ để Zizou vươn tới những đỉnh cao việc dứt áo ra đi là điều dễ hiểu.

Nhưng với Totti, Roma là mái nhà, là tình yêu là cuộc sống của tiền vệ sinh năm 1976. Từ thủa là một cậu bé loắt choắt đến khi là một biểu tượng đặc trưng cho AS Roma là cả một quá trình. Sau lưng là cả một trời kỳ vọng mà các Giallorossi dành cho anh và anh không dễ để gạt sang mối ân tình ấy. Rời Roma, Totti sẽ tràn ngập tiền và danh hiệu, rời Roma đẳng cấp của Totti sẽ được tăng thêm một bậc. Như chính Totti thừa nhận nếu gia nhập Real Madrid có thể anh đã có cơ hội đoạt quả bóng vàng để sánh vai với các huyền thoại trong làng bóng đá.

Bây giờ ở đoạn cuối của sự nghiệp, Totti không bao giờ có cơ hội chọn lại. Nhưng nếu cho chọn lại chắc hẳn anh vẫn muốn mỗi chiều cuối tuần ra sân với chiếc áo màu bã tràu, ra sân trong sự trọng vọng của người hâm mộ đội nhà và cả đội bạn. Có những thứ xúc cảm mà giá trị của nó không đong đếm được trên khía cạnh thương mại.

Có thể sau mùa bóng năm nay, Totti sẽ chính thức giải nghệ, anh từng thổ lộ mong ước được chơi bóng đến… 50 tuổi. Rồi mỗi cuối tuần khán giả sẽ không thấy được người đội trưởng hào hoa dẫn Bầy sói ra chinh chiến ở các trận đấu. Rồi sẽ có chút nhớ, chút thương dành cho một tiền vệ tài hoa bậc nhất nước Ý sản sinh ra. Nhưng ở góc khuất đâu đó, Totti sẽ nở nụ cười mãn nguyện vì xuyên suốt sự nghiệp anh đã sống, đã cháy, đã vắt kiệt từng giọt mồ hôi cho một tình yêu vĩnh cữu - AS Roma.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục